Hì hì, hôm nay anh lại ngược vào trong Nam rồi. Đợt rồi về bận con cái quá nên ko ngồi được nhiều với mấy anh em. Hẹn anh em đến Tết nhé, sẽ ngồi với nhau một quả hoành tráng
Báo cáo Trưởng lão, em đã setup xong cái băng tải. Trời ơi, giải cao lung linh, tách bạch và một số âm thanh từ trước giờ em chưa nghe thấy, quá đã, quá đã . PS: Đứt ngậm mất hai sợi vì vết chém không biết tác phẩm của cụ hay chim chích Vụ này không biết có ý đồ gì không đây Xé cái vỏ dễ ẹc chim chích ơi, cách của Trưởng lão không được, sợi dây dù đứt phừn phựt. Điên máu, anh một đầu, bố vợ thân yêu một đầu xé cái toạc đến gốc luôn :lol: . Báo hại, nửa đêm mở đĩa Vnav chị hàng xóm cứ đòi sang nghe ké :lol:
Nhìn như cái tổ nhện mà cũng có người khen đẹp :lol: Trong cái bịch sáng nay gửi có 4 con CDE dùng lọc nguồn thử, loại này rất gấu nhưng chưa thấy ai xài cho Audio, nếu thành công thì được coi là người sáng suốt, nếu thất bại thì bị coi là ...... dở hơi, hic, đáng buồn là dạo này nhiều dở hơi hơn sáng suốt. Hai tấm sáng sáng nếu xài ổn mà còn nhu cầu thì ới nhé, loại đó còn mấy tấm nữa đó.
Bác garbolino show em của bác lên đi...Trời cứ chê người ta thôi! Em dự rằng...Em PP bác đang khởi động có khi còn hơn của em đấy chớ...Chúng em đang biến thể cho gọn gàng như đồ Háng đấy bác. Driver có Board XDGC, C/s của HBG-198 rồi...Các miếng táp tiếc của bác rồi :lol:
Lại Chém Show lên đi!! Anh Chỉ thích Xem Hàng thôi... :mrgreen: P/S: Vợ đang ở Quảng Ninh ai thích sang nghe, cứ cho nghe...Mà gấu mẹ đang Nhảy Ổ mà... :mrgreen:
Này thì chém, Chim chích làm chứng cho vụ này nhé, Trưởng lão xui dại, mệnh hệ gì mời cụ xuống Đồ Sơn mà giải quyết :lol: Phần em một cặp nhé, vì cụ với chim chích có làm thì cũng là 1.
Em ... cổ động cho :lol: Cụ ơi còn cái amp của em chưa xong :mrgreen: Không biết nói gì hơn , cám ơn cụ Gar thật nhiều P/s: Cụ Dũng , Cụ thấy chửa , đúng dân chài lưới có khác :lol: Nhưng không hiểu có ý đồ chi , mà 24 sợi lại thành ra thế nầy :mrgreen:
Hix , cái món xuất xứ từ Tukey nầy lợi hại ghê , cụ Dũng có ý nghĩ thật tinh tường , bảo làm dây loa , chuẩn dây loa :lol: Đứt mất hai sợi đấy chắc là do sơ ý chút chứ hổng có ý đồ thử lòng chiến sĩ đâu cụ ới :mrgreen: Ak ha thế em biết cách "xoạc" roài , đang tính không xé được thì để nguyên cả vỏ , nhìn cho nó .... choáng :lol: Cụ Dũng vậy là đã tẩm bổ ... thuốc độc cho chiến sĩ rùi nhá , chị ở Quảng Ninh mà sợ chi :lol:
Mua Co Nhiệt...lĐầu Bắp Chuối đê cho nó pro...Có khi phải mang lên Rao Vặt thôi! Dừng lại hoạt động cho và tặng thôi :mrgreen:
Không có đâu, anh tự bện đấy, 24 trừ 2 sợi bị chém + 2 sợi cứng cứng không thích, còn lại nhiêu đó thôi :lol: Chiều nay off ẹp tí không nhỉ, tranh thủ chạy mua dây đồng cho anh chưa, chiều qua xúc động vì quà tặng quên mất mục gửi tiền :lol:
Ak cụ có biết ở đâu có bắp chuối mà nhìn nó xịn xịn một chút không , bữa nọ mua 4 cái bắp chuối mà hình như là ... không xứng với dây của cụ :lol: P/s: Chiều cụ cho em mượn một bo XĐGC nhé , em kiểm tra xem có thiếu chi không ,đã bổ sung danh sách thêm 4 con trở 10ohm Kathode
Ý chú hỏi mấy cái này hả viewtopic.php?f=35&t=16777&start=100 Anh cũng đang lăn tăn, thằng bạn tên ví xui anh cứ từ từ.
Âu Kơ! chiều mang qua Kho chứa mấy cái Biến Áp với OPT...Amp Sansui...Và Cả Điều hòa nữa... :mrgreen: Bên mr yes Ser có bán 30K/ 1 đầu....Tiện mua thì làm Bi...oai ê êi! để sau này đỡ phải thay dây mà vẫn chơi tốt...cho 2 cặp Tùng Lao(Thùng Loa) ở nhà...Cái ăn Dải trên(EL-84 ->HF) Cái ăn Dải Rút(EL-34 -> HL) :mrgreen: @ anhtuanhpqn : Xem rảnh thì Đóng thùng Loa đi cho nó gọn gàng...chứ coi các em sắp đè bẹp cái chân loa ống thép 110mm rồi đấy...Hôm đi về Đồ Sơn nghe nhạc nhà ông em, mà thấy nó đung đưa theo nhạc như mấy em Múa Lửa đấy. @ huyhoanghp96 : Tổng Xèng? Chẳng báo bao nhiêu? Ai biết mà gửi để mà mua.... :twisted:
Ôi mẹ ơi , em ... nợ nần cụ chồng chất quá :shock: Đáng tội đáng tội . Ngại quá :cry: 6P3C-E Cụ ... cho ăn dải gì ạ :lol: GM70 với 845 thì chắc không nói làm giề rùi :mrgreen: P/s: Phono cần 1 em 12AU7 và 1 em 12AX7 , cụ kiếm bóng đi nhé , thêm ECL82 nếu cụ muốn ổn áp , và thêm 2 em 12AU7 nữa nếu cụ muốn pre line luôn :mrgreen:
Biết thế mà Biến Áp cứ Để Ngâm Tôm thui... Có bóng Gòi... Tương đương thôi không biết có vấn đề gì không? ECC-82 & ECC-83( hình như chân vàng không nhớ dõ) có được hông? Vấn Nạn ổn áp tính sau nhé... Pre có đầy board của 2 bác Thi Văn đấy đã lắp và dùng đâu? Cho ăn giải Quât ngã 2 bé Chân dài chết Tep sử dụng tép khác ở nhà huyhoang96 đấy... :lol: :mrgreen:
Hix hix em nhớ rùi mà :cry: Ak ừ , ECC82 , ECC83 chân vàng không được đâu , cụ đổi cho em lấy 6H1 , 6H2 , 6H3 , ... đê :lol: Hi tưởng mấy board đó bị cướp hum ... ọp chai nhà cụ rồi chứ nhể :mrgreen:
Hôm đó cũng có ý định cướp của 2 kẻ trộm...Nhưng không qua nổi...Mâm rượu ngon...Thơm quá không cưỡng lại được cái sự Sung Sướng( mượn lại của anh CHU VĂN QUYỀNH anh trai của CHU VĂN QUÀNG ) Thế là đâu lại về đấy... :lol: @@ : Có người còn không nhớ nổi xe hôm đó để ở đâu ?...Vỏ amp mới xin quên ở chỗ nào ?...Còn cái nữa là : không hiểu mình về kiểu gì? Chào ..........Bằng giề? Cho ai dọn ?...Nói chung là đi ăn cướp mà bị người Bị Hại chuốc cho mềm cả xương ra thì cướp giề? :lol:
Ghi nhận một lần nữa cụ thái đúng cuống tim em. Thùng đang đóng tận xưởng cạnh nhà Bác Hiên già hà thành nhé. Dưng mà em chơi 3 giải tính sao đây: Cặp thùng đen đen gỡ cặp treble ra đóng riêng, EL84 phụ trách cặp này. Cặp EL34 khi nào xong thùng sẽ ghé kho Đại hiệp ôm Foster luôn thể. Còn cặp đen xì hôi hám bịt kín lại, chưa biết oánh bằng gì, có lẽ em chơi bán dẫn :lol: .
Chiều mang theo 1 quả em về chuột bạch miễn phí cho. Đề nghị các cụ dọn rác, restart lại bộ nhớ đê, da mặt em chín đỏ nhừ rồi đấy