Dùng keo hai thành phần (hoặc A-B) là chuẩn nhất rồi cứ yên tâm mà làm. Thợ thì họ thích dùng keo sữa vì dễ thi công hơn và sạch sẽ hơn nhưng không bền với thời tiết ở MB. Keo sữa mà gặp trời nồm đổ mồ hôi thì bong ngay, chỉ hợp với những nơi khí hậu khô thôi.
Ok cụ sang luôn đi không Ves cũng đã Pm cho em đăng ký rùi :lol: . @Cụ Bùi : Thùng đã sắp xong đề nghị cụ chuẩn bị hàng dần đi, linh kiện cho Crossover, tụ, trở đặc biệt cuộn cảm cụ quấn đến đâu rồi, em dự chắc là xấu òm như iem nên cụ ứ dám show hay sao ấy .
Thùng nghe nói sắp xong chắc cuối tuần này. Linh kiện Tụ Trở đang đặt Lão Hạc mà chưa thấy hồi âm. Quận cảm đang tính trị số. Bây giờ có cả lõi Fe nữa tha hồ nghịch Âm thanh chắc chắn khó khăn rồi. lần đầu mà bao giờ chả run với ngại ngùng
Trong quá trình tìm hiểu để thực hiện dự án của mình, em mới phát hiện ra modun bass của bác cũng có nhiều cái hay và cũng có nhược điểm. Hiện tại bác đang dùng 2 modun, em doán bệnh từ xa có gì sai Anh bỏ qua nhé: về âm Thanh bass mid tweeter từng dãi nghe rất tốt nhưng tổng thể âm Thanh chưa kết dính được với nhau, âm hình chưa thật sự rõ nét . Nếu đúng e và bác khắc phục nhé, nếu sai lúc nào em và bác gặp nhau e mời bác một chầu bia nhé.
Chắc bác là chỗ quen thân với anh Gia Cát Dự, Cách đây khoảng 7 tháng thì hoàn toàn đúng như bác nói. Cũng chính vì tổng thể không nghe được em bị các bác KK chém xả cánh. Từ đó em quyết tâm xử lý bằng được. Đến nay nghe đã ổn hơn. Nhưng chưa xếp vào hàng Hiend được. Chắc còn phải học hỏi dài dài. Em đã làm như sau: 1. Điều chỉnh lại phân tần cho chuẩn mực (hồi đó có một bác cũng lại giấu tên giúp) 2. Kê lại cho modul mid treble trúc xuống (trước nó đánh lên trời) 3. Nhồi bông Modul bass (em phải làm dễ đến 40 lần) Bác xem còn võ nó nào truyền tiếp cho em
Em thấy cụ bắn nhiều vít sắt vào thùng thế, các vách ngăn đều dùng vít sắt à? không tốt chút nào, em học được kinh nghiệm của mấy ông khoai tây là không nên dùng vít sắt vì ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh. Cụ nên bảo thợ khẩn trương nhổ hết vít sắt ra và thay vào bằng chốt gỗ tốt hơn. Em khuyên cụ thật lòng, cụ đừng tự ái nhé hehe
Bo THQ của anh xong rồi đấy anh ạ, đợt này anh sẽ khổ nhiều, cả anh Cam cũng thế, em vừa xuýt đi 1 kênh sò , chán như con gián
Bác lại chọc chạch gì vậy. Rất khó làm nó hay hơn nữa, cẩn thận không nát mạch. Theo Em nghiến rắng làm bộ sò 10N/20 gì đấy. Cái mà tiếng nó trong vắt ý. Nghe giao hưởng khỏi ngại cha con .... nào
Em trọc vì độ trong và dải cao dây đàn bay đập vào mặt như cụ nói đấy ạ. Nhưng may chưa thất thoát gì....hú ..... chẳng lẽ em chụp đống sò lên kính các cụ chiêm ngưỡng. Nhưng bây giờ nghe khá phết rồi cụ ạ . Nhưng không bằng của lão Hạc được con của lão ấy đầu tư hơn em khối.
Theo nguyện vọng của cụ iem vừa lôi tạm ra chụp. Đây là hậu quả của vụ đấu Pow, do lôi tạm nên vẫn còn chưa đủ đâu ạ.
Ai phê bình em thì được chứ cụ phê bình iem là không được đâu nhé, Mod miếc thế nào em đều đã gọi điện chia sẻ với cụ rồi. Mà hôm qua định gọi điện bảo cụ chia sò nhưng may quá lại không sao .