Cụ Văn Xen đã tỉ tê thế thì cụ Căn Dít cứ xúc tiến thôi. Cụ ấy đã xúi thì chắc chắn không xúi đâm đầu vào txxng đâu! :lol: Cụ cứ pm nho nhỏ cho cụ Văn Xen ấy một lần không được thì xxx lần thế nào chẳng tòi ra đươc cái món "khó nhất" ấy! 8) Đừng mách là em xúi cụ làm thế nhé!
... Nếu cụ ấy tự quấn hay nhờ ai quấn dùm cho thì còn ... dễ ẹc nữa! Cái này còn la khó thì ... "nô mo oát tơ sây !" :evil: Cái hay và nham nhở của em đèn là ở chỗ ... tiếng nó phải dơ dơ và quái đảng chút. Từ ngày em "bỏ âm thanh qua nhiếp ảnh" thì tinh thần "phi kỹ thuật" của em nó được dâng cao vời vợi. Hơn nữa em chỉ theo cách viết bài của cụ Can-đít là em biết cụ ấy thích âm thanh kiểu gì rồi ...
Cám ơn các bác đã nhắc nhở. Trong Tiếu ngạo giang hồ có đoạn Lệnh Hồ Xung sau khi học được kiếm pháp vô địch thiên hạ có gặp Xung Hư đạo trưởng trong đường hẹp, hai bên không cần rút kiếm khỏi vỏ mà chỉ đưa mắt nhìn ra chiêu mà biết được kiếm pháp của nhau. Về âm thanh thì em mù tịt nhưng về nhiếp ảnh, so chiêu gió với Văn Xen đại hiệp là em biết đại hiệp theo trường phái muốn hay phải cực khó. Em đồ rằng đại hiệp cũng yêu cầu thế trong âm thanh. Tuy nhiên em hy vọng bác Văn Xen đã có ý định giúp đỡ bằng cách tặng em số linh kiện đó chẳng hạn.
Chả phải thế mà là em nghĩ bác đã bị thuốc bởi âm thanh em đèn. Nếu ráp em đèn mà ra âm thanh giống bán dẫn thì bác Can-đít đã chẳng cần ráp để mà làm gì cho mất thời gian. Với âm thanh thì thú thực với cụ em tương đối hơn so với nhiếp ảnh nhiều vì dù gì đi nữa âm thanh thì em thưởng thức một mình với ít người cùng nghe và bình loạn ... còn ảnh thì em khắc khe hơn nhiều vì đôi lúc em cần phóng lớn và đôi lúc cũng là việc làm dâu trăm họ. Nếu tấm đó không đẹp, không nét, màu sắc không đạt ... lỡ phóng lớn ra là uổng tiền và phải quăng xó không dám treo lên và cũng không bán được cho người ta. Cụ có thể tượng tưởng nếu đi xa cả hơn trăm cây số, chụp hình cả buổi cho cô dâu và chú rể để chuẩn bị hình cưới... về hình ra không phóng được to tấm nào thì có nước bị xịt ... tắt bếp. Đẹp không không đủ mà còn phải đạt màu sắc lẫn độ chi tiết ... chỉ cần thiếu 1 trong mấy yếu tố quan trọng đó là kể như đi toong. Trong khi cụ nghe nhạc trúng đĩa hoặc dàn máy cho âm thanh không hay nhưng bản nhạc đó hay thì cụ vẫn chấp nhận được ... Cái này ... xác suất rất cao! :lol: NHƯNG ai khiêng cho cụ đây ?!?! :evil:
Tín Thành có nhận chuyển phát nhanh từ Cali về VN hông ta ? :lol: hay gọi lão Fedex cũng được nhể . chi phí có khi còn mắc hơn cái món đồ gởi ấy chứ :wink: ps: tại lão Kool đặt tên Văn cho bác. giờ chết tên rùi nhá. cơ mà cái tên nghe cũng được nhể, rất là Việt Nam :lol:
Em rất phục chị candid, tới giờ này mà vẫn chưa bị loạn đao pháp :lol: Em nhấn mạnh lại là quan trọng nhất vẫn là cái chassis nhé. Tổng hợp là hiện tại có 3 trường phái 1. Trà đại nhân 2. Bạch đại tẩu, và 3. Văn đại nhân Để cho dân chủ chúng ta sẽ cùng phân tích và bỏ phiếu các phương án để cho chị candid thực hiện. Lưu ý: chỉ chơi tích hợp chứ không chơi pow, nếu bác nào xui làm nhầm sang pow sẽ chịu trách nhiệm tặng chị candid thêm một cái dề (nghiêm cấm bàn sang chuyện có cần dề không vì chỉ cần search phát là ra khoảng hơn triệu câu trả nhời không câu nào giống câu nào :mrgreen: )
Tiếp theo chương trình, em đố chị candid lý giải xem âm thanh nó chui vào cái amply (giả sử là tích hợp) của chị, xong nó đi theo các con đường nào rồi chui ra loa? (lúc ráp chị cứ thế dùng LF chụp theo con đường này để ghi lại công trình lịch sử cho con cháu theo dõi :mrgreen: )
Chị vào đây xem công trình đầu tay của em này (chỉ xem hình thôi cho nó buồn cười nhé :mrgreen: ) Lúc đầu: http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php? ... &start=250 Về sau cô Xì tai bắt mod lại chassis: http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php? ... &start=325
Còn đây là dự án sài lens các nước XHCN của em, khoe tiếp để bác vững tin mà làm, trong đó có rất nhiều sư phụ quen, đố bác "ai là ai" :lol: http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php? ... 5&start=25
bỏ phiếu theo tiêu chí của bác chủ : - rẻ - dễ ráp, linh kiện dễ tìm, đơn giản. - nghe hay theo tiêu chí này, thì đề nghị mạch của em là " khả thi " với mạch dùng 1 bóng 12AU7, 1 bóng 12AT7 và 4 bóng 6p3c-E. nếu bác Candid đồng ý, em sẽ vẽ mạch chi tiết luôn
Em rất thích cái chasis lắp gạch vỉa hè của chị Kool mang dấu ấn cá nhân rất rõ. Chị Kool giúp em làm cái poll thế thật là sáng sủa và dễ hiểu. Hiện giờ em đứng trước ngã ba sông mà không biết bèo dạt về đâu hàng nối hàng. Các bác vào chỉ đạo giúp em. @Chị Kool đánh đố em à, em chỉ hiểu lơ mơ lý thuyết, hôm nọ đọc bài lý thuyết của Văn Xen đại hiệp mà em say hơn cả say vodka thịt chó.
Thực ra cái OPT PP không có gì khó với điều kiện vật liệu hiện nay. Cụ thể thì bác liên hệ với bác Kool với OPT PP dùng C-core thì sẽ bảo đảm cân vì mạch ST-70 đó dùng đường UL, còn đèn mở đầu và đảo phase thì dùng 6AN8-A thay vào, có thay đổi phân cực chút ít. Mạch nào cũng được, cứ đụt lổ sẵn cho nhiều mạch đặng thỏa mãn việc cắm rút
Chị Kool cho ý kiến cái, em trót khoe với vợ sẽ làm amp để vợ nghe nhạc rồi, coi như là dựa vào sông không có đường lùi nữa rồi.
Ý kiến ý cò gì nữa mợ ơi, làm cái chuyện dễ này mà lại cứ phải tính đường lui là sao Em đã liên hệ để đặt hàng làm OPT rồi, còn tính nhờ quấn nguồn cho rẻ nữa thôi. Mợ có nhờ được ông bạn vàng mát tay thì nhờ không thì em nhờ mấy thằng bạn chém đinh chặt sắt của em cho :wink:
Thưa các mợ, em kể lại nhân vật này, của mợ nào thì mợ ấy nhận lấy nhé, chứ để bác ấy ngồi ngắm mấy bóng đèn em thấy thèm. Chợ sắt, hải phòng có một bác đạo mạo, râu tóc muối tiêu, chỗ cần trắng thì trắng, chỗ cần đen thì đen, ngồi ở quầy hàng toàn đồng nát, em đã ngó nhiều lần và phát hiện ra chỉ có mấy bóng đèn điện trong tủ của bác là dùng được, thế nhưng loại này không cắm trực tiếp vào điện 220v được vì em thấy bóng đó nhiều chân lắm. dưới chân bác là một đống sắt vụn, những miếng tôn có hình chữ e, em định nhặt mấy miếng về cho con gái chơi xếp hình thì bị lườn cháy da (thế nên giờ da em vẫn đen nhẻm :mrgreen: ), hỏi bán không bán, hỏi cụ để làm gì không trả lời, thi thoảng có vài thi nhân mặc khách ghé qua, thì thào to nhỏ, vẽ vẽ, chỉ chỉ những hình kỳ quái. Sáng nay, lợi dụng lúc bác không để ý, ghé sát nhìn trộm cái màn hình máy tính của bác thì ô thôi, bác đang comen ở diễn đàn Vnav. Em biết rồi nhá, bác là Kiên audio. Muốn nắm cháo theo học bác quá mà chưa đủ can đảm.
@anhtuanhpqn: thế bác người ở Phòng hay ở vùng than thế bác Lão đạo sĩ bác mô tả đó khó điều trị lắm, cần gì bác cứ lấy acount của em mà đòi hỏi lão, ắt sẽ có thuốc :wink:
Em đẻ ra ở mỏ than, lớn lên bị vợ quê hải phòng bắt, giờ chẳng biết nhận thế nào, thôi em nhận cả :lol:
He he, hôm nào bác có gé qua đồ sơn, thấy chú nào gầy gầy, đen đen đội nón lá chạy xe ôm thì chính là em đó, Em mà túm được bác thì bác sẽ được ăn cháo do em nắm đến khi em hoàn thành được cái amp đèn mới thôi. Em đang theo đúng lộ trình các bác vạch ra từ IC (TDA, LM) đến Sò (LA 4.5; Hero) không biết hoàn thành đèn cầy rồi thì em làm cái gì nhỉ?
Em lôi topic này lên để nhắc nhở các chị Kool, Xì tai, chị Bạch...đừng có mải chém gió mà quên mất nhiệm vụ giúp đỡ em. Mời các bác tiếp tục bóng bàn ạ.