Các bác ròm kĩ cái ảnh đầu tiên em post đó nó có vết khuyết đó ạ.biến áp tốt nào cũng có vết khuyết này với các Fe rời.mà nhìn chất tôn kia không khiêng thì phí chỉ 150k thôi ạ.các đơn vị chính xác em đo bằng thước dây dùng trong xây dưng ạ.em lấy dây quấn quanh 1 vòng ngoài rồi quấn 1 vòng trong rồi đo kích thước đó.theo em thì khi đã ghép thành 1 khối rồi thì băng hay lá cũng thành một cục thôi ạ. đây là những gì em mang về của em nó ạ.nó chỉ còn như thế này thôi ạ. http://i1099.photobucket.com/albums/g39 ... 012193.jpg
ax lộn rùi anh ơi đây k0 phải đường kính anh ạ đường kính là anh đặt cái thước lên bề mặt tôn vào chỗ rộng nhất rùi đo ạ ,thảo nào to thế ra a đang đo chu vi :mrgreen:
mà anh bị bán hàng lừa rùi anh , tôn nài hổng có đẹp đâu ạ , giống tôn nội lắm ạ , mà từ thuở xưa đến giờ e chưa thấy cái lõi nào như thế nài, không bik mạch từ đi kiểu gì :mrgreen: e thấy được lõi tốt nhứt là lõi người ta chỉ cuộn tôn một lần từ đầu đến cuối , tôn mỏng dường như không nhìn thấy khe hở , ép rất chặt mà nó hơi có màu xanh lá cây ý ạ Anh nên mang số đồng xu này trả lại ông bán hàng và đổi lấy xuyến khác hoặc hoàn lại xèng :mrgreen:
chú HOÀNG vẽ 2 cái vòng tròn theo đúng cái kích thước kia rồi đo hộ anh cái đi.ấy thế mà bác anhtuanhpqn cũng tính ra được nó khoảng 1kw .em nhầm tí ạ.em xin lỗi các bác đã làm các bác khó nghĩ ạ.đầu óc em thỉnh thoảng nú lẫn mà cũng chưa có làm biến áp xuyến bao giờ nên mù ạ.dây thì cứ ra ngoài tiệm bảo nó kích thước là nó đưa dây.may mà em không bị nó lừa đưa dây bé hơn. :mrgreen:
không đâu chú.nó không bằng tôn nhật hoặc mĩ hay hàng đỉnh thì anh chấp nhận chứ con này từ năm nào rồi chú ạ.anh ròm cái vỏ nhìn nát lắm rồi.kể cả bây giờ tôn nội liệu có đượ khôn và không có tí bavia nào như thế kia không chú.
Đỏ : Đường kính cục xuyến khủng của Bác đây = 48cm / 3.14 Lúc đầu đọc cũng thấy choáng váng :mrgreen:
Em thật sự bó tay với bác rồi :mrgreen: Cái đó kêu bằng chu vi, bác cho cái số đó lên rồi bẩu là đường kính làm em luận cả buổi chiều không ra. Mà em hỏi thiệt bác là nào giờ bác thấy cục Fe xuyến chưa, chứ bác tha về kiểu này em nghĩ người vui nhất là .... tay chủ vữa ve chai đã bán cho bác đó. Màu đỏ: đọc đến đoạn này kết hợp với cách tính đường kính của bác thì em hiểu bác rồi ạh. Trước khi em té em gửi bác mấy tấm hình Fe xuyến, và em khuyên thật tình: bác đừng chơi Diy, có sao nghe vậy đi, chứ dạo quanh một vòng 4r, em thấy bác tham gia nhiều dự án hàng khủng mà kiến thức của bác thì như vậy, em e là lành ít dữ nhiều http://www.torivac.com/portal/HTM/tra_toroidal.png http://product-image.tradeindia.com/001 ... -CRGO-.jpg http://product-image.tradeindia.com/001 ... l-Core.jpg
vâng em cám ơn bác nhiều ạ.muốn có kinh nghiệm thì phải đánh đổi thôi ạ.em nhìn thấy thì nhiều ạ.nhưng chưa bao giờ tính toán ạ.đây là em mua ở chỗ quen thì chắc chắn là không bị chơi đểu ạ. vâng ạ.thưa các bác một bác đã từ chối tư vấn cho em ạ. theo xxx ý của em thì mình chưa nhìn thấy thì không hẳn là không có.mà người ta đã sản xuất ra và làm được ít nhất 1 lần và chạy được chẳng lẽ mình lại không làm lại được ạ.tất cả nhưng gì em đưa lên đủ để khẳng định đây là một cái biến áp ạ.
hix e bó tay thui ạ , anh chụp anh đặt cái bật lửa hoặc bao thuốc vào cái lỗ giữa là luận đc ngay ý ạ , lõi này quấn cũng sài ổn đc thui ạ nhưng có điều về lâu dài k0 bik nó có ngon k0 nứa :mrgreen:
thì nó chạy được khá lâu với trách nhiệm là 1 cái subvolter và phải ra bãi vì quá tải.theo anh ròm thì là như thế.lên đây mong được trợ giúp vì chưa bao giờ nhìn thấy cái xuyến nào nó như thế thì bị nhầm lẫn trong kích thước làm tổn hại tới thần kinh các bác và rồi sự thể ra thế này.anh quá nản rồi.thôi để mẹ anh bán sắt vụn thôi.
lừa gì chú.chỗ quen biết đó chú ạ.và ông ấy tháo từ cai subvolter ra thật.nhìn thấy cái chất tôn nó ngon hơn mấy cái xuyến của ông ấy nên anh mới khiêng mà.đừng nói là lừa chú ạ chỗ quen biết của anh.
Đúng là cái ''Lõi xuyến'' bác dinhhay mới mua em mới lần đầu tiên nhìn thấy đấy ạ! :shock: Nhưng em chỉ không hiểu là cái lõi này sẽ cố định lại bằng cách nào để quấn? :?: Quấn xong rồi cho chạy thử thì sẽ thế nào ạ! :?:
Chắc ghép lại nó giống kiểu ghép lõi EI. Biết đâu là tôn silic thì nó cũng làm biến thế được, mà ghép làm sao cho nó cứng như lõi EI nhỉ... chắc lực quấn phải khỏe lắm mới ép nó sát cứng ngắc được. Hên xui, bác quấn thử cuộn sơ cấp vào coi nó có rung bần bật không? nếu ép không sát lõi nó rung và kêu ghê lắm nè. Nhớ đấu nối tiếp qua 1 cái bóng đèn tròn chừng 100w trước khi cắm điện nhé, không thôi cả nhà tối thui em không biết đâu à.
em cũng đoán mò là tôn silic theo kinh nghiệm gà của em.nó còn một cục chưa bị bung được đổ keo rất chặt nên chắc chắn không rung phần đó.phần còn lại em sẽ đổ keo giống như thế là đảm bảo không rung ạ.em sẽ làm con này để xem nó đến đâu.chẳng lẽ người trước người ta quấn chạy bao nhiêu năm rồi mà mình lại không làm được như họ.biết các bác còn nghi ngờ thế này thì em xách cái lõi kia giống như các bác vẫn làm cho dễ khỏi phải bàn.
Tiện đây nhờ các bác xem hộ cái xuyến của em bị cháy như này thì có đảm bảo chất lượng khi quấn thành phẩm có vấn đề gì k0, em ít kinh ng0, làm xong mà k0 được phải làm lại thì .. (nặng 6.2kg, liệu quấn tốt có ra dc 700W k0 ạ)
bác đo chiều cao, đường kính trong, đường kính ngoài để em thử tính xem được bao nhiêu watt, em không biết ước lượng theo kg
Cục Fe này khủng bố quá, quấn bình thường cũng ra tầm 700W bác ạh, nhưng em thấy dùng cho mấy cái Amp bán dẫn thì xài cỡ fe khoảng 3-4Kg là ổn rồi, to thì đúng là ngon thật nhưng hao quá.
Cục Fe này khủng bố quá, quấn bình thường cũng ra tầm 700W bác ạh, nhưng em thấy dùng cho mấy cái Amp bán dẫn thì xài cỡ fe khoảng 3-4Kg là ổn rồi, to thì đúng là ngon thật nhưng hao quá.[/quote] Em đang làm GM2, định làm 1 lần cho khỏi lăn tăn :wink:
Nếu chọn mật độ dòng J=2.5, tôn < 0.15mm Pmax = 655VA tôn > 0.15mm Pmax=679VA bác Gà siêu thật, nhìn thoáng là biết tầm 700W
thứ nhứt: câu từ, còn nhỏ! chú không khoái mặc dù cháu chuyên nghiệp hơn chú! thứ 2: cháu đang thử các chú,mún vặn vẹo tí :lol: thứ 3: câu hỏi cháu không chính xác làm các chú đau đầu mường tượng chỉ vì... cháu suy nghĩ kĩ dùm nhá! thứ 4: .... chú say làm dấu... chán vì cả ngày đọc bài của cháu . thanks sorry! cháu lan man...