Băng cách đó khá xa xỉ nên em mỗi lần oder chỉ được chục quận 200m thôi, quận zin nó 2000m nhà máy nó quấn nếu gặp đợt nào nó dư mới có chút thừa mà dùng. Dây đồng Korea và sơn cách cũng như phụ kiện biến áp em mua ở Sơn Tây ạ. Em mua dây Korea tầm 195K/1Kg vì em đăng kí với tiệm đó nên giá mềm hơn các bác mua lẻ ạ.
Coi lại đê ............ còn thiếu mỗi BA mỗi cục 01 cuộn 0/27VAC nữa kia kìa, để đó mà khoe :mrgreen: Mà 2 cuộn 27VAC nối ra bằng dây lớn tí, nhìn cọng dây bé tí ớn quá cụ ơi ....
Về dây đồng, em thấy dây Ngô Han dùng cũng khá ok. Lý do vì khi thử gập đôi lại (dây 0,6mm) thấy tại vết gập, lớp bọc ngoài không hề bị rạn => ít ra thì lớp cách điện tốt. Còn về chất lượng lõi thì em chịu, chẳng biết đánh giá kiểu nào. Chỗ mua ngay gần chỗ em (nằm trên đường Nguyễn Tuân, Hà Nội). Về băng cách điện, nó xa xỉ tới mức nào ạ? Không đắt bằng anh băng keo cách nhiệt gì gì đó chứ ạ? Với lõi <2kg, chắc chỉ dùng hết 20m. Cuộn 200m thì DIY (cho bản thân) được mấy năm. )
Loanh quanh cả tháng với đống nhẫn từ toa đến nhỏa giờ thì đã xong. Trả hàng cho các bác: Khanhvne, Tngoctu, Haisophan, Espadol..... Thứ 3 các em có mặt tại thủ đô để đi các ngả
Nhìn cặp chú quấn cho anh có vẻ hơi bé thì phải. Chú cố gắng quấn cùng cỡ cái cục lẻ kia đi cho yên tâm :lol:
Thì xấu kết cấu nóa đẹp là ngong rồi, Chỗ bác đọc sách ah, xa quá nhỉ. Mà em thì không ham ốp lô nên thôi hẹn khi khác vậy. Dạo này anh cũng học tập noi gương bác ghê ta :lol:
Vâng. Anh cứ chuẩn bị xàng nếu may mắn em gặp em quấn cho nếu chưa may thì em mang xèng gửi ngân hàng ngày cũng được điếu Kent :mrgreen:
Em chào các bác! E có cái lõi xuyến cao 6cm, đường kính ngoài 21cm, đường kính trong 10cm, nặng chẵn 10 kg. Lá fe màu lông chuột, dày 0.35mm. Em nhờ các bác tính hộ em làm cái BACL khai thác hết công lực của nó thì tốt quá! Em cám ơn!
Cứ tính vo theo các cụ cho dễ bác ơi. 10kg thì dư xăng được 1kVA nếu làm cách ly, sẽ là 2KVA nếu làm tự ngẫu. Vậy cứ ché biến sao cho hợp với mục đích sử dụng thôi :mrgreen:
Cụ thuốc cảm này không thấy người ta ghi BACL sao mà đòi quấn tự ngẫu. Tự ngẫu nó giật cho xù lông bây giờ :lol:
Nhìn 2 cục này, có ai nghĩ chúng lại do 2 người quấn !? @ nvkhoa: Em cứ tư vấn thế, nhỡ đâu cụ ấy đổi ý quấn tự ngẫu để lợi công suất thì sao :lol:
Vâng ạ! tự ngẫu e làm không giật dc mà. Trước nó là 1 BACL khác là dc ạ :lol: Bác làm em hình dung tới cái mà chỗ e hay gọi là súp hay lioa :mrgreen:
Biến áp xuyến tính chơi chơi có 2 công thức là ra mà anh :mrgreen: Hay sợ bụt chùa nhà ko thiêng :lol:
Cái ông này lại chơi kỳ nữa rồi :lol: Thả cái lõi gì đó có cái lỗ rồi mới đổ keo vô để có lỗ thọc bulong chứ. Ai đời đổ keo cho đã rồi lại phải đi khoan cái lỗ.
Vô tư đi ạ, khoan có sẵn, thi công còn dễ hơn là đi kiếm cái gì gì đó có sẵn lỗ để vào trong he he. Cứ thấy làm sao tiện thì làm thôi, DIY phải thế chứ ạ