Re: HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT Bái Phục Bác Thành Bác phẫu thuật loa khéo và nhanh như thợ, thế này thì mấy chú ở Nhật tảo mất khách
Re: HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT Bởi vì Em chơi với Sơn Loa lâu ngày nên cũng học lỏm được một ít, về nhà phá mấy cái Loa Đồng nát cho nó đỡ buồn ấy mà Bác Thân,
Re: HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT Bác ạ, phá cái gì thì phá chứ riêng loa là eim không dám phá, nâng như nâng trứng ấy chứ, thấy bác tường thuật ca giải phẫu thẩm mỹ mà eim xanh mặt luôn, eim có mấy cặp loa ve chai cứ để đấy thưởng thức dần. thực ra quan trọng là khéo tay và có đủ hóa chất là OK, hồi xưa eim đã xem mấy bác ở HN chữa loa rồi nhưng chỉ đủ để cho nó kêu thôi còn chất lượng thì không dám bàn lúc ấy thì đã có ai nghĩ đến cỡ hifi chứ chưa nói đến hi end, kể cả có RTR có TT có đĩa vinyl mới nhưng phối ghép thì chưa ổn bác ạ :| :|
Re: HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT Chúc mừng bác,cặp loa bác đang sở hữu theo như em được biết là hay nhất trong dòng loa nỉ sony.Tiếng bass cũng không đến nỗi tồi đâu ạ.Hồi xưa em được nghe một cặp như vậy đóng thùng mô phỏng theo miniautograph trong phòng khoảng 40m vuông mà không có cảm giác thiếu bass đâu ạ.
Re: HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT Cặp này Em tạm gác lại Bác ạ. Em đang lùng mua tiếp 7 cặp nữa để đóng 4 cặp 1 thùng, nhưng lại nảy sinh ra vấn đề về CrossOver cho nên mấy hôm nay điên hết cả cái đầu Bác ơi. Thân,
Re: HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT Toàn dải mà bác còn làm thêm phân tần làm chi,cứ mắc hai cái một song song với nhau rồi lại nối tiếp là được rồi.Mấy em loa nỉ này phải cái voice coil hơi ngắn nên mở nhỏ thì ok,mở lớn hơn chút thì tiếng bass bị làu bàu do lúc đó tín hiệu vào mạnh,cuộn dây có lúc bị đẩy ra khỏi khe từ dẫn đến không kiểm soát được rung động.
Re: HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT Vậy theo cách đấu của Bác, nếu 4 cái thì tổng trở của nó là bao nhiêu ạ? vụ này Em không rành lắm. Thân,
Re: HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT Bác cứ đùa em,hai chiếc mỗi chiếc 8ohm mắc song song đương nhiên còn 4ohm,4ohm lại mắc nối tiếp với 4ohm thì lại thành 8ohm.Vấn đề là bác có kiếm đủ 8 chiếc loa cho hai thùng được không??
Re: HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT Cám ơn bác đã chỉ giúp Em, Em sẽ cố kiếm đủ Bác ạ vì có mấy tay quen ở chợ Nhật Tảo, hôm nọ Em hỏi hắn bảo "ôi giời hồi trước vứt cả đống, bây giờ mấy tay nào lạ hoắc cứ chạy xe hàng ngày tới hỏi loa Sony 29 Inch bọc vải" . Thân,
Re: HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT Tới hôm nay thì tiến độ mới đến đây thôi các Bác ạ. Do cân chỉnh họng kèn và các đường dẫn hơi theo mẫu của Tannoy, cho nên tiến độ thi công khá chậm. Thân,
Re: HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT Em đang dõi theo "tác phẩm" của Bác vì không biết DIY nên rất thích xem & nghe..... Hôm nào xong Em vào SG cùng thưởng thức & "đa tạ" Bác.....
Re: HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT Thưa các Bác, Sau hơn 2 tuần vật vã, cuối cùng hôm nay Em cũng lôi được hai cái thùng nấu phở về nhà. CD đầu tiên mà Em thử là Triangle bản số 5, nghe tiếng trống cực kỳ uy lực và giàn kèn thổi rất có hồn nên Em có thể hình dung ra đoàn quân ra trận hùng mạnh như thế nào, hú hồn các Bác ạ! nó kêu hay quá làm Em cũng Phê theo luôn. Tạm thời Em đưa vài dòng vì nó vật Em từ chiều tới giờ nên Em phải đi pha Cà Fê để Phê cái đã, Em sẽ hầu chuyện các Bác sau nhé Thân,
Re: HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT @ Bác KTVT, Em đùa Bác chút ấy mà. Loa của Em làm sao dám đọ với Tannoy hả Bác, khi nào lên SG Em mời Bác ghé Em chơi nhé @Bác Liêm, Em đóng lại cặp này theo đúng thiết kế của Tannoy để nghe giao hưởng cho nó có hồn hơn Bác ạ. Tự nhiên dạo này Em lại mê giao hưởng nên lại tự hành xác. Cứ như Bác bê luôn Jamo về nhà đỡ khổ À mà PVGAS về gần quá mà không thấy Bác hú hí gì cả, he he Thân,
Re: HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT Em nghĩ bác xoay dọc cái driver thì tiếng sẽ thoát hơn. Thợ trong đó đóng đẹp thật
Re: HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT Cám ơn Bác đã góp ý, để mai Em thử xoay theo cách mà Bác đã chỉ giáo xem nó có khá hơn không. Thân,
Re: HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT đóng thùng như bác chỉ chơi được 1 đôi thôi,bác đóng kiều mở mặt thì có thể chơi được nhiều đôi to nhỏ khác nhau.em ko có máy ảnh để chụp đôi của em đưa lên đây để bác có thể thấy.theo em bác phải cải tiến lại vách ngăn,chứ đóng giống vách Tannoy tiếng bass ko đựoc sâu nắm.khoảng 1 tuần nữa em đóng xong 2 đôi cho 2 người bạn 1 ở HP và 1 ở HN,lúc đó họ sẽ up hình lên để bác thấy.
Re: HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT Đã có thay đổi so với Nguyên mẫu Tannoy Bác ạ. Tiếng Bass rất có uy lực và sâu. Vấn đề mở mặt hay đáy nó còn liên quan đến họng kèn, do vậy Em đã làm Adaptor để có thể dùng Driver nhỏ hơn hoặc lớn hơn Bác ạ. Thân,
Re: HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT Em vẫn đóng lại mẫu này và Stirling nhưng có một chút thay đổi so với Tannoy để thích hợp cho Driver Em đang xài. Cuối tuần này Em sẽ đưa hình Stirling để các Bác xem nhé. Thân,
Re: HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT Thưa Các Bác, Sau gần 2 ngày Test cặp thùng đóng theo nguyên lý Transmission Line của hãng Tannoy Em thấy. 1- Về chất âm: Vượt qua sự mong đợi của Em, Bass sâu, chắc và rất uy lực. Cái này mà nghe Giao hưởng thì tuyệt Cú Mèo 2- Mid Low: Thể hiện rất rõ và thật 3- Độ động tăng rất nhiều so với cặp thùng cũ đóng theo Nguyên lý Bass Reflex (do Em đã thay đổi một phần cấu trúc của đường dẫn hơi so với nguyên mẫu Tannoy WR). Còn một dự án khác là thùng lai giữa Bass Reflex và Back Load Horn, hy vọng Em sẽ hoàn tất vào ngày mai. Khi nào xong Em sẽ đưa hình lên trình diện với các Bác sau nhé. Bác nào rảnh thì cuối tuần ghé nhà Em nghe thử nhé Thân,
Re: HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT Em tiếp tục cập nhật mẫu thùng thứ 2 là Stirling. Mời các Bác cùng xem nhé Thân,