Board nguồn 200k/1board Board F6 160k/ 1 bộ Biến áp Jensen thì tuỳ theo tình hình đặt thực tế em mới có giá được. Thanks PS: có board mừng quá post lộn nick mà bác quote làm em ko đổi được ^-^
Với schematic này hiện tại cũng đang bóng bàn về vụ chỉnh hài bậc 2, lẽ ra lúc làm board mới em sẽ thay đổi như những post mới gần đây trên diyaudio http://www.diyaudio.com/forums/blogs/2- ... tures.html nhưng cuối cùng vẫn giữ y nguyên không thay đổi muốn để việc DIY thêm phần thú vị. khi cần thiết chỉ việc cắt đường mạch và câu dây qua ko có gì phức tạp. làm để thấy từ mô phỏng đến thực tế nó khác nhau như thế nào.
Đến đây xem như xong giải đoạn cơ bản. Các loại trở em dùng RN55D và takman ở các vị trí quan trọng. Em thích dùng takman vì nó hợp với tai em. Còn lại trở công suất em dùng Panasonic. Cả R1 R2 em đều dùng 0.47R để thử. Vì tác dụng của con này phụ thuộc rất nhiều vào FET công suất. Sau này dựa vào máy đo mình sẽ quyết định cho tăng hoặc giảm sau. Tụ 100uf như các post trước em dùng Frolyt vì bộ này được tặng. Với đại đã số người nghe thì các bác chọn elna simlic II sẽ luôn là lựa chọn đúng đắn.
Sáng thứ Bảy có bo , sáng Chủ nhật mình có bo F6 , nhanh quá ..., bây giờ chắc phài danh chút thì giờ đọc bài. Thân
Em cũng bận quá nên triển khai nó cũng khá chậm chạp. Anh NDHIEN mà làm thì dự toàn hàng khủng cho coi. Xong cái board thì hắn như ri
Em cập nhật tiếp cái tiến độ. Vụ chassis kia để vài bữa làm sau vì chưa có time đi cắt 4 miếng nhôm. Em lấy tạm cái chassis có sẵn để làm. Về cơ bản thì em nó đã chạy và hát hò. PCB có 1 lỗi tí cho 1 kênh và fix dễ dàng.
Review về âm thành con này thì tiếng sạch sẽ và sáng sủa. Trung trầm và bass hơi non so với f5. Điều này cũng dễ hiểu khi phần nguồn còn khá yếu.
Nhận tiện bác Phúc nói về nóng. Thì độ nóng còn này cũng đáng gờm. Mực khổ chưa biết nướng được ko chớ rán trứng thì chắc được rồi đấy. Sờ tản nhiệt ko quá 5s
Qua bên đó bọn tư bản nó áp bức quá hả anh. Hôm qua mới ngồi với ông Kirato mà thấy tội ổng quá. Xem cô em múa bụng mà ổng cứ sụt sùi lấy khăn lau nước mắt miết. Chắc đăng nghĩ "Anh mơ làm triệu phú, cứu vớt gái bơ vơ. ..."