Kính các bác! Cũng liên quan đến phần nhìn, nhưng không liên quan đến giải trí mà phục vụ công việc -> em dự định làm kính tiềm vọng phục vụ cho công tác, nhưng không rành lắm về kỹ thuật, vậy nhờ các bác: - Có bác nào đã từng tự thực hiện làm một kính tiềm vọng? - Vật liệu để làm kính: rẻ, dễ mua, nơi mua? - Cách tính toán - Tài liệu, hoặc link tham khảo... (em dự kiến làm kính tiềm vọng có độ cao từ 2.5 - 3.0 mét) Kính mong các bác giúp đỡ, trân trọng. TDT (nếu cảm thấy không phù hợp, hãy cứ xóa)
Em mới chỉ làm loại kính này với độ cao khoảng 1m dùng hệ gương khúc xạ đơn giản thôi ạ. Tùy vào yêucaaiu của cụ.Nếu cụ muốn có góc nhìn rộng hơn thì phải thêm hệ thống thấu kính. Khúc xạ thì dùng gương,hoặc lần trước đi Văn Môn em thấy có nhà bán thấu kính khúc xạ ( hình như của máy trắc địa ) chất lượng rất tốt. Ống hì cứ PVC mà chiến thôi cụ ah.
Tưởng gì, em làm cái này 30 giây : 1- Bác lên rừng chặt 1 cây tre dài mấy mét tùy bác muốn kính tiềm vọng dài bi nhiu . 2 - Ra mấy tiệm bán Camera chống trộm mua lấy 1 chiếc rồi cột vô đầu cây tre sao cho chắc, vậy là có kính tiềm vọng rồi, chất lượng tùy thuộc vào Camera, kể cả hồng ngoại, nhìn đêm, xuyên vải ... có tất.
Em xin phép mod lại ý số 1 của bác Via là ra ngoài chỗ bán vật liệu xây dựng mua cây tre cho nó lẹ và rẻ hơn lên rừng
Tại bác thích ra cái đề khó quá , Kính tiềm vọng analogue dài nhất là trên tàu ngầm thuở xưa cũng chẳng tới 3 mét được, lý do là ánh sáng đi trong ống bị suy giảm rất nhanh ( ánh sáng khuyếch tán chứ hổng phải chùm tia // ) . Bác nào chơi chụp ảnh cũng biết với nòng dài cỡ 30 phân đã phải mở thêm 1 khẩu nữa rồi.
Giải pháp Digital cũng được ạ, đk compact - nguồn pin, chịu được với đám lính tráng mặc đồ blue jeans. :lol: Em dự kiến làm cho mấy chú lính đi ghi chỉ số counter (electric), treo trên cột, độ cao 5-6m ạ. Chân thành cảm tạ các sự giúp đỡ.
Đồng hồ treo cao dữ :? . Em thấy cây tre của bác Via là đúng rồi, an toàn hơn cây kim loại, mà dùng digital camera có gì capture thành file .jpg luôn, khỏi ghi chép lại
Một giải pháp nữa là mua máy ảnh số loại rẻ tiền, gắn vô đầu sào, chế cái nút nhấn ở cán sào roài "toách, toách"
Em có nghĩ đến rải fáp này, và nghĩ đến âm hình sau: toách, toách... bộp... úi... chít tui dùi. :twisted:
Cái âm hình bác nghĩ vưỡn chưa đúng, chuẩn phải nà thía nè nè : " Rầm " ! sau cú đạp bàn nảy lửa, mắt xếp long lên sòng sọc : - Cậu có biết cái vườn trẻ này tiêu tốn bao nhiêu tiền một năm ko mà còn bày vẽ...để chúng nó vác thang một chút cho biết mùi đời. Phì...phì.... - Dạ...dạ...em chỉ nghĩ sao cho anh em đỡ vất vả chút thôi ạ nhưng nếu ý anh thế thì...thôi ạ - Ừm, ờ...cứ từ từ đã để tôi hỏi bên tài chính kế toán xem thế nào đã, cuối năm rồi..... - Dạ...em cũng nghĩ thế ạ :wink: -..............
Nếu yêu cầu của bác đơn giản thế thì bác mua cái ống nhòm lại chẳng tốt và tiện dụng hơn cái sào tre dài ngoằng vướng víu khi di chuyển ạ. Thân
Rách việc thế nhỉ. Chả hiểu sao các bác nhà điện lại mang mấy cái đồng hồ này ra đường treo làm chi cho xấu đường phố lại còn phải bắt nhân viên đi đọc chỉ số điện. Giữa thành phố văn minh sạch đẹp mà lại đi treo mấy cái tủ điện to tướng trông thật phản cảm. Chán :roll: :twisted:
Chỉ vì một số bác khoái xài điện hoang như... chim thôi bác ạ. Suy cho cùng đkđt có tính năng đọc chỉ số từ xa là ưu việt hơn, nhưng...
Hỳ hỳ. Nước ta còn nghèo mà bác. Biết đâu để bác hài lòng thì có khi phải đến khi nào em được chống gậy lọ mọ sang hàng xóm nghe đài. Trong khi giờ này em mới 34t
Híc, đến khi bác còn chống gậy sang nhà hàng xóm để ..... làm chi đó em không biết :roll: thì chắc em đã đi về nơi xa lắm rồi. Vì vậy em rất mong thành phố ta nói riêng và VN nói chung sẽ văn minh sạch đẹp khi em còn ..... bay được . :roll: :twisted: P/S: Nhiều bác trong đó có em không thích nghe mấy cái cụm từ sáo rỗng là "nước ta còn nghèo" trong khi em được dạy từ nhỏ là "đất nước ta giàu đẹp" hay " rừng vàng biển bạc".... Dưng mờ nếu có nghèo cũng không nên phô bày cái nghèo đó ra đường để cho người ta khinh
Không phô ra sao mượn được xiền hả Kụ? :lol: Người ta còn hân hoan khi mà trở thành con nợ kìa! :mrgreen:
Nước ta là nước nông nghiệp. Cây cột điện sai quả kia chẳng qua chỉ là cách làm ăn nông dân mà thôi Chưa hẳn đã nghèo đến mức như vậy. Sự phản cảm là ở chỗ đó Chết , sai chủ đề rùi