Chào tất cả các bác. Rất vui mừng thông báo với toàn thể các bác, em đã quyết định dứt tình với em transitor để đi theo nàng Đèn điện tử. Transitor đã không còn đủ hấp dẫn để níu giữ em được nữa. Các bác nhìn Nàng Đèn mà xem, đẹp dịu dàng mà không chói lóa. Nàng thật ngọt ngào và đằm thắm, ôi cái giọng nàng mê ly quá...Nàng thật nữ tính và đoan trang vì nàng thật kén chọn ý chung nhân. ÔI, không còn gì để diễn tả được, quả đúng: "Gừng càng già càng cay - Đèn càng nóng già càng hay". Rất mong các bác từng trải hãy tham vấn và giúp đỡ em để giữ được mối tình này nhé. Bây giờ em nên bắt đầu từ đâu và với cái gì trước??? Cảm ơn các bác thật nhiều!.....!...
Bác cũng như em chúng độc rồi ! Mà công nhận là phê thật .Bắt đầu từ đâu ý ạh ?Mắu bác đã lên đến đỉnh đầu rồi thì tự làm một phát cho mắu ,còn không chịu được thì mua cho nhanh .Nhưng mà DIY khoái lắm Bác àh ,vậy thế bác nhé
Em có ý kiến : Đèn thì em không có ý lạm ngôn vì mỗi người một ý . DIY rất vui nhưng cần tính kiên trì, cẩn thận và đam mê . Tùy vào loa sẵn có mà hướng ý định đến đèn, theo em nếu loa có độ nhạy >= 91db thì nên bắt đầu với đèn EL34 ( PP thì mạnh hơn SE ) PP thì có Amp ráp sẵn cỡ 400 usd Còn tự ráp thì hỏi bác Audioto. Có cái hay là : khi nghe Amp đèn thì ta có thể tắt đèn và thà hồn theo ánh sáng le lói do đèn phát ra ! Chúc vui trên con đường đi của riêng mình !
Ôi Bác ơi ! Em chỉ hô hào thôi vì thấy DIY cũng thích lắm . -Theo em thì bác Quan lên DIY vì ở VN linh kiện rễ kiếm cộng thêm rất nhiều các bác hiểu biết về DIY ở bên cạch .Bác cứ chuẩn bị linh kiện rồi đi nghe nhờ làm sao càng lâu xong càng tốt ,chứ nhanh quá lại muốn làm cái nữa đó hí hí !