Khê khê khê, Một thằng trộm thì nó chỉ khoái nhất là trộm được đồ. Còn tên mua bán đồ trộm được mà có thì bỏ ra tí vốn mà bán được quá lời, sướng. Anh cảnh sát thì vồ được hai tên kia là hoàn thành nhiệm vụ, tăng lương, nhận bằng khen, Khoái. Tóm lại: Anh nào cũng giỏi, vì mỗi người một sở thích, một sở trường, một niềm đam mê nghề nghiệp. Và đó cũng là điều minh chứng Đồ DIY có chỗ đứng riệng của đồ DIY, đồ hãng có chỗ đứng riêng của đồ hãng. Đó cũng là điều tất yếu hiển nhiên thôi mà. Em có chuyện vui thế này. Có một tên khùng đứng giữa đường ngửa cổ nhìn lên ngọn cây, chẳng bao lâu sau một nhóm rất đông người do hiếu kỳ cũng thực hiện y như tên khùng rồi tên khùng bỏ đi. Sau khi nhìn hoài chẳng thấy gì thì nhóm người kia cũng lần lượt bỏ đi cả. Kết quả là chỉ mỗi mình em nhìn thấy hình ảnh khác nhóm người kia mà thôi. Khê khê, khê khê khê .
Thôi thì THƯỞNG THIỆN PHẠT ÁC em lên tiếng vậy: Có "ai đó" lập luận: Nếu ta thừa nhận quan điểm sau đây:" Chỉ có công nghệ sản xuất Audio của hãng (hàng chất lượng và ít tốn kém) thì mới không nên mua đồ DIY của người khác" là đúng thì với tình hình VNAV hiện nay chúng ta không thể không cổ xúy phong trào DIY vì chúng ta không thể không thừa nhận VNAV lúc này không có nền công nghệ sản xuất Audio của hãng. PS: Dạ em đang nói về Lôgích học, mong các Bác thư giản, nhất là Bác Aries và Bác 3-end :!:, còn Bác Via thì em không dám.
Thôi tranh luận làm gì các bác ạ ! bây giờ có đấu tranh tư tưởng thì bác này cũng chẳng có tinh thần tiếp thu đâu ! Chúng ta biết chúng ta cần gì khi tham gia VNAV mà ! Ừ... thì như bác 3End nói " VNAV là diễn đàn DIY " nhưng DIY xong mà được mọi người tới nghe , rồi phán vài lời....cụng vài ly....thì sau cái tri âm nó còn có cái tri kỷ , nó vẫn còn hơn sắm dàn xịn về nghe thui thủi một mình.... Chút lời với các bác để các bác khỏi nhọc công mà tranh luận ,vì bác 3End đang bận nghe bài "Anh chỉ biết câm nín khi nghe tiếng em nói " ! Thôi em đi mua đồ hãng về ráp ampli đây ! 8)
Em tưởng cái topic này quá một trang là cùng,không ngờ......nó dài quá xá.Các bác cứ vui.Em đi DIY cái Horn gỗ của Em đây.Mà mấy bác có thấy chỗ nào họ bán Horn gỗ rẻ thì ới Em cái nhé,Để em đỡ phải làm,làm nhiều lại tốn tiền mua cao Hổ Cốt.Hic...hic
Ơ em thì có gì khác đâu mà bác chê ạ ? em chỉ bức xúc mấy bác chê đồ DIY VN không chịu tìm hiểu xuất xứ , qui mô của các hãng sx đồ Audio thế giới mà chỉ chăm chăm nghía vô cái nhãn hiệu mà thôi. Đơn cử mời các bác cứ ghé thăm http://www.sacthailand.com thì thấy chỉ có mỗi chú Kitipon suốt ngày ngồi ráp máy, bạn chú ấy thì quấn OPT, vợ chú ấy thì ngồi lo sổ sách, vật tư... Nhưng em dám chắc người Thái không dèm pha thương hiệu SAC của họ như các bác anti-DIY ở đây đâu. Thôi em thấy nhạt lắm rồi, em về chuẩn bị vỗ béo Sumo đây.
Có điều kiện ráp tay 1 cái Amp linh kiện ngoại mà các bác đang kháo thử xem : 1. Biến áp nguồn JAMES : 260 usd 2. OPT TANGO : 540 usd 3. Bóng 300B TJ : 300 usd 4. Bóng nắn và tiền khuếch đại : 200 usd 5. Tụ lọc nguồn BG + ... : 200 usd 6. Tụ nối tầng + phụ kiện : 200 usd 7. Công ráp X ngày : 300 usd vèo cái hết 2000 usd Chả biết nó so với cái Amp hãng nào cùng hạng nhỉ ?
CÁC BÁC THỬ ĐOÁN XEM 3 END LÀ BÓNG CỦA 1 MEMBER NÀO ?TRONG ĐẠI GIA ĐÍNH AUDIO. EM ĐỌC TỪ TRANG 1 ĐẾN CHỮ CUỐI CÙNG. EM ĐOÁN TRONG VÒNG 1 NÚT NHẠC.
May quá các bác tập trung ở đây cả. Các bác ngừng tranh luận cho em nhờ các bác một chút: - Các bác chơi đồ hiệu làm ơn qua bên Âm thanh\Loa tiếp tục tư vấn cho em về LOA CỘT HAY DỄ ĐÁNH GIÁ MỀM - Các bác chơi đồ DIY mời sang topic CẢI THIỆN TIẾNG BASS CỦA LOA ĐỂU em sắp mở sau đây Em hy vọng một ngày em có thể tổ chức một cuộc thi giữa loa hàng hiệu và loa đểu đã được DIY tại nhà em Cảm ơn các bác đã đọc
Dạ bác post 2 phát cùng lúc nên em nghĩ bác nên đổi tên topic lại là: CẢI THIỆN TIẾNG BASS CỦA CẶP LOA ĐỂU thì đúng hơn :lol: Em cũng xin phép xóa bớt 1 cái nhé. Spam spam
Tôi hay vào forum này để học hỏi cách DIY mấy cái đồ audio. Vui là chính thôi. Bình thường tôi chỉ dám nghe, ít dám nói nhưng hôm nay tình cờ gặp cái topic này, đọc được 3 trang thì tí nữa cho bay cả laptop. Ở đây mà vẫn có những "cá thể" chẳng chịu cầm tinh con gì trong 12 con giáp mà cứ nhất quyết phải chơi con thứ 13 là con lừa. Động vật quý hiếm nên giỏi thể thao, gì chứ mấy môn "đâm bị thóc, chọc bị gạo", "thọc gậy bánh xe", "giương đông kích tây"...là nó cứ vô địch luôn! Tôi không biết đằng sau của chuyện này là gì nhưng hình như các bác bị nó lỡm rồi nên hao tâm tổn trí quá. Xin cả gan đề nghị các bác tổng đình công, không tham gia topic này nữa. Kính
Ơ hay cái nhà bác này buồn cười nhể,sao tự dưng lại đi vỗ béo em. :x :evil: :roll: .Bác lo em chưa được béo hả hả 8)
VNAV Forum Index » Kỹ thuật, công nghệ » Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật » học phí cao quá cao quá! started at Mon 21 May, 2007 16:49:42 Replies: 147 Views: 3538 :arrow: chỉ trong 1,5 ngày mà topic đạt được con số này thì quả là kỷ lục :!: [marq=left]cao quá, cao quá[/marq] [marq=right] :lol: :lol: :lol: [/marq] ước gì công việc làm ăn cũng tiến triển tốt như thế này các bác nhẻ?! Ngoài đường đang có người chảy máu cam kia kìa các ác ợ!
Hôm nay xem lại cái Avatar của Thichduthu và nội dung bác ấy viết em thấy:Hình như bác Thichduthu đã tu thành phật rồi các bác ơi :lol: Bằng chứng là - Bác ấy có phép biến mình già đi (trước đề 15 tuổi, nay đề 36 tuổi ) - Bác ấy rất tốt: bác ấy quan tâm đến cả người bị chảy máu cam
Tin Khẩn Tin Khẩn Sáng nay tại BV "Tai Mủi Họng" Có một bệnh nhân nhập viện cấp Cứu . Lý do thật là hy hửu " Bệnh Nhân bị Thúi 2 lổ Tai" chỉ vì lên Diển Đàn VNAV la làng la xóm .... La quá bị Viêm Họng nên không thấy vào VNAV la nửa....hehehe