Em đang hỏi OPT cho chị rồi, chị ra đây mà làm đi thôi chứ cứ ngồi trong đó hét thì làm sao mà có chassis được :lol:
EF86 nhà em hình như có loại chân vàng 12AU7 hình như nhà em cũng có chân vàng, nếu sài 6SN7 thì còn có cả hun khói, hay mang 7N7 vào phang cho nó cổ nhỉ :roll: Còn lại là xem kiếm đâu ra ít EL34 rẻ rẻ để thử. Cùng lắm thay bằng 6C3P-E em có khoảng chục quả :mrgreen:
Kinh nhể! Lắm chưn dzàng nhể! :mrgreen: Chơi EF86 -> 7n7 -> 6P3C-E là ngon rồi. Sau này gia đình có điều kiện thì chơi EL34 Mullard
Em nói cho oai vậy thôi, riêng 7N7 em để dành bao giờ chị Bạch có dự án gì hay em tặng chị cho nó phấn quý tặng mỹ nhân :mrgreen: Riêng mợ candid để mợ ý sài 6SN7 hun khói để thi đấu với 6H8C phiến lỗ coi sao :wink:
Cho khói vào hun italy :lol: @bẹn Kool: Còn sáo ét sờ em nờ bảy nào hem? Cái am pờ ly phai ờ năm mươi sinh gồ en đờ ở nhà đang thiếu đèn đầu :lol:
Mợ như thế này thì chết dở. Nguyên là ngày xưa các loại nhạc nghe nó phải khê khê nồng nồng mà đèn thủy tinh trong vắt nhiều lúc nó không thể hiện được hết cái chất khê khê này. Mợ thử bật đĩa nhạc của cái ông hát nhạc jazz như nhổ nước bọt mà nghe thử mà xem. Thế là nhà sản xuất mới mang đèn đi hun khói vằn vện lên. Quả nhiên sau đó nghe nhạc khê nồng. Tương truyền là hiện nay số lượng đèn gác bếp loại này không còn nhiều :lol: (trừ khi bác Văn nhà ta không vì lý do gì đó mà đang tích trữ một kho)
anh kool - chị can : mời qua em - em tặng el34 ! nếu anh chị ngại ..thì đổi lấy 6p3c-e cũng ..được :lol:
Chị candid ơi, em đang định sang hội gầm cầu nhờ vả nhưng sợ bên đó đông đảo quá họ oánh cho nát người thì y như rằng có cứu viện rồi. Cụ nm ơi, để đó chị em em xin nhé, còn đổi thì đơn giản, em sẽ khuân 1 ít sang đổi với các cụ. Đa tạ, đa tạ
Bác Trà xanh ơi, ban xúi dại ở ngoài này đã ra nghị quyết là cử chị candid tới "loằng nhoằng" với bác để nhờ bác hỗ trợ cho một ít về kỹ, mỹ thuật cho công trình, căn cứ trên uy tín và sự chuyên nghiệp của bác. Bác nhiệt tình giúp đỡ nhé. Xin cảm ơn bác :wink:
Dân nhậu thường nói "vào 3 RA 7" không phải là không có lý do --> Với em đèn mong cụ chú tâm vào cái "RA" trước đã. Thời em đèn lẫy lừng gần như không có hãng nào làm cái RA bằng lõi sắt chữ Cờ; nếu thời đó mà có lõi sắt chữ Cờ thì đã ... dẹp tiệm còn sớm hơn dự tính sau khi bán dẫn đã xuất hiện. May mắn là nhờ chưa có lõi sắt chữ Cờ vào thời đó nên em đèn sống thêm chục năm nữa mặc dù em bán dẫn công suất đã xuất hiện tràn lang ... :lol: ---> Phải có lý do! Đương nhiên không phải cái biến thế RA nào không phải lõi chữ Cờ đều ổn và nghe được. Va tương tự không phải lõi chữ Cờ nào nghe cũng dở ẹc ---> Quyết định cuối cùng là do bác và cái tai bác nếu bác sẽ là người sở hữu nó ! :wink:
Cám ơn bác em đã phận đẽo cày giữa đường rồi thì thế nào cũng xong. Chủ yếu là do các bác thực hiện giúp em định đoạt số phận. Em đành nhắm mắt đưa chân.
Ờ em định hỏi bác là bác định làm 1 em đèn: 1- Để ngắm và nghe cho có tiếng nhạc trong nhà ? 2- Để ngắm và thích âm thanh của đèn ? 3- Chỉ thích vì cái âm thanh đặc trưng của cái cục em đèn mà cụ đã từng nghe nào đó mà thôi ?
Em thì chỉ thích âm thanh đèn. . Em thích nhạc Jazz, thích cái hổn hển, chậm rãi, nước bọt văng tứ tung của đèn. Bán dẫn nếu em có đươc những điểm đấy chắc rất tốn kém. Em nghĩ là với mức tiền em chịu được, một cái amp đèn cũng cho em cái mà em thấy thiếu ở cái bộ âm thanh cỏ của em. Em thích hay rẻ dễ.
Những tung tóe cụ nghe được chủ yếu là do ... đĩa thuốc mà ra. Nếu cụ không tin thì chịu khó mang vài cái đĩa chợ với nhạc mà cụ thích rồi bỏ vô mấy dàn đó xem chủ dàn có cho cụ bỏ vô không thì biết ! Đời em cái mà văng tứ tung của em đèn là ... chính là cái bóng đèn, tụ điện ... và ngay chính người xử dụng :lol: Em nghĩ ... ngược lại đấy cụ ! Em cũng thế !
Em cũng nghe thử rồi tuy không nhiều. Ví dụ em rất thích giao hưởng, nghe giao hưởng live kha khá, khi nghe một số amp đèn bình thường nghe giao hưởng em không ấn tượng bằng nghe amp bán dẫn. Ngược lại nghe amp tube so với cái amp cỏ của em thì em lại thích. Tính em không thích nghe đĩa thuốc.
---> Trước khi tiến hành nên ghé qua bản doanh của Nhóm Gờ Vờ có cục em "lai căng" mà nhóm Gờ Vờ đã tự làm khi xưa. Nghe thử với cái đĩa không thuốc của cụ rồi bắt tay vào làm cũng không muộn. Nhớ luôn kèm theo 1 cái bộ "cân bằng" mà Tây thường phát âm là I-qua-lai-dơ để đi thẩm âm cho tất cả các dàn máy với đĩa của cụ; nếu không có đĩa của cụ thì mang theo cái Ai-pót hoặc Ai-phôn có trữ liệu bài nhạc mà cụ thích. Mấy cái Ai-pót và Ai-phôn vừa gọn vừa chứa được nhiều nhạc mà có luôn cái chức năng của bộ cân bằng theo đúng tiêu chí "hay rẻ dễ" của cụ
Cám ơn bác. Iphone lúc nào em cũng sẵn trong túi. Trước chưa đủ điều kiện chơi đồ lớn em chơi portable và headphone nên cũng có tí ti kinh nghiệm.
Có ông này vào, sẽ có 2 khả năng sảy ra: 1 - Topic sẽ bị khóa. 2 - Bác này ra đi tìm đường làm nick mới. Nói thật nhé, nếu bác biết và có tấm lòng thì giúp họ, còn không thì không nên nói thế này. Hơi khó nghe nhưng chuẩn đấy bác.
đây là 1 câu hỏi đầy ẩn ý. đối với người đã từng ráp ampli đèn thì chẳng có gì lạ. có điều ý lão tư vấn ko thích nói thẳng... mà thích đi lòng vòng. hãy kiên nhẫn ps: cái mạch lão cuongnm là hết sức kinh điển. ráp vào là chạy ngay, linh kiện dễ tìm. bác chủ lưu ý mạch này.
Dạ cám ơn bác, em cũng đang đọc thêm lý thuyết để cố hiểu mạch, giờ em nhìn vào như là nhìn vào Google Map.