Theo như em biết các DIY làm bằng cảm nhận theo tai nghe của họ (nghe hay/dở) - hình nhự ông Kondo cũng vậy, vì thế tai bác DIY nào tinh tế thì sẽ cho ra những siêu phẩm chắc chắn hơn đồ hãng mà không cần phải theo một định khuôn chuẩn mực về thông số kỹ thuật nào cả. Cần gì thông số kỹ thuật đẹp? Cái ta cần là âm thanh đẹp cơ mà! Đồ hãng phục vụ cho số đông tiêu dùng, họ bị áp lực của cạnh tranh nên phải tìm mọi các giảm bớt những NVL đắt tiền, ngược lại khuyếch trương, quảng cáo những thông số KT mơ hồ mà chẳng mấy ai kiểm tra được. Nói to mồm như thế nhưng xin lỗi các bác em chẳng biết DIY tí nào đâu, em chỉ đi nghe, cảm nhận và phát biểu theo chủ quan của riêng em thôi ạ.
Công nghệ đèn điện tử đã cũ lắm rồi còn gì đâu mà bí với quyết hở bác TienHung ? Chuyện copy mạch em thấy là các bác mới chơi hay làm và dùng đèn thông dụng mà thôi, còn dân DIY gạo cội như GVteam toàn xài đèn độc mà hãng đâu có làm đâu để copy hở bác ? @ bác Audioenjoy : Audionote M10 giá bằng chiếc xe con đấy bác ơi ( 20 ngàn đô ?) tuy xài đèn 6072 ( 12AY7) và 5687 không có gì đặc biệt, nhưng có cuộn OPT tốt nên nghe cũng khá lắm, đồ DIY muốn đè được nó em e phải tốn cỡ non ngàn đô cơ. Chúc các bác cuối tuần vui vẻ.
Không phải đâu bác ơi DIY cũng có nhiều trường phái: - DIY lấy đồ để nghe: đa số là không cần phải tìm hiểu sâu, chỉ cần tìm mạch nào dễ dễ, linh kiện dễ dễ, có người hướng dẫn => lắp được cái gì đó để khoe với bà xã và để nghe lâu dài - DIY để làm thú vui: nghiện sâu hơn mức trên, có nghiên cứu, tìm hiểu để biết mình đang làm cái gì. Làm nhiều hơn mức cần dùng. - DIY để khám phá, chinh phục: tìm hiểu sâu về kỹ thuật, có khả năng nghiên cứu độc lập. Đối với những người này việc tự thiết kế mạch là việc quá đơn giản. Với họ thì việc quan trọng là nên làm mạch như thế nào mà thôi. Những người này có cả 2 khả năng: giỏi về lý thuyết và vững về thực hành. Việc ứng dụng công thức tính toán hay máy móc đo kiểm đối với họ là thường xuyên. Thông số kỹ thuật là chỉ tiêu rất quan trọng của một thành phẩm. Theo em biết thì nhiều dân DIY là bậc thầy về kỹ thuật và tranh luận với họ thì nhiều kỹ sư thiết kế của hãng cũng phải chào thua. DIYer Việt Nam cũng có những người rất rất giỏi. Ngoài ra, xin cam đoan với bác rằng ông Kondo không phải chỉ test bằng tai :lol: Người Nhật rất giỏi về kỹ thuật. Tuy nhiên cái khác của dân DIY Nhật so với dân DIY Âu Mỹ (nói chung) là người Nhật hay có thứ triết lý chơi riêng, có thể coi như một thứ "đạo" vậy. Ông Kondo cũng phải tính toán rất kỹ mới quyết định dùng lõi niken, cobalt và dây bạc để quấn biến áp. Tất nhiên tính toán của ông Kondo đôi lúc cũng chưa phải là tối ưu lắm. Chẳng hạn amply Ongaku có mạch điện rất bình thường và linh kiện cũng gây nhiều tranh cãi (dùng 5687 để driver cho 845). Có lẽ chất lượng biến áp kéo lại chứ với mạch điện như vậy thì không có gì phải bàn. Em hơi lan man như vậy chỉ để muốn nói rằng trong thế giới của các DIYer cũng chia ra làm nhiều giới. Chỉ có chung một tinh thần, đó là tinh thần DIY; còn quan niệm và con đường đi là khác nhau giữa cá thể này với cá thể khác, cũng giống như xã hội vậy.
Hê hê bác có thấy dòng chữ này trên nguồn phát của dàn máy đó là cái CDP không nhỉ. Trong cái CDP là nguồn phát đã có mạch buffer là ổ HỒI TIẾP. Nếu hồi tiếp làm dở âm thanh thì chúng ta có làm gì đi nữa thì cũng nghe cái âm thanh dở hồi tiếp vốn đã nguyên gốc rồi. THeo em hồi tiếp âm thanh không dở nếu xài 1 cách hợp lý. Tất nhiên đây là kỹ năng của người thiết kế. Và tất nhiên dòng "không hồi tiếp" này chỉ dán trên những ampli SE hay những preamp đơn giản dùng 1, 2 bóng đèn thôi. Ấy thế những ampli SE hay những preamp đơn giản "không hồi tiếp" cũng đâu có chiếm lĩnh thị trường đâu. Xin bác đừng phán những người không chọn đồ "không hồi tiếp" là không biết chơi hay biết nghe nhé Các hãng bây giờ thi nhau dùng từ "không dùng hồi tiếp" cũng 1 phần rất lớn là do phong trào. Phong trào ở đây gồm luôn cả bị "burn tai" bởi người bán hàng và người mua hàng. Nếu bác không tin thì lấy các preamp hay ampli của các hàng này vào khoảng trước 80 sẽ thấy .... đầy hồi tiếp. Thời này đèn đang còn được sx bởi những hãng nổi tiếng nhất thế giới ví dụ như WE, Mullard, Telefunken, Siemens,... tụ bạc dầu Jensen hay Audio Note rất phổ thông, điện trở than của Alen Bradley rất nhiều ... biến thế Tango, Tamura, Peerless, UTC,... đang sx đại trà.... Nếu vậy thì linh kiện tốt quá nhiều đâu cần hồi tiếp đâu? Vậy tại sao các hãng thời này phải dùng hồi tiếp nhiều quá nhỉ? Thời nay Mullard, Telefunken, Siemens, UTC, Peerless, ... không còn trên thương trường. Tango, tụ bạc dầu Audio Note rất hiếm tại sao 1 số hãng cũng cùng 1 người thiết kế như xưa lại tranh nhau thiết kế "không hồi tiếp" nhể. Hay khi xưa họ không biết nên mới thiết kế có hồi tiếp? Ậy không dám nói chứ em là 1 trong những người đầu tiên trong 4rum này đề xướng và cổ vũ phong trào preamp dùng bóng 26 nên em biết chất âm nó hay như thế nào. Tuy nhiên nếu cục ampli của em nó yêu cầu là cần +/-10V để ra hết công suất và khoảng cách giữa cục amp và preamp cần 10m dây thì không biết cái preamp 26 của lão Tứ có làm được không? Đây là vấn đề kỹ thuật. Nếu đem preamp ra ngoài bán giữa 2 preamp: 1 cái là méo 0.1 - 1% còn 1 cái dưới 0.01% thì cái nào sẽ bắt mắt hơn? Cái này tương tự các bác ra ngoài đường đầu tiên là mấy cô đẹp bắt mắt trước đã sau đó mới tìm hiểu nói truyện mới biết tính tình ra sao. Đây là mặt kinh doanh. Nếu đem 2 yếu tố trên thì xem ra cái LS15 có phần chiếm ưu thế. Như em đã viết từ bài trước là 1 sản phẩm làm ra người thiết kế phải cân đo đong đếm để đạt được mục đích của mình về mặt kỹ thuật cũng như kinh tế và tất nhiên cả về chất âm. Nếu chất âm hay mà đèn kiếm không ra hay quá mắc đã vậy không đạt những thông số kỹ thuật khác thì không lợi về kinh tế thì không chọn đèn đó làm gì cũng như những linh kiện khác. Đã vậy chất âm nó tùy thuộc vào cảm nhận mỗi người. Tóm lại cũng tùy vào yêu cầu của mỗi người mà lựa chọn.
Lòng vòng quá không hiểu gì hết, bác có ngon gọi điện cho em rồi cãi tiếp nội bộ cho chắc ăn, via em không dám viết nữa lỡ lòi ra cái đuôi dốt mắc cỡ chết.
Thực ra bác Dzê không cần giải thích dài, chỉ cần mỗi đoạn trên là ông Via. chịu cứng... đơ ra ngay. :lol: :lol: :lol:
2 bác này cứ tranh luận là a-e không biết kỹ thuật như mình học hỏi dược nhiều điều lắm. 2 bác tranh luận tiếp đi , cảm ơn 2 bác trước !. hỏi 1 câu ngoài lề. cái thùng loa đơn giản vậy, chỉ mấy miếng gỗ ghép lại với nhau - mà các bác đều bảo đóng thùng kêu được gần như đồ hãng đã là thành công lắm rồi (cũng chưa thấy bác nào bảo đóng được thùng hay hơn đồ hãng ). Vậy mà cái Ampli phức tạp hơn rất nhiều thì các bác lại bảo lắp hay hơn đồ hãng dễ. khó hiểu khó hiểu ????
Em thích câu hỏi này lắm vì em có thể làm ampli hay pre gần bằng hay bằng đồ hãng những đóng thùng loa thì ... thua quá xa đồ hãng.
Có gì đâu , Bác Dê chơi công suất lớn quá nên mới cần hồi tiếp sâu . Vậy chứ biểu ổng thiết kế ampli sò 1.5W coi thử ồng có thèm hồi gì không
He he bác thử tưởng tượng xem nha : DIY 1 chiếc rề nghe không đạt thì tháo ra mod lại mạch tha hồ, còn cái thùng loa đóng xong rồi mà nghe thấy trớt quớt thì chỉ có nước chẻ ra nấu bánh chưng thôi, đây chính là chỗ yếu của dân DIY nhà mình bởi điều kiện để thực nghiệm rất khó chứ không phải dân DIY ta quá kém ( bác xem baoanh_hue đóng loa thì rõ ) , trong khi Hãng có khả năng đầu tư lớn và lâu dài để ra được SP , em nghe nói Sonus Faber đóng được Stradivari mất gần 2 năm cơ mà. Còn nếu nói về thiết bị đo đạc thì em công nhận không thể xác định được cái ni thì làm sao mà đóng được loa ngon ?
He he he! Một chân lý của DIY Có DIY mới có Cafe Dung Có DIY mới có Cô Hai, Bà Chiến lẫn Bà Thanh Có DIY mới có Topic ''Học phí cao'' Có DIY mới có ampli đèn nghe (Đồ hãng đắt ko có tiền mua) Có DIY mới biêt tí lý thuết điện tử (từ xe ôm đến kỹ sư) Có DIY mới có Kondo, James, Silk, Teablue,...... Có DIY mới có sumo, chim chích chòe contest Có DIy mới có ......... ....... ....... Có DIY mới vụ Vợ kêu ''xuốt ngày loa với đài'' Xin mời các bác tiếp.
Vâng! Những chuyện em nói ra đấy không phải chuyện cổ tích đâu các bác ạ! Còn về loa ấy ạ! Em còn biết có DIY loa thùng = gỗ ván ép mà có dân chơi nổi tiếng trả hàng cây vàng thời bao cấp đấy các bác ạ!!! Các siêu phẩm của ông Kondo đem đi mà đo tiêu chuẩn kỹ thuật bằng máy móc em e rằng không có được thông số đẹp đâu, nhưng mà chúng vẫn cứ sản sinh ra những âm thanh mê hồn vậy! Con người là tinh tú của vũ trụ, máy móc kỹ thuật chỉ là phương tiện của con người thôi!!! Mấy tay kỹ sư hay tiến sỹ của hãng chỉ là những người làm công ăn lương, vậy nên họ chỉ làm theo đúng chỉ tiêu kỹ thuật đã đặt ra chứ làm gì có chuyện làm bằng cả con tim và niềm đam mê âm nhạc như các DIY được nhỉ??? Các bác DIY cố lên nhé! Các bác mà nghiên cứu làm các siêu phẩm bằng cả lòng đam mê và sự tinh tế thì chấp tất cả các loại hàng hiệu. Các bác đã, đang và sẽ còn làm được như thế mà!!!
Nhờ bác Tam Đỉnh mà xuất hiện nhiều quan điểm, trường phái chung, riêng... Rất hay Thanks bác Tam Đỉnh
Dạ bác Dê thích chiến thì em đây không dám chối từ, mất buổi chiều thứ 7 em gom được bây nhiêu để làm cái rề kha khá nhằm đương đầu với đồ hãng ( nhưng mà chưa biết cái nào hiệu hơn cái nào à nha ) Nhưng mà lạ ghê, hết cái đống này cộng với cả volume ALPS velvet + dây tín hiệu mạ bạc, jack RCA mạ vàng... cũng chỉ tròm trèm 500, chả biết bác Three- end căn cứ vào đâu mà bảo đồ DIY là đồ Tàu nhể ? Hẹn các bác cho 1 tuần em xin ra mắt SP ạ. Kính.
Ậy bác nói vậy thì chít ! Em chỉ nói là làm ampli 1.5W SE thôi chứ đâu nói là dùng nó để nghe loại nhạc này đâu cà! Kẹt wá thì nghe bằng ... headphone cũng được EM mới biết có 1 loại pot volume rất rẻ có thể kiếm ở chợ trời nhưng hình như nghe còn chi tiết và nhiều nhạc tính hơn ALPS và Noble nữa đặc biệt dành cho những đại sư chuyên nghe Tube SE ... tất nhiên đây chỉ là cảm nhận cá nhân và tất nhiên linh kiện này nguyên thủy giá cũng không phải là thật rẻ (rẻ hơn ALPS) nhưng vì chợ trời hy vọng còn nên nó quá rẻ thôi. POT này rất lý tưởng cho những bác "nghèo hiếu quwậy mà lại thích tự sướng !"
Phí tổn do các băng đảng ve chai gây ra cho nước nhà thật là kinh dị nè, chúng chỉ cần thiến thêm một phát nữa là nhiều AE phải chia lìa nhau đó: http://vnexpress.net/Vietnam/Vi-tinh/2007/05/3B9F6799/
Trong đống ... xà bần đồ nhật bãi của em toàn thấy POT matsushita + alps kô hà :lol: còn mấy cái Tesla chưa nghe thử ...
Tesla bác ra chỗ cô Hai, chọn loại 250K mới có chữ A hoặc chữ G là Analogue hay Logarith, chất lượng rất tốt , chỉ tiếc là mono mà thôi.
Em cũng bắt chước các bac, dề bao gì cũng cho rồi tiếp ráo trọi, nhờ vậy vậy âm thanh nhanh, cân bằng, trung thực, gần giống bán dẫn. Riêng vụ chỉ số S/N, chỉ cần thay đèn nắn bằng diod hoặc fred, là tăng được vài Db rồi. Tóm lại làm đúng kỹ thuật thì số đo bao giờ cũng tốt hơn. Nhưng về nghe thì tùy gu. Chẳng hạn, một số thích nghe méo, thì tất nhiên là những thiết bị co âm thanh trung thực hơn sẽ không hay.
Hi hi đúng theo triết lý của đại sư "tube phải làm sao âm thanh giống bán dẫn. Bán dẫn phải làm sao âm thanh giống tube" Chân lý chân lý tuyệt vời!!!
E hèm . Vậy mà cũng 11 trang . Chịu ko nổi . -Nổ súng : Đồ DIY không đáng giá cỡ 2000$ , dù cũng hay nhưng chỉ nên dừng lại ở tính chất cây nhà lá vườn , chữa cháy là chính với chi phí vài trăm (hiểu vậy đúng ý ko bác 3end nhỉ ) -Nổ lại : DIY Hay quá xá hay , giá rẻ mà hay hơn đồ hãng ! Nghĩ tới mấy điều sau đây tự nhiên thấy buồn cười ko chịu nổi : 1. Hay là thế nào ? Cỡ nào thì gọi là hay ? 2. Lý tính và cảm tính chưa bao giờ có dịp đập nhau tời bời thế này . ( dù rằng thật ra nó là phạm trù của nhau trong lĩnh vực audio ) 3. Diy là cái gì ? Hãng là cái gì ? Khi mà con đèn đúng nghĩa nào cũng handmade . 4. Một group kỹ sư là cái gì ? Một chú làm là cái gì ? Linh kiện là cái gì ? Khi mà cuối cùng rồi cũng phải từ cái tai mà ra . Gần quặn ruột lại với mấy chú Khicon , Thichduthu …(phản xạ này hiểu theo mặt tích cực của sinh học , đừng giận nhe) . Hay là về nghe loa vi tính nhỉ ? Nghe nhạc thôi .