Re: HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT Báo cáo với các Bác, Do mẫu thùng đẹp quá nên thằng Em của Em nổi máu điên lên làm xong luôn 1 cặp hôm nay rồi. Bỏ Bu Em! nếu nó mà làm không đúng bản vẽ thì tèo. Tối Em sẽ Post hình lên để các Bác cùng xem nhé. :lol: Thân,
Re: HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT Chiều ra Yes Sir cafe. Khi về ghé nhà em hoặc tối em sẽ mang sang nhà bác! Tks
Re: HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT Do thời gian eo hẹp nên Em mới chỉ kịp lắp loa vào để thử tạm. Chất âm khá tốt các Bác ạ, độ động rất tuyệt. Mời các Bác xem vài tấm nhé, khi nào hoàn thiện thì Em sẽ Post tiếp. :lol: Thân,
Re: HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT Vì cậu Em làm chưa đúng bản vẽ, do vậy tiếng Bass chưa được sâu. Ngày mai Anh lại phải tiếp tục điều chỉnh Dũng ạ. :lol: coi như toi một cặp thùng. Thân,
Re: HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT Niềm đam mê về món DIY loa của Bác Thành đúng là vô bờ bến, Không biết là làm thế nào mà sản phẩm mới cứ xuất xưởng liên tục, vấn đề đặt ra là nơi bảo quản những tác phẩm này ở đâu :?: :?: :?:
Re: HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT Ở nhà Em và ở nhà mấy tay trong nhóm bạn dở hơi của Em đấy Bác ạ :lol: Hôm nào mời bác ghé nhà Em chơi ạ, Em sẽ cho Bác xem các tác phẩm không giống ai của Em, He He. Mặt khác, khí hậu ở trong này khác ở chỗ Bác ở và còn một khía cạnh khác là vật liệu sử dụng để làm thùng Loa. Bác cứ yên tâm, về cái khoản bảo quản thì có khi..................đến lúc Em xuống lỗ thì con của Em nó vẫn còn cái để phá Bác à. :lol: Thân,
Re: HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT He He, Ai mà đi ăn cướp được của Dũng Audio thì............. :lol: Ủa mà Em nhớ là Bác Regular chứ đâu phải Em :lol: @ Regular, Em với Bác nhỡ mang tiếng là ăn cướp rồi. Chiều nay Bác và Em ghé chỗ lão Giết Sơ cướp luôn cho lão ấy biết tay, He He Cặp thùng dùng cho Fostex của Bác Em phải điều chình lại một chút cho nó phù hợp vớ dường kính của màng loa thì nó mới cân đối vì hôm qua Em tính là kích thước phủ bì thì thằng Em lại tính là kích thước lọt lòng. Do vậy nhìn nó không được cân đối. Cái cặp của Bác đang làm Em đau đầu vì nó quá nhỏ, còn nhỏ hơn cả Sony. Để cho nó ra Bass được thì......bở hơi tai Bác ạ. Thôi thì cứ tà tà để em đập thêm vài cặp thùng ra nấu lẩu cái đã, đến cái của Bác mang về nấu cơm luôn. :lol: Thân,
Re: HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT Hôm nọ Em thấy Bác có cái công thức tính các loại gỗ để đóng thùng loa gì đấy, mà theo Em thấy là cái này cộng với cái kia rồi cuối cùng = thùng rác............ :lol: > như vậy thùng loa của Em toàn rác mà Bác ham làm gì cho nó rác nhà ra :lol: Thân,
Re: HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT Ai kêu show ra chi? lại còn lẻ mét nữa chứ! :lol: @ thanhnvs: Loa đó tuy nhỏ nhưng em nghĩ bass cũng dễ ra lắm bác ạ! Ráng giúp em nhe! Tks
Re: HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT Chà, em thấy trò...cướp cạn này hiệu quả à nhen vì chủ yếu phục vụ cho anh em mình trên diễn đàn thôi. Chứ không thì đâu có dễ gì lấy được của anh Dũng nhỉ..he..he... Mai mốt em sẽ phụ anh Thành lên cướp của bác Dũng vài thứ nữa..
Re: HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT Bởi vậy em mới nói với anh là phải cộng chi phí R&D vào cho từng sản phẩm mà..he..he...chít rồi, mới học có một học kỳ mà em bị bịnh kinh tế hóa rồi...và cái thứ hai là phải đăng ký bản quyền sản phẩm mà anh.. :lol: Nhưng mà cuối tuần này em lại có thêm một cặp nữa rùi.hic..kiểu này chắc sếp PGĐ của em ổng khóc quá vì em cứ đi làm trễ do sáng và tối đều ghiền nghe nhạc quá :lol:
Re: HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT Em quên không nói với các Bác đang chơi và sẽ chơi loa Sony "Tannoy Nhật hay còn được gọi là Loa Nỉ". Lão Giết Sơ có một loại dây dành cho đồng trục và toàn dải với chất âm cực kỳ ấn tượng mà giá lại mềm. Bác nào muốn mua thì cứ A lô cho Lão ấy nhé :lol: @ Duy à chắc phải tìm cái Chùa nào đó thôi :lol: Anh sắp tẩu vì máy cái thùng Tai Lòi này rồi. Thân,
Re: HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT bác cho em biết đấy là loại nào đi, hôm trước em lấy mấy m roài không biết phải loại đó không ?
Re: HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT Loại màu trắng, đường kính cỡ 2mm đồng OFC mạ bạc. @ Sờ nai pờ: Anh tẩu thì Chú tự mà RD lấy :lol: . Thân,
Re: HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT Rồi, để em kiếm kinh phí phụ anh sớm..hi..hi... Anh chỉ cần nhắn cho em kinh phí là được rùi.
Re: HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT xin hỏi bác Thành có phải dây này không ạ, hình như sản xuất 1985 thì phải
Re: HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT Theo ảnh của Bác gửi thì 99% là nó. Cứ phải cầm trên tay và bẻ cọng dây thì mới biết được Bác ạ, Bác cứ gọi Lão Giết Sơ ấy mà phang là lòi ra ngay ấy mà :lol: Thân,
Re: HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT he he vậy cám ơn bác nhé, bác cứ làm (( chuột bạch )) mấy lần nữa nhé :lol: :lol:. em thấy kết quả ngâm cứu tính toán, thí nghiệm của bác có kết quả thật tốt quá đi. làm em nổi máu thèm rồi đây, nếu bác không chê em gửi cho bác mấy cái driver toàn dải để bác mổ xẻ, bắt em nó cất tiếng hay hơn được không ạ, đôi toàn dải của pháp hôm trước em không giám phá ra nhưng em còn đôi khác ạ, tối nay về em gửi ảnh cho bác xem. em thấy nó rất lạ bác ạ,, bác giúp em nhé
Re: HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT Bác cứ Post ảnh lên Topic này luôn cho nó tiện. Đây là mẫu đang nghiên cứu và thi công. Thân,
Re: HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT hì hì, để em gửi ảnh cho bác để bác xem nó có đúng là loa toàn dải không nhé, em thấy nó rất lạ bác ạ, màng liền gân và có độ cứng rất lớn không như loa bình thường thế mới lạ, tối về báo cáo bác nhé,
Re: HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT Kỳ này ae trên diễn đàn có... một lũ Autograph để chơi rùi, vui quá..hi..hi...Như em chơi Tannoy Stirling và Autograph + Center Yamaha + sub do anh chế nữa là thành một bộ Theatre độc nhất rùi..hi.hi...Chắc phải nhờ anh chế thêm một cái Center hiệu Tannoy nữa cho đủ bộ Theatre Tannoy luôn qué.. :lol:
Re: HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT A Thành ơi nghiên cứu cái thùng này đê, nhìn đã thấy phê rùi, vì em đang có một đôi nhỏ chắc anh cũng thấy rùi