Cụ có cái con Hun Tờ rồi còn máu me cái này nữa à, cơ mà có bác đặt gạch đến cuối tuần. Sau lịch hẹn mà không lấy thì em vác qua ép cụ lấy đấy nhé, nhà em nhiều mỏ hàn quá rồi, đếm sơ sơ cũng hết một bàn tay :lol:
Do đơn hàng đặc biệt nên đi theo dạng đặc biệt. T5 này có 1 tay chơi audio khét tiếng du hí trên Hà Giang, em giao cho hắn cắp nách lên nhằm lấy chỗ đi lại
EM MUỐN MUA 1 CÁI NHƯNG CHỈ NHỜ NGƯỜI Ở HN LẤY ĐƯỢC THÔI, VÌ EM Ở TẬN YÊN BÁI CÓ ĐÚA CHÁU ĐANG LÀM Ở HN NÊN NHƠ NS
chào bác chủ. em đang ở hà nội, mỏ hàn còn không để cho em một chú với, PM cho em cái địa chỉ mai em chạy qua em gửi tiền nếu nếu có hàng thì em lấy luôn thì tốt quá ạ. số alo của em: 0979886986
Mỏ hàn đã phân phối hết cách đây gần tháng rồi bác ơi @hic, năm tới 1 số nhà máy phá sản, chắc cũng nhiều loại này
Bác thấy NV giao hàng của em thế nào ? Mai hắn còn vào Đồng Văn ghé Phó Bảng pickup cho em chai mật ong bạc hà rồi mới về
Lúc nãy em ra khách sạn lấy. Cũng muộn rồi nên cũng chỉ nói chuyện được đôi ba câu rùi tha cho NV của cụ nghỉ ngơi mai vượt núi lên ĐV, thế là em cũng té về test máy luôn.
Mấy bữa này khai trương Hunter hàn sướng quá, em cũng đã set đc min 50, max 600 độ, nhưng chỉ xài tới 370 thui (thường xuyên là 320 độ). Cám ơn bác Duy, bác Tín và bác Point rất nhiều. Năm mới chúc các bác nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc, năm mới phát tài phát lộc!
Từ ngày có Hunter em thay đổi hẳn thói quen làm đồ. Hồi xưa thì cắm mỏ hàn rồi mới đi nhặt lk, cắm vào bo một lượt rồi hàn. Còn bây giờ thì cứ nhặt lk, cắm hết lên bo rồi mới bật mỏ hàn lên hàn :lol:
Qua thực tế sử dụng thì mũi dao xài ngon hơn mũi nhọn, chỉ có điều mấy chỗ đông "dân cư" thì hơi khó một chút! còn mấy chỗ "đất rộng người thưa" thì ngon lành cành đào! :mrgreen:
Cụ giống em quá, nhưng em là do có mỏ hàn xịn sợ hư chả bù mỏ hàn japan có khi gắm quên 2 ngày . Công nhận hàn sướng thật,em set len 400 độ hàn mơi thấy phê.
Cụ mà dùng 400* thì một là mũi hàn của cụ lệch nhiệt độ hơi nhiêu, 2 là thiếc của cụ nhiệt nóng chảy cao quá. Nếu là lý do lệch nhiệt độ thì không sao chứ còn mà đúng nó 400* thì cụ cẩn thận không lại bong hết mạch nhé. Em hàn bt để 330* là ok lắm rồi. Mấy trường hợp đặc biệt mới chơi 400*
Nói đến cái vụ đặt nhiệt này em mới nhớ, của em đặt 320, đưa senso nhiết độ của đồng hồ vào dí mãi mà nó lên có 270 :shock: ! không biết là đồng hồ k chính xác hay máy hàn nữa, nhưng thấy hàn vẫn OK ở 320 độ (những điểm hàn nhỏ bt)