cái dì cũng có cái hạn chế mà bác, xe đua ko thể kéo hàng, xe hàng thì ko đem đi đua được. hay dở còn do phối ghép... và cả tâm lý nữa
Báo cáo các bác: tối qua LM3886 của em đã cất tiếng hát rồi ạ, sướng ơi là sướng Sau khi thay cặp IC và bật máy, nhấn Play, …Quái, chỉ có tiếng tách nhỏ của rờ-le mạch bảo vệ loa và tiếng bụp nhẹ ở loa phát ra. Này, đừng bảo là đi tong cặp IC mới nữa nhé :? Như các bác thấy ở bài post trước, khu vực gần cái volume hơi bị chật chội nên em nghi có thể vấn đề nó nằm ở đây. Thế là tháo ra kiểm tra. Mỗi khi tháo volume thì em phải tháo luôn 2 cọc tín hiệu vì phải hàn bên ngoài xong xuôi mới gắn vào chassis được. Ngắm nghía lại cọc tín hiệu thì … Ôi thôi, em vẫn còn ngớ ngẩn các bác ạ. Số là khi vặn vào miếng mica được dùng làm chassis cho mặt sau thì em làm cho cả hai sợi dây bọc giáp nối mass nó dính vào phần lõi tín hiệu bên trong, chả trách tín hiệu chạy xuống mass hết thì lấy gì mà nghe Sau khi tách rời chúng với nhau, lấy đồng hồ ra đo cẩn thận và lắp lại vị trí cũ. Bật máy lên. Chu cha, một tiếng hát ngọt ngào đã cất lên, không một tiếng ù xì vo ve gì cả. Thật tuyệt vời. Định thần một chút em bắt đầu thưởng thức em nó đây. Đầu tiên là cho Jheena Lodwick trình diễn bài “Do that to me one more time” để thử tiếng bass và mid (em khoái nghe bass mà). Wow, thật ấn tượng, tiếng bass nghe gọn, ấm và xuống cũng khá sâu. Nhưng lạ thay sao hôm nay Jheena hình như vừa bị mất ví hay sao mà hát nghe buồn buồn, không được tập trung cho lắm, chính xác là không có hồn như khi trình diễn với 300B. Kế tiếp cho thử với đĩa ruột của em: “13 chuyện bình thường” của Phú Quang. Trung trầm cũng khá, 8/10 so với 300B. Rồi lần lượt Ngọc Anh, Hồng Nhung và Mỹ Hạnh bước vào phòng thu. Ô, sao hôm nay Phú Quang lại cầm roi đứng bên cạnh các cô như thể sẽ đét một roi nếu cô nào hát sai nhịp hay quên lời vậy. Vì thế em có cảm tưởng các nàng một tay cầm micro còn tay kia thì che … mông vừa hát vừa sợ bị đòn. Đã thế thỉnh thoảng lại liếc mắt ra cửa xem bạn trai mình còn chờ đó để sau khi hát xong sẽ chở các cô đi ăn tối nữa. Rõ khổ, chả đâu vào đâu cả. :roll: Đến lượt Quang Lý, giống như vừa thấy các cô vừa được bạn trai chở đi thì trong lòng ghen ăn tức ở hay sao mà anh ca sỹ này cũng hát không ra hồn ra vía gì hết. :x Còn riêng tiếng trebe thì em chưa nghe kỹ lắm, tuy nhiên cũng tạm được. Tóm lại, cho dù là gã lực điền điển trai khỏe mạnh mấy thì không thể sánh với nữ hoàng được. Nhưng suy đi nghĩ lại, giá cả cái amp LM3886 chỉ bằng cặp bóng 300B thì sự so sánh trên quả là khập khễnh các bác nhể. P/S: thành thật xin lỗi Jheena Lodwick, Phú Quang, Ngọc Anh, Hồng Nhung và Mỹ Hạnh và Quang Lý vì đã “xúc phạm” đến các vị, chẳng qua là em chỉ muốn so sanh giữa 2 cái amp thôi mà. :wink:
các bác cho em hỏi con trở 0.1 ohm/3W nó lớn lắm sao trong mạch của bác Gmar em thấy vị trí đó bé quá vậy ? mấy con trở 0.1 ohm vào 2.7 ohm sao em đo lại toàn lớn hơn 5 ohm hết ...có ảnh hưởng nhiều lắm ko các bác ? Tụ em mua loại tụ dzỏm con 100uF-50V mua hình như 300d/con, con 1000uF-50V những 3000d/con (sao con này mắc đột ngột thế này ?) ..có ảnh hưởng nhiều đến chất lượng ko các bác ? Cuối cùng cho em hỏi chỗ mua tụ tương đối tốt ở đâu trong chợ Nhật Tảo (trong hay ngoài) ? Em đi chợ lần đầu nên chất ướt chân ráo còn rất nhiều bỡ ngỡ !
Xin lỗi các bác. Em gõ nhầm ạ. Chính xác nó phải là: 0908 357 913 ông anhchangngongan kô muốn người ta bít GC3886 của mình thì thui :roll: sao lai ghi nhầm số DTDD choài, làm em gọi hoài cũng kô được 123, ngày mai anh có ở nhà kô, uống cafe cho nghe ké GC3886 đi :lol:
Hôm nay em phải về quê rồi, tối thứ hai mời bác ghé nhà em nghe thử. Em sẽ thay vài tụ nối tầng rồi nhờ bác xác định hộ cái nào ngon hơn :lol:
và em LM3886 của em đã khóc rồi nhưng sao chất lượng tệ quá mấy anh ơi ..nghe xì rất ư là khó chịu nè ...ai cứu đứa con tinh thần đầu lòng của em với ! mà sao em nghe thử khoảng 30' mà tâm tản nhiệt nóng quá nè ...anh em có ý kiến j về HS của em ko ?? Liệu có nhỏ quá ko nhỉ ?? Dù chưa làm chassis nhưng rất cảm ơn anh/em đã chỉ dẫn.
bác vutruong11 ơi, hình như IC ic 3886 chưa cách mas = miếng giải nhiệt với miếng nhôm, coi chừng bỏ vào thùng rồi nó chít IC.
thấy các bác chơi LM máu ghê , tí cũng đua theo. Mạch cop Tích hợp sẵn nắn điện AC/DC. tụ nguồn, mạch bảo vệ loa. Tầng nhập dùng OPA đệm
@alien em miếng cách mass là j vậy anh ? Mua ở đâu trong chợ NT (ý em là sạp nào đó chứ lò dò hỏi lười quá à). Em chỉ quét 1 lớp mỡ tản nhiệt trong cái lọ 3k mua trong chợ à ....vậy có dc ko anh ? Thx anh nhiều
hichic, bác vutruong phải mua miếng lót sò mà gắn vào, bi giờ bác làm chạm dây nguồn vào cái tản nhiệt sẽ làm hỏng con LM ngay đấy.
LM nóng Để LM3886 bớt nóng thì nhổ bỏ hết tụ không cực trước cái đã ,sau đó kiêm tra điện trở nối chân số 3 với số 9 phải là 20k không nếu 22k thì nóng hơn.Tụ nối tầng xài tụ hoá thì LM3886 củng bớt nóng hơn,chúc bác thành công
LM nóng Để LM3886 bớt nóng thì nhổ bỏ hết tụ không cực trước cái đã ,sau đó kiêm tra điện trở nối chân số 3 với số 9 phải là 20k không nếu 22k thì nóng hơn.Tụ nối tầng xài tụ hoá thì LM3886 củng bớt nóng hơn,chúc bác thành công
Re: LM nóng Em ráp LM theo đúng mạch đã post ở mấy trang đầu và đã nghe rất tốt. Cho em nó hát liên tục hơn 1 tiếng đồng hồ mà sờ vào miếng tản nhiệt chỉ thấy ấm ấm tí thôi, em đoán chừng khoảng 40-45 độ "xê" :lol: :lol:
anh mở 3/4 volume hay chỉ 1/4 volume vậy, chứ em mở 1/2 volume thôi, mỗi vế 1 miếng nhôm giải nhiệt của con P2 ( cao 8cm, dài 14-15cm, dày 1 cm ) mà mới nghe được có 30" nó nóng muống phỏng tay. Còn nếu mở ~1/3 trở lại thì nó chỉ nóng ~ 35 C à.
Muốn LM 3886 bớt nóng thì tham khảo lại trang 24 của chủ đề này ,Vì mình đã gặp tình trạng này rồi LM hát khoảng 3 phút thì bị quá nhiệt .Chúc các bác thành công
Chào các bác, cuối cùng thì con LM4780 của em cũng ra đời vào dịp Tết nguyên đán này. Tuy nhiên, một con chỉ chào đời được có ba ngày thôi. Ban đầu em đấu song song (một kênh = 2 con LM3886), cho nó hát một lúc thì nó hơi nóng. Sau đó em quyết cho nó hát cả đêm, kết quả là một con IC ra đi. Em tháo nó ra và đấu con còn lại ra 2 kênh. Cho hát liên tục mấy ngày mà chỉ hơi ấm ấm thôi. Nhận xét về âm thanh, so với con ampli cỏ của em (designed by California, made in Taiwan), thì LM nghe chi tiết hơn, có nhạc tính hơn, nhưng tiếng bass thì lại yếu hơn (chẳng hiểu nổi vì nhiều người cho rằng LM cho tiếng bass rất tốt). Em chưa nghe ampli đèn bao giờ, nhưng thấy con LM này rất khá. Tuy nhiên, có một điều em vẫn còn chưa giải quyết xong, đó là tiếng vo ve khi kê sát tai vào loa (độ nhạy 89db) mới nghe. Volum không ảnh hưởng vì cho dù em vặn volum từ 0 đến hết cỡ, tiếng vo ve vẫn vậy. Em đã thử nối mass đủ kiểu mà vẫn không hết. Bây giờ em bận quá, nên đành cho nó nằm yên, chưa mặc áo, trang điểm gì cả. Up tấm hình em nó lên đây, mong các bác đừng cười nhé. À, còn một điều nữa, các bác cho em hỏi, khi em chưa đấu mạch ampli thì em đo được là +- 33 DC (23V AC), nhưng khi lắp vào thì đo được chỉ có +-29V DC mặc dù em chưa có hát gì cả (volum = 0)?
em nghe nói nếu cho LM3886 nhận tín hiệu là sóng vuông thì công suất lúc đó đạt đến 89W -> ~93% hiệu suất. Nhưng chưa bít gì về sóng vuông
Em ở Hà Nội mua được cái mạch LM phải gần 1 năm nay rôi nhưng không thấy chỗ nào bán IC có bác nào biết chỗ bán không? chứ nghe các bác trên diễn đàn bàn sôi lổi quá em cũng nóng ruội có một cái AMP LM lắm rồi
bác conan biet chỗ nào ở chợ trời bán bo không, vì em không biết làm mạch, nhiều lần đã định cắm vào board da năng nhưng lại sợ không chống được nhiễu
Bo đa năng bác tham khảo thêm ở đây! Bác này làm vận ok và khá đẹp http://www.vnav.net/forum/viewtopic.php ... &start=680 Cẩn thận một chút là ok ngay! Chúc vui!