Re: GU50-SE: Dự án DIY đầu tiên Qua nay lấy giấy nhám vuốt khí thế mà vẫn ..... nhám xàm, hic, sau chuyến làm thợ mộc bất đắc dĩ này chắc tay nổi chuột cống chứ chả chơi :mrgreen: Nghĩ giùm em cái màu để phù hợp với những gì em đang có đê, khó quá.
Re: GU50-SE: Dự án DIY đầu tiên Hôm qua bảo để làm cho mà bày đặt lê mông quét sần :lol: . Lên màu tự nhiên đê, cho một ít màu vàng và 2 - 3 giọt đỏ là em nó hồng hào tươi trẻ soang trọng ngay. Có xiền khao cafe e chưa, nếu có thì cần phơm ngay, mai giao hai miếng hông cho cụ luôn. :mrgreen:
Re: GU50-SE: Dự án DIY đầu tiên :lol: Nhìn tưởng ngoong ăn, hic, mai lấy máy chà cho nó phẻ. Đỏ: trời sinh ra đã vậy mờ :lol: Vàng mà cho vài giọt đỏ vào nó thành .... cánh sen àh :mrgreen: Đang cần nó phù hợp với mấy màu này nè. Cha91c chơi màu đỏ đô quá.
Re: GU50-SE: Dự án DIY đầu tiên Báo cáo TTK là về cơ bản đã xong. Nhưng để hoàn tất vụ chuyển nhượng này thì cụ phải yêu cầu ông Tám lót tay ít xiền cafe thuốc lá cho cò thì mới xong đấy ạ. NHớ dặn ông Tám đến chi trả trực tiếp vì em ngại mấy cái vụ này lém. :mrgreen:
Re: GU50-SE: Dự án DIY đầu tiên Cụ ko biết sửa điện mà đòi đi sửa ống nước. Có cafe ko, nếu có thì mai vác qua, e cho người sơn, e dẫn cụ đi uống, cụ dẫn về. ghé lại xưởng lấy. em là em chúa ghét mấy cái lão lằng nhằng cafe cà pháo với em. :evil: TB: lần trước ghé nhà cụ, cụ bảo hết cafe gòi. Thế mua chưa và còn ko cụ nhể. . Nhớ lỡ mua thì mua Trung Nguyên nhé. mấy lần uống dở quá hỏng dám chê vì sợ lần sau .... hết.
Re: GU50-SE: Dự án DIY đầu tiên Mai kẹt công chuyện rồi, tối mịt mới về đến nhà (giống bữa nay vậy, chay cả ngày, đuối luôn) Thứ Bảy nhá, sáng T7 họp PHHS xong em lên Cung gia.
Re: GU50-SE: Dự án DIY đầu tiên Spam kinh quá, trả topic lại cho cụ Uy đê, thích thì mở một topic mới về chuyện "càng tuyến tính càng ... mất nhạc tính" xong rồi rủ cái cụ không nói ra thì ai cũng biết là ai đó vào chém :lol:
Re: GU50-SE: Dự án DIY đầu tiên Cụ đang ở mô mà nói lạnh ? Hay topic lạnh ? Cụ dìa sớm ghim mỏ hàn lên cho nó nóng :lol:
Re: GU50-SE: Dự án DIY đầu tiên Em vừa về SG sáng nay, với 1 tâm trạng quá ư là không tốt..... nhưng mà sẽ cắm mỏ hàn ngay thôi......
Re: GU50-SE: Dự án DIY đầu tiên Báo cáo các bác là công việc hàn cái amply đã xong, còn cái volume dùng tạm hàng china vậy, chưa kiếm được cái ngon. Giờ là lúc kiểm tra và cắm điện. kiểm tra gì giờ ta????????
Re: GU50-SE: Dự án DIY đầu tiên khâu kiểm tra phải nhờ trợ giúp , bác vác qua nhà cụ nào gần nhất là ok .
Re: GU50-SE: Dự án DIY đầu tiên Giờ thì kiểm tra xem có cái bóng nào.... đứt không?!? :lol: Khi nào em kiếm cái volume ngon thì nhớ 2 cái nhé,chia xẻ anh 1 cái!
Re: GU50-SE: Dự án DIY đầu tiên Không dám đâu!dùng quyền trợ giúp"Nhờ người thân"!bác Hai,bác 7,bác 8 đâu hết rùi,ghé qua bác Uy nhậu kìa!
Re: GU50-SE: Dự án DIY đầu tiên Hơ hơ......nhìn 2 cái tụ trên bo cao áp, sao thấy giống mấy trái pháo hồi xưa đi lụm quá.......không biết pháo màu đen nổ có to hơn pháo màu đỏ không ta>????????? :mrgreen: :mrgreen:
Re: GU50-SE: Dự án DIY đầu tiên Đóng điện đi bác, nhưng ..... khoan cấp cao áp, chỉ đốt tim thôi, cao áp để mời cụ Chip sang đóng cho chắc ăn, chả mát tay lắm. :lol:
Re: GU50-SE: Dự án DIY đầu tiên Cụ Trưởng ban là người mần em Gu50 se gần đây nhất của GVT-TBG. Cụ trợ giúp bác Uy đê. @ Cụ Gà : em rành nhất cái vụ đóng cầu dao điện mờ. :mrgreen:
Re: GU50-SE: Dự án DIY đầu tiên Em thì nhớ là cụ được tổ chức phân công vào nhiệm vụ .... sập cầu giao xuống khi sự cố xảy ra :lol:
Re: GU50-SE: Dự án DIY đầu tiên Tim thì em đốt mấy đêm Trung Thu rồi bác nợ.......sáng le lói đẹp lém.... hôm nay quan trọng là cao áp và bias, em gắn mấy cái này lên 3 tấm fip riêng biệt. nhớ là đã dò kỹ lắm rồi...mà vấn chưa dám chắc. Thôi, mai bác nào đến nhà giúp em đi....