Em hiểu lơ mơ rằng Hi-end Audio là nói về âm thanh chứ không nhằm nói về thiết bị. Tất nhiên thiết bị là điều kiện cần chứ chưa đủ. Nhiều khi cứ nói đến Hí èn là đổ xô vào phân tích thiết bị ,giá cả..vv chỉ tiêu nọ kia . Hoang mang lắm 8) Không biết có đúng không nữa. Hix :roll:
Chưa thấy bác nào hảo tâm cho biết cuốn sách này được xuất bản lần đầu vào năm nào. Nhưng những con số thập phân THD thì vẫn còn có tín đồ của máy đo coi là kim chỉ nam cho việc lựa chon đồ audio. Tôi ghét nhất cuốn sách này là : Nó làm tôi mừng hụt vì trước khi lên 4rum này học hỏi, tôi cử tưởng TCNN của chúng ta viết được những bài hay như thế.
Em xin hóng hớt đôi chút vì tự nhiên em có 1 câu hỏi rất khờ khạo ạ. Đó là: "Dàn máy xe kẹo kéo có được coi là HI END không? Nếu không thì tại sao?" :wink:
Cạnh nhà Em có Ông bán kẹo kéo sắp giải nghệ vì cấm xe ba bánh. Mai tranh thủ qua nhà Ổng năn nỉ mua lại dàn máy chứ vài hôm nữa nó tăng giá thì . . .
Hiend là chỉ thiết bị audio có chất lượng cao và rất cao... mà những thiết bị audio có chất lượng cao và rất cao thì rất đắt tiền và ngược lại... để đánh giá chất lượng cao và rất cao lại phụ thuộc vào trình độ mỗi ng... trình độ càng cao... càng tốn nhiều tiền... càng tốn nhiều tiền trình độ càng cao (hình như có một vài trường hợp cá biệt)... hihihi... Vài năm trước hiend toàn có giá trên 10.000$ kô à, bây giờ kô hiểu do công nghệ phát triển quá nhanh hay tại mấy bác kinh doanh dẻo mỏ đao giá xuống 1/10 kô à? hihihi... Góp vui...!
Dàn máy Hí-èn bỏ vô phòng nghe không hí-èn thì âm thanh của nó cũng mất Hí :lol: -èn Vậy em nói Hí -èn là nói về âm thanh là vậy
Lúc em đang thèm ăn kẹo kéo thì em thấy nó Hi end quá trời lun :lol: . Vừa nghe Chế Linh rên rỉ , vừa xem ông bán hàng kéo kẹo dài dần dài dần rồi bẻ cái khục...phê lém phê lém
Lúc em đang thèm ăn kẹo kéo thì em thấy nó Hi end quá trời lun :lol: . Vừa nghe Chế Linh rên rỉ , vừa xem ông bán hàng kéo kẹo dài dần dài dần rồi bẻ cái khục...phê lém phê lém Xem ra âm thanh này có vấn đề: Dàn kẹo kéo mà bẻ kẹo nghe đánh khục...Hix nghe như bẻ kẹo lạc vậy
He he... hí èn chính là ở chỗ đó đó bác. Em nhớ là hồi nhỏ đã tốn không biết bao nhiêu tiền bỏ ống để xem ông hàng kẹo kéo biểu diễn ngón nghề này. Kẹo kéo thật dẻo, cái tay ông bán kẹo còn dẻo hơn, vuốt vuốt, nắn nắn, xoay xoay, thỏi kẹo dài dần ra, rồi cái ngón trỏ của ông hàng kẹo vẩy khẽ một cái... khục... miếng kẹo đứt rời ra... chẹp chẹp... Em cho rằng, đối với những "tâm hồn kẹo kéo" thì âm thanh của dàn kẹo kéo rất là hí èn đây các bác à. Mà giả sử ông hàng kẹo thay cả bộ dàn bằng một chiếc chuông nho nhỏ thì cái tiếng "ringer bell" đó vẫn hí èn như thường vì nó đủ để đánh thức "tâm hồn kẹo kéo" của tuổi thơ :lol:
Có vài hạt đậu phộng rơi xuống bàn kẹo kéo, ông bán kẹo lụm 1 hột bỏ vào miệng còn bao nhiêu lại phủi xuống đường.
Em thì thấy mỗi người một quan điểm ! Mấy bác chơi bộ giàn audio ( kẹo kéo ) thì cho rằng đó là bộ giàn Hi-End Audio. Em thì cho Hi-End Audio là Stop Audio !
Cuộc sống luôn vận động, hướng tới cái hoàn thiện, em nghĩ audio cũng vậy, cái mà lúc này được gọi là Hi-end đến lúc nào đó có cái hay, mới hơn phủ nhận thì nó lại không còn là hi-end nữa. Hi-end chỉ là tương đối.
Có một dàn hi-end nữa là dàn ống trúc hoạt động bằng nước suối của bà con vùng cao. Em không nhớ tên của nó là gì, chỉ nhớ đó là một mái lá nhỏ gần bên suối, có một hệ thống ống trúc dài ngắn khác nhau. Các thanh trúc va chạm sẽ phát ra âm thanh. Phần nguồn là một máng hứng nước làm dao động nguồn cho cả hệ thống. Chạy 24/7/365 không nóng máy! Chẹp, tiếng thánh thót trong trẻo, hòa lẫn suối rì rào, gió lao xao mát rượi. Nằm ngửa mặt lên trời nghe thiệt là phê. Cực đỉnh! Mộc mạc, tự nhiên, hoàn toàn analog, trung thực tuyệt đối. Được gọi là hi-end không các bác?
E nghĩ dàn máy nói chung được gọi là thiết bị tái tạo âm nhạc, thiết bị nào rút ngắn được khoảng cách giữa âm thanh thực tế và âm thanh tái tạo thì gọi là hi-end. Em cũng chưa thấy ai gọi Hi-end audio là nhạc sống.
Đề nghị bác Khỉ đi lấy dáy tai nhé! Không phải Chế Linh hát đâu. Là Chế Lình, em của Chế Linh đấy chứ. Bác không thấy cậu này vừa ngậm kẹo kéo vừa hát à?
Hiend là gì?? là tất cả những gì thuộc về sự hưởng thụ ko bao giờ có kết thúc, chẳng qua là ko có xiềng chứ rủng rẻng thì dăm bữa lại có ý thử món này, nâng cấp món kia. Hiend là gì?? là sự sung sướng, hãnh diện và xứng đáng khi dc ngừoi khác tôn vinh mình là...hiend. hiend là gì?? là đỉnh cao mà mỗi một con người luôn luôn mơ ước dc chạm đến nhưng phàm ở đời ko có gì là tuyệt đối nên sẽ dễ có trường hợp điên vì hiend. hiend là gì?? hoặc là một người bình thường, cái gì cũng biết nhưng ko có bất kỳ 1 sở thích nào dc đặt nặng sẽ ko bao giờ là hiend còn nếu đã bước chân vào ngưỡng cửa đi tìm cái gọi là hiend thì đến khi chết con người đó vẫn muốn họ phải dc chết trong...hiend hiend là gì?? thì là...hiend chứ là...cái gì?? :lol: