Em chào các bác, Em vừa được cậu bạn cho bộ âm thanh, trong đó có cái âm ly bóng đèn (ngày xưa bạn em nó tự lắp ráp, có cái đèn gì mà to tướng như cái cốc beer ấy, kinh quá), vừa nghe được hơn tháng, thấy cũng hay phết - khổ cái thân em, vừa mới kịp "cảm" được cái hay thì nó lại lăn ra hỏng . Bây giờ em đang chênh vênh lắm vì không biết hỏi ai cả (cậu bạn cho cái này thì đi học ở bển rồi). Các bác cho em hỏi chỗ sửa cái âm ly đó ở đâu ạ? Tiện thể em cũng muốn làm lại cho nó an toàn và đẹp đẹp tí chứ miếng gỗ đỡ mấy cái bóng rồi báng mạch sắp vỡ đến nơi rồi, em thấy mấy cái bóng đèn nó cứ phơi ra nom kinh lắm (nóng kinh đi ấy, nướng mực được ). Em rất muốn khôi phục lại cái âm ly này thứ nhất là thấy nó hay, thứ 2 là đồ kỷ niệm của người bạn, rất mong được các bác chỉ bảo, em xin cảm ơn ạ. Tí quên: Em ở Hà Nội ạ
Chúc mừng bác có âm ly đèn, bóng to. :lol: Thường bóng to thì công suất lớn và tiếng vững vàng. Ở Hà Nội có nhiều cao thủ lắm ạ. Bác chờ chút chắc có người sẽ giúp bác. Đầu tiên bác phải biết bóng gì và nếu có bác nào gần nhà thì bác đem sang hỏi luôn cho chắc ăn và giao lưu với các bác ấy luôn. Kính.
Cảm ơn bác đã dành time trả lời em. Thú thực với bác là em không biết một tí gì về mấy cái món này cả nên bác hỏi em là "bóng gì" thì em chỉ có thể trả lời là "bóng đèn" thôi . Bác biết chỗ nào sửa được mấy cái này thì cho em xin địa chỉ luôn nhé. Hôm trước em cũng khệ lệ bê ra cửa hàng sửa tivi, loa đài thì bị bác thợ ở đó soi mói một tí rồi... đuổi về, vừa ngượng, vừa tức, vừa tủi thân. Hôm nay lên mạng sớt vồ được diễn đàn này may quá.
điều đầu tiên nếu cụ chưa biết vấn đề như thế nào xin cụ cứ chụp cho anh em cái ảnh về amply của cụ,mọi góc cạnh thì anh em dễ đoán hơn!Với lại amply bị bệnh như thế nào thì cụ cũng phải nói ra thì mới biết được chứ ah!cứ chung chung là nó hỏng thì biết sửa thế nào? mà sao cụ không nhờ anh bạn tặng cụ ấy có phải nhanh nhất không?
May thì chưa biết thế nào, chứ sắp tới bác phải lén lập quỹ riêng để chơi rồi đó ạ. Thò chân vô đây là không tránh khỏi... :mrgreen:
Chào bác ! Bác mang em nó qua 20-Ngô Quyền nhá , có cửa hàng audio to to ấy , bác cứ đến đó sẽ có người đón bác , em sẽ thăm khám cho em nó giúp bác .!. Anh bạn của bác lại đưa bác vào con đường đầy đam mê và cũng nhiều khổ đau này rồi, tình hình là sẽ có người nói dối vợ thường xuyên về thu nhập hàng tháng rồi
Cảm ơn các bác đã dành thời gian trả lời em, Hôm nay em được một bác trên diễn đàn mình (hỏi thăm thì thấy bác ấy bảo không còn "chơi" âm thanh nữa :?: ) chỉ cho đến cửa hàng của bác Tuấn trên đường Hồng Hà để sửa. Chiều nay em đã bê đến rồi, đến nơi thấy mấy con tụ rơi ra . Bác Tuấn bảo sẽ "chuyển sân" cho đống linh kiện của em, nghĩa là lắp sang cái vỏ khác ấy ạ. Theo hẹn thì 2 tuần nữa là em có thể thưởng thức lại rồi. À, cái âmli của em có 4 cái bóng EL34 và 3-4 cái bóng đèn con con nữa. Em nghe bác Tuấn bảo thế chứ thú thực cũng chẳng hiểu mô tê gì. Cái bộ âm thanh mà cậu bạn em cho nó như thế này, các bác xem hộ em xem các thành phần như vậy có hợp lý không nhé, nếu không thì nên cải thiện cái gì cho âmli (đang tiện sửa mà): - Amli: Đèn - tự lắp; với 4 bóng EL34 và 3-4 bóng gì ấy. Nom bé bé thôi mà nặng kinh khủng, phải gần 30kg (tình trạng hiện tại: cắm điện vào, chờ... lạnh ngắt) - Loa: Celestion SL6 (120W/ 8 ôm) - Đầu đọc: Adcom GCD-575
Các bác thông thạo chỗ sửa amp tube cho em biết, ngoài chỗ bác Thuyên ở 20 Ngô Quyền ra thì còn chỗ nào ở HN khám sửa tốt không ạ. Em cũng đang có nhu cầu muốn khám chữa bệnh cho mấy ông đèn mà mông lung quá, nhờ vả các cao thủ DIY thì cũng ngại ngại..
Có bác Sơn "Bính", có bác Hùng "sâu tai", có bác Tuấn "phù thủy".... nhiều lắm. Bác cần tiêu chí gần nhà thì mang qua bác Tuấn "phù thủy" đường Hồng Hà, từ Bảo Tàng Lịch Sử đi lên ngay đầu dốc Bác Cổ lên rẽ trái cái là đến nhà bác ấy.
Em thì không thông thạo tí nào cả, cũng được một bác trên diễn đàn này chỉ cho đến bác Tuấn trên đường Hồng Hà để sửa. Tình hình là 2 tuần rồi nhưng đến hôm nay mới xong cái vỏ . Em thì không biết kỹ thuật nhưng cứ ngày qua ngày nhìn cái âmli của mình thành hình, thú ra phết bác ạ, từ chuyên môn của bác Tuấn là "chuyển sân".. Không biết lúc lắp xong thì có ra gì không. Kết quả và chi phí thế nào em sẽ báo cáo các bác sau. p/s: Đôi loa celestion SL6 của em bị thay mất một quả treble lởm, các bác tư vấn giúp em nên xử lý thế nào thì ngon - bổ - rẻ ạ?! (hiện tại em đang cho em nó đi spa ở chỗ bác Đạt ngõ Quỳnh ạ). Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bác.