Cụ chứng minh sai tè le hết cả rồi nhá ! Cỡ dây cụ dùng là mm chứ không phải cm nhá... :lol: Triển khai thôi cụ Xanh ơi !
bác cứ cầm đèn đổi xuyến với bác bộ đội ấy. xuyến bác ấy quấn tốt chất lượng mà. mình ra chợ làm cho 50k bóng đèn loại 50k 1 vốc ấy. mang đổi thì quá thoải mái. @to cụ bộ đội. cụ chém các topic kinh quá. về lên lịch quấn xuyến cho em đi. rùi em gửi cho 1 cặp 6h1
Cụ xui em đổi đèn lấy xuyến, hay ha, đổi đèn rồi mang xuyền về ngắm ahf, tối thui. còn mua đèn 50K một vốc nhỡ cụ ấy mang thắp sáng cả nhà hàng xóm thì sao? hoặc cụ ấy mang ra Đồ sơn thắp sáng trưng lên thì còn gạch ngói gì nữa. :lol: :lol: :lol: :lol:
Em chứng minh đúng, đã quy đổi ra cm nhưng không trình bày cụ thể, chỉ nhầm mỗi chỗ 5,3cm, đúng ra là 5,3mm. :mrgreen: . Cụ nào tài trợ cho em bộ đèn làm amp, em xin ở đợ quấn biến thế.
Sai là sai chứ sao lại vẫn đúng :lol: con số đúng, quá trình tính đúng nhưng đơn vị sai thì vẫn không được điểm cụ ơi :twisted:
thì vưỡn cái hình hôm trước thui. đã có gì tiến triển đâu. đú quá, đánh con lô kiếm tiền mua dây đồng mà lại trượt. đành ra chưa mua được đồng híc. có ai có việc gì làm thời vụ không em đi làm với. kiếm tiền mua dây đồng về quấn BA. cụ bộ đội xem ở dưới khu công nghiệp gì gì đó có tuyển xe ôm trở hàng không để em xuống kiếm 1 chân ạ.
Ông chuối này xe ôm có mà họ chạy hết ah,có con FX vừa đi vừa 1 tay cầm dây côn mà kéo hehe,thui kiếm đồng đi mà còn ăn naim ah nem
Alo các bác , em xin mạn phép khảo cổ topic này lên để hỏi các bác điều này , biến áp EI , biến áp xuyến em có biết 1 tí , nhưng biến áp C-core thì em chả biết tính tóan công suất cũng như tiết diện lõi và hệ số N như thế nào . Bác nào rành hay biết gì về biến áp C-core thì cho em học hỏi thêm ít thông tin với ạh , như hiệu suất , ưu nhược điểm so với các loại khác , và .v.v... Àh , em hỏi xxx tí , biến áp C-core với R-core có khác gì nhau không ạh , em thấy ngoại hình y chang nhau mà :?:
Chỉ nội 2 cái chữ màu đỏ đã khác nhau mà bảo giống là giống làm sao :lol: Mai đem đồ chơi lên cho em em sẽ .... rỉ tai cho cụ một ít thông tin, không nói trên này được, vì em ..... toàn chém thôi :lol:
he he , cụ này đúng là toàn chém :mrgreen: , mai em lên nhà bác mimosalq , không biết có được diện kiến bác không nữa :mrgreen:
Nghe dân đồn hôm nay lô về : 534 .. kính báo .. :mrgreen: Cụ chuối có tin gì từ cụ Thuanback ko ạ ? :mrgreen:
nghe dân bên tây đồn là sáng nay cụ thuận vừa từ ở quê mò ra nhà bên hoàng mai thì phưởi. tối nay chắc hàn LK cho cái pre leach thứ 3 theo kiểu mod khác.
Loa, loa, loa: Em xin kông báo, em vừa được hít mùi thơm của biến áp. Số là em quấn cái xuyến phục vụ cho NAC, lõi 1,2kg (Kích thước lõi cao 3,2cm, đường kính ngoài trừ đường kính trong chia 2 được 3,2cm), đáng lẽ ra cuộn sơ phải quấn 1800 vòng, dây 0,7. Em có sẵn dây 0,35 và lười đi chợ nên táng luôn vào, quấn xong cắm điện đo áp ngon lành, thứ cấp ra chuẩn 24VAC, mười phút sau, khói nghi ngút, Em kinh kông báo để các cụ có ý đú đởn vụ xuyến nói riêng, biến áp nói chung: Hay tuân thủ đúng tính toán. :shock:
- Chia buồn với Bác. . Vừa rồi em mới mần cục Choke, vì hết dây nên làm biếng đi mua , lấy dây nhỏ hơn mần luôn, không biết.....
Trộm giờ nhà nước, tranh thủ quấn khi ..... quân trang quân dụng còn đầy trên người. Làm rớt viên đạn AK vô cuộn sơ rồi, cắm điện một lúc nóng lên nó .... nổ, cháy luôn :lol:
Xin chia bùn với bác,hồi làm TDA em cũng hun khói 1 con tầm bác, dây quấn cách lớp bằng lụa cách nên em nó chạm nhau và tóe lửa nhưng giờ thì em cũng có nhiều mánh hơn rùi :mrgreen:
Mà tính ra tải đó bác thỏa mái dùng,cháy là do chập ngắn mạch 1 điều tối kị làm biến áp xong luôn phải set 1 cái cầu chì thật nhậy để kiểm tra,rùi sau đó đo dòng qua lõi sơ cấp bằng đồng hồ số Nếu bác quấn xong mà đóng điện thấy bóng đèn trong nhà nháy tối đi 1 tí,thì cẩn thận đó :shock:
Hổng phải à nghe, Em tìm ra nguyên nhân rồi, thứ nhất do tải :arrow: nóng :arrow: Khói và một cái nữa đêm qua em tháo ra mới biết. Mắt mũi tèm nhèm thế nào khi quấn em lấy nhầm giấy lót các lớp thành giấy vỏ thuốc mìn, may không sập nhà cơ quan.
:shock: shock quá. may mình không xuống Đồ Sơn Đảo xe chỉ luồn kim. híc. hãi ông này thật. tận dụng hết khả năng lun. cách lớp thì dùng giấy bọc thuốc nổ. không thiểu lớp bọc cao su không biết ông này có tận dụng .......... để bọc không nữa.