Chúc mừng cụ! Thế này thì sơ cấp của cái đống xuyến lại phải thiếu một cơ số vòng rồi. Cụ còn bo GM4 nào thì nhường em hàn trước đặng có thời gian mà chăm cháu và chị nhà nhé!
Dạ em thay mặt cháu chân thành cảm ơn các bác đã hỏi thăm cháu ạ. Trước khi đi "canh đê" đã cố cho xong chiếc xuyến cho bác Dương làm L34, và đây là chiếc xuyến đặc biệt có date code kỷ niệm sinh nhật Cu cò F1 nhà em . Canh đê vẫn hoàn thành nhiệm vụ cố gắng trao nguồn đúng hẹn cho các bác :mrgreen: Và đây là số SP trong thời gian tiền "hộ đê" :mrgreen: 2 chú cho Hybrid. 1 chú cho M27. 1 chú to nhất hội phiên bản đặc biệt cho L34.
Nói chung là cũng phải vận dụng toán học, hình học và tưởng tượng chút thì mới có các điểm dây ra cũng như lớp đều nhau bác ah, máy quấn được người cũng quấn được :mrgreen:
Sản phẩm đánh dấu mốc son. Cảm Diy nhé. Chúc vui vẻ. P/S: Cũng may có AE nên có cơ hội luyện cơ tay để hàng ngày bê mấy chậu quần áo to.
Nhà đấy thì xong cái nào phải giặt ngay cái ấy cụ ơi. Làm gì có cơ hội để mà bê chậu to ... :lol: @ DIY: Chúc mừng chúc mừng nhé ! Lại một tay bế cháu, một tay quấy bột trong một ngày không xa :mrgreen:
Xin Gởi lời chúc mừng đến toàn thể gia đình bác Diyampli nhé , chúc bác tay lúc nào cũng khoẻ để phục vụ a e , để xem xem còn cái gì để quấn không , nhìn mấy cục xuyến dễ thương quá
Em thay mặt cho toàn thể gia đình xin cảm cảm ơn anh ạ. Đêm qua quấn con cách ly 2,5Kw đến đây rồi :mrgreen:
Em thuê quấn máy chạy bằng cơm mà Đang ngâm điện, đi họp về show các bác xem :mrgreen: @Lão Hex cứ chém thế thì chẳng bị cảnh báo ⚠ IP :lol: