Re: Goldmund CDP so với DVD Pioneer Để ý thì thấy 2 em cùng board nguồn và cùng phần giải mã. Xem mặt các em thì đây
Re: Goldmund CDP so với DVD Pioneer Pioneer $120 VS Goldmund 18D $6,000 Bỏ thêm từng đấy tiền để mua cái chasis + 1 cục nguồn + DVD diriver magnetic damper thì quả là quá đắt
Re: Goldmund CDP so với DVD Pioneer vãi hàng! Chắc khác nhau mỗi cái cục nguồn, có thể khác nhau phần lập trình con giải mã??? Không biết phânf cơ có khác gì nhau không bác Peter? Thế này thì mua DVD về chế thành Goldmund chứ còn gì nữa? :wink:
Re: Goldmund CDP so với DVD Pioneer Tất nhiên là cùng cơ DVD của pioneer, có điều Goldmund bọc kim lại để chống nhiễu thôi và tăng thêm phần Hi-end :mrgreen:
Re: Goldmund CDP so với DVD Pioneer :shock: shock quá nhỉ bác làm thế này thì giá DVD pioneer lại lên gần bằng goldmun mất thôi :lol:
Re: Goldmund CDP so với DVD Pioneer Oài, Giá sách em Goldmund Eidos 18D đấy tận 10k, đúng là như mất cắp.
Re: Goldmund CDP so với DVD Pioneer Trước em có cái đầu DVD Pioneer như thế nhưng lại đem đi cho người khác, giờ mới thấy tiếc, giá mà giữ lại có phải là có thêm 1 cái CDP cực gấu nữa không, rẻ cũng phải trị giá 5k nếu so với Goldmund. Tiếc quá, tiếc quá :mrgreen: :mrgreen:
Re: Goldmund CDP so với DVD Pioneer Chà, hôm nào kiếm 2 cái này nghe thử có khác nhau nhiều không đi các bác... Một bên chỉ CD, bên kia tùm lum thứ thì làm sao chung giải mã được nhỉ...
Re: Goldmund CDP so với DVD Pioneer Đấy là bác chưa thử chứ cái Goldmun kia có khi lại xem đc cả DVD ấy chứ, he he.
Thế còn món khác của Goldmun thì sao nhỉ? Amp chẳng hạn. Lỡ mà mở ra ruột rà nó giống Pioneer 7800II thì bỏ bu nhỉ? :mrgreen: :mrgreen:
Bên Goldmund có thêm cái cục tròn đen to kia biết đâu bí quyết nằm hết trong đó thì sao nhỉ !!! Để mà nhận định chính xác và khỏi gây hiểu lầm thì nên lấy cả 2 cái ra so trực tiếp rồi phán quyết. Có Bác nào đang sở hữu Em Goldmund này không nhỉ
Cái cục tròn to đấy là 1 cái biến áp nguồn xuyến. So trực tiếp thì khó, nhưng anh em một nhà, không giống lông cũng giống cánh.... :mrgreen:
Hi hi, lại thêm một thứ đáng để test mù rồi, chứ test sáng thì dể bị cái giá nó hù. Thế giới Hi-end thật là vô chừng quá. Thêm hình cho cô bác dể quan sát:
đây: http://analoq.blogspot.com/2008/08/isolation-for-goldmund-dv-696av-s.html đến điều khiển còn giống nhau :roll: ÔI em thấy hạnh phúc vì bấy lâu nay em xem dvd và nghe cd cỏ bằng cái đầu "SỊN" cả chục nghìn đô mà không hay biết :lol:
Rất nhiều hãng làm loa vẫn dùng chung drivers của Seas, Scanspeak, Focal, Dyn... mà vẫn kêu khác nhau, giá cả cũng chênh nhau rất xa đấy chứ các bác.
Pioneer, Yamaha, Sony, Philips đều là "KINGs OF CD Technology" Các hãng Hí Ènd có khủng bố cỡ nào thì cũng sẽ mượn đỡ cơ phận hoặc linh kiện của mấy chú KING trên để cho sản phẩm của mình. Có hay không chủ yếu là thay đổi bộ Clock cho bớt Jitter, thay đổi tụ tị, mod phần nguồn, thay DAC, thêm dây, thêm vàng, thêm hầm hố ... kết quả kỹ thuật chỉ hơn 5-10% so với đồ phàm tục đã là may mắn nhưng giá cả thì mắc hơn cả chục có khi đến cả trăm lần. Hơn nhiều nhiều chủ yếu là giá trị tâm lý ... Nhân đây mới thấy nhiều lúc hạnh phúc xung quanh ta. Nhà hàng xóm son phấn lòe loạt thấy lúc nào cũng đẹp, tươm tất, sang hơn nhà mình không son phấn :mrgreen: Cái Goldmund ngõ ra chơi nguyên chùm dây tua tủa như râu bắp thì thấy sang, xịn âm hình đầy đủ ... chứ tươm tất từ PCB ra thẳng chấu cắm như Pioneer thì chắc kém, không hí ènd, khó có âm hình tốt .... Em dám chắc nếu lấy hoàn toàn bộ ruột của Pioneer bỏ qua chassis Goldmund rồi đậy nắp lại là sẽ tự động tăng giá trị lên 6K - 10K ngay tức thì thay vì chỉ chịu giá trị bạc trăm như trong Pioneer chassis hiện nay ---> Pioneer quá kém :lol:
Hay quá, mai Em ra lượm cái Pioneer DV-300/400/600 về mod lại chơi, có gì sẽ báo cáo kết quả cho các Bác. Đúng là hạnh phúc quanh ta còn nhiều lắm.
Thực tế nó thường xảy ra như vậy nhưng người tiêu dùng đâu phải ai cũng rành về kỹ thuật hay vật liệu hay hãng xưởng gì đâu mà chủ yếu là sở thích hay tâm lý cá nhân. Các hãng Hí Ènd cũng đánh vào tâm lý này để sx ra mặt hàng "khác" đi so với những đồ rẻ tiền khác để có 1 cái gì đó đặc chưng rồi cũng 1 phần dựa vào đó để nói lên sự sang trọng, mắc tiền và ưu việt của sản phẩm họ. Và đương nhiên "khác" hơn mặt kỹ thuật không có nghĩa là "tốt" hơn về mặt kỹ thuật. Thực tế chứng minh nhiều thiết bị Audio Hí Ènd đo đạc ra không hơn (nếu chưa muốn nói nhiều lúc còn thua) nhiều đồ Audio rẻ tiền hơn nhiều lần. Nói đến đây nếu có ai đó nói:"... các hãng Audio Hí Ènd họ hoàn toàn làm chủ công nghệ so với những đồ DIY vớ vỉn hoặc những sản phẩm Audio rẻ tiền ..." thì càng phải xét lại! Nói đây em mới liên tưởng đến nhiều xe đời BMW series 3, 5 xài bộ số của General Motor (GM) và ngay cả do 1 người kỹ sư Mỹ thiết kế ra ... nhưng nếu ai bảo BMW 1 số đời series 3, 5 mà không "ngon hay đỉnh hơn nhiều" so với Chevrolet, Buick, ngay cả Cadillac (đều là hãng của GM và của người Mỹ) thì người chủ xe BMW đó ứ chịu đâu mặc dù về thông số kỹ thuật cũng như kiểm nghiệm thực tế có lúc đã chứng minh điều ngược lại. Và ngay chính họ lái chiếc xe BMW đó một thời gian rất dài cũng không bao giờ hề biết bộ số dưới gầm xe mình là của Dzi Em :x . Một bằng chứng hiện nay là Cadillac CTS-V bằng hoặc vượt qua những model xe đỉnh nhất của BMW ngay cả M5, M6 nhưng nếu hỏi ai đang làm chủ chiếc xe BMW mà bảo CTS-V ngon hơn thì có bao nhiều người chịu đồng ý ? Các bác không tin thì đi hỏi chủ xe chiếc BMW 630i mui trần mới về VN ta là :"... tại sao anh không mua xe Cadillac CTV-S cho rẻ hơn và cũng tốt (hơn) nữa ? ..." thì xem người đó sẽ trả lời như thế nào ? Và xem câu trả lời đó thuộc về cảm tính nhiều hơn hay thuộc về logic nhiều hơn? :lol:
đồng ý với bác về vấn đề loa thì các hãng khác nhau có thiết kế thùng và phân tần khác nhau và đó là bí quyết của họ, còn đối với trường hợp này bác cứ đọc mấy bài rì viu của các anh khoai tây thì sẽ thấy sự cẩu thả của Goldmun !
Bác nói thấy cũng đúng :mrgreen: Sáng nay Em ra ngay Phan Khang xách luôn cái DVD Pioneer DV-310S giá 1090k, cậu bán hàng cố gắng dặn dò hướng dẫn Em thật kỹ về cách ghi phiếu bảo hành và nơi bảo hành, nghe xong một tràng của cậu ta thì Em mượn cái Tuốc nơ vít và tháo ngay nắp máy ra trong sự ngỡ ngàng của các nhân viên bán hàng :lol: , Sau khi nhòm thấy bo mạch bên trong thì em mừng khôn tả, giống y như Goldmund 18D Hí Ènd, và chạy ngay về nhà cắm vào DAC nghe thử: Thật đúng là "Hạnh phúc ở xung quanh chúng ta" Sắp tới sẽ mod em này lại và rì viu cho các Bác sau nhé
Thêm cụ biến áp cách ly vào. Vì anh Pioneer dùng nguồn SW, nên khi cắm nó tê tê cái tay. Anh Goldmund thấy vậy cho thêm cục BT cách ly vào cho khỏi giựt tê tê và tăng thêm TLượng, ít bị nhiễu hơn, âm hình âm hoạt chính xác hơn! .... Thế mới hai - en! :lol: Cụ sang thế! Vào hẳn Phan Khang. Em chỉ dám ra Nhật Tảo nhặt mấy cái DVD cũ thôi . Giá 200K. Vẫn Hai - en :d