Hình ảnh đầu tiên: Đất nước đã sản xuất: Khui tem: Mặt sau, nhìn kỹ sẽ thấy ngày tháng em nó ra đời: Mặt trước: Cận cảnh: Xuất xứ sản phẩm là từ... nhà kho. Hôm nay ông bố lục ra và nói, cái này còn lớn tuổi hơn cả con nữa nè, nguyên xi luôn. Em khui ra khoe các bác cho vui.
Năm 90 em cũng có 1 cái loa này! màng trắng không có mũ loa! cái này cắm vào đường dây loa phóng thanh của phường nghe thời sự cũng hay! đây cũng là cái loa đầu đời của em!
Loa này ngày trước LX viện trợ cho ta để lắp hệ thống truyền thanh hữu tuyến (tương tự như TH cáp bây giờ). Hồi đầu những năm 8x em kiếm ăn khối từ những hộp loa này nhờ lắp đài KD thẳng 4 transistor. Loa này đóng vào cái thùng gỗ kích thước độ gấp rưỡi cái hộp của nó, để hở ván hậu tiếng ấm phết. Nhà em cũng còn 1 cái, cũ hơn của bác nhiều
Bác ơi mau đóng hộp cất đi, 10 năm nữa bỏ ra đấu giá - biết đâu lại Giàu! Hihi. Em nói vui vậy nhưng chúc mừng vì bác có món đồ hiếm để sưu tầm!
Hi hi, em vừa thấy không cầm được lòng phải khui nó ra ngay mà bác lại bảo đóng hộp cất đi. Mở ra ngó ngó cho vui vậy chứ em cắm thử vô máy tính nghe nhỏ xíu. Để ngâm cứu coi diy gì với nó rồi khoe tiếp
Ioa này trước khoảng nhữg năm cuối thập kỉ 90 nhà ông ngoại e treo trên tường nghe thời sự, e còn nhơs lúc đó nghe truyện đêm khuya, tình hình tranh chấp trên biển với trung quốc, nhìn cái loa e nhận ra ngay.
Biến áp xuất âm mà cụ. Có cái đó nó kéo đỡ thêm 1 tí vì đường out trực tiếp từ máy tính mà. Không có cục biến áp đó là khỏi nghe ra gì luôn (nghe bằng headphone thì được). Khi nào em diy thì bỏ sau. Đang tính nhét cái mạch loa tàu vô buồn buồn cắm usb hay thẻ nhớ vô nghe cho vui
Đúng là xuất âm nhưng có dăm 7 loại xuất âm bác ah. Đây là loại định áp để chạy với hệ thống TT hữu tuyến. Điện áp đầu vào của nó là 30V, bác cắm vào máy tính thì kêu còn nhỏ hơn headphone là đúng rồi còn gì
Rảnh rỗi sinh ra nông nỗi. Tối nay em lục trong đống đồ ve chai lòi ra vài thứ có vẻ phù hợp với con loa cổ này. Mất 2 giờ "đông tây y kết hợp" cho ra đồ chơi lai tạp... Lại khoe tiếp với các bác. Mổ bụng nó ra: Đây là đồ ve chai, cái mạch cũ của máy mp3 tàu, test sơ thấy vẫn còn sống, câu kéo lại vài đường hoạt động bình thường, mất hiển thị và remote nhưng không sao + lụm thêm được con loa mini để gắn vào thêm nghe stereo: Sau khi băng bó tụi nó lại với nhau: Bắt đầu sử dụng xem nào: Này thì SL45... Chất âm: Vượt hơn mong đợi với... loa xã. Không ngờ nghe được ấm áp đến như vậy. Đêm đêm nghe loa này thú vị lắm, nghe nhạc nhẹ nhàng hay truyện ma gì là hết thuốc luôn, tiết kiệm điện nữa chứ.
thế là em nó hết zin hiiiiiiiiiiiiiiiiii.em lại thích nó còn zin hơn bữa nào rảnh rổi lại giúp em một tý về cái main công suất nữa chứ anh Vũ. bữa giờ mail cho anh mà chẳn thấy hồi âm gì hết buồn quá
Em đã nghe cái loa này từ khi còn rất bé. Nó là sờ tre lan nơ vơ cê cê cê pê. Trong hộp nó có 1 túi đựng hạt chống ẩm mầu trắng, các đầu hàn dây đều sơn mầu đỏ (Chắc là đánh dấu chưa hàn lại hay nhiệt đới hóa dì đó) mà nó là loa truyền thanh phát có dây đến mọi gia đình. Em còn cải cái biến áp của nó để dùng cho điện 220V thắp bóng đèn pin. Dây trong biến áp rất tốt.
Đúng là loa để nghe đài phát thanh đấy. Hồi trước, một số cộng tác viên của Đài phát thanh sẻ được cấp 1 cái loa (có chiết áp volume) và chạy 1 dây dẩn từ cột đèn vào nhà để nghe Đài. Tất nhiên là chỉ nghe được 1 đài địa phương thôi. Bác chủ khéo tay quá. Chúc mừng bác có niềm vui nho nhỏ!
hơi thiếu thẩm mĩ ở cái con loa con. những cái nhỏ nhỏ thế pác qua em phay CNC cho đẹp mê ly viewtopic.php?f=45&t=10070&p=1648516#p1648516
Đây là loa truyền thanh đến hộ gia đình , ngày bé nhà em cũng có lắp 1 cái , hàng xóm cạnh nhà em cũng có 1 cái , ngày nào vào 5 giờ sáng hàng xóm đã mở volume to ầm ĩ to không ngủ được , em tháo loa nhà mình ra , lấy hai đầu dây quệt vào nhau , đài hàng xóm ậm ẹt rồi tắt luôn , sau đó ngủ ...khỏe .
Loa này hồi cuối thập niên 80 bọn em toàn dùng để lắp Radio khuyếch đại trực tiếp (không dùng trung tần) bán rất chạy ở vùng ngoại thành