Sốt hầm hập lên rồi,chắc anh cũng tự biên tự diễn cái võ quá chứ đợi thì lâu kinh...Kỳ này đặt cho anh 1 lô tụ mới nhé.Tụ củ giảm dung lượng quá...
Em hô quyết tâm to lắm rồi, ngặt nỗi con trai con gái lăn ra sốt virus, nhà 2 tối nay đều mất điện, đen quá
Tụ và biến áp sát tản nhiệt quá, chạy lâu thì bên trong nóng lắm. Chắc bác phải có lỗ thoát nhiệt cho bên trong lòng amp chứ hả, không thì tụ nhanh phồng lắm.
Em cũng đang rất chi là nôn vụ mấy con tụ nguồn fet với jfet lên nóc chẳng lẽ tụ lại chui gầm tủ em đang tìm transporter cho đống tụ nguồn giá rẻ. Còn không có thì em cắn răng chơi luôn tụ nguồn giá đắt :lol: Hôm nọ mới hóng được mấy món thuốc độc của cụ tranguyennguyen em đứng ra thầu vé vụ F5 cất cánh :lol:
Xưởng quá lớn đơn hàng nhiều mà em đặt có mấy cục chắc nó cho mình chờ qua tuần quá.Haha làm ăn khấm khá em mua luôn cái máy quấn luôn anh nhé.
Gửi cho anh cái file pdf của F5 V2 nhé. Bữa trước hàn linh kiện quên đánh dấu để khoan lỗ bắt ốc, giờ hàn rồi khó canh quá.
Bác nhìn kĩ hình chụp mặt sau cái F5 V2 của em sẽ thấy nắp nhôm sau che hở 1 khoảng rộng bên trên và bên dưới, làm cố tình làm vậy cho nó thoát nhiệt đó bác chứ khoan lỗ nắp trên và dưới như máy zin thì em lười và sợ bụi vô :roll:
Anh Quang pm cho em cái địa chỉ liền đi anh để sáng sớm mai em đi gởi trở chứ trễ là em đi Đà Lạt rồi anh ơi!!! Theo nguyện vọng của anh thì mai em thu xếp cho nó đi oánh với ATC SCM50 thông qua pre Aleph P1.7 thử xem nó có hơn bộ Krell KAS 2 không, hehe!
Thấy F5 của bác Nagini "gấu" quá nên a.Quang ơi em nóng sốt 40 độ mất rồi, mong thuốc của anh mới hạ sốt nhanh được,...khà khà :lol:
Em làm biến áp cũng phải to cở đó mới xứng nhé.Anh gởi liền... Mà có cần mấy con trở thuốc không?Bây giờ anh hết dám chụp ảnh linh kiện để khoe hàng rồi...Anh em tưởng tượng hay hơn...
Nếu ko trị được thì anh phải vẽ gấp cho em cái PCB turbo V3, hiện em đã có đủ bộ cho V3 rồi, chờ PCB của anh nữa là múc ngay :mrgreen:
Em có sẵn cục biến áp nguồn to bự chảng (GM2 tháo ra) rồi anh ơi, chỉ quấn lại cuộn thứ cấp thôi. Anh gửi trở thuốc cho em mau hạ sốt luôn anh nhé, bệnh em chỉ có thuốc của BS.Quang mới trị được thôi :lol:
Bắt đền các cụ, làm em nóng trong người nửa đêm lọ mọ đi bôi keo tản nhiệt. Hic lôi nó ra nghịch rồi lại phải giải phóng mặt bằng mai cho thợ sơn làm, hôm nay em hoàn thành xong vụ nhôm rồi mai lên thiết kế ướm thử bo rồi đi cắt nhôm làm thùng thôi :lol: Em ủng hộ anh Quang sắm đồ chơi, thương mại hóa các sản phẩm :lol: chừng nào anh thương mại hóa cho em đăng ký một bộ GM có chữ ký của nhà sản xuất nhé
Con F5 vừa hoàn thành em dùng 2 diode cầu 35A của Motorola hàng tháo máy, do có sẵn 2 con này nên em dùng luôn, cái sau ráp cho ông bạn sẽ dùng diode shotky
hi hi , em thì dùng em này , 30A 100V sờ chốt ki Hàng tháo máy , ngoại hình như người mẫu , mỗi tội chưng ngắng :mrgreen: