Kính thưa các bác, Sau khi làm 4D32-PP thấy nghe cũng được, "Huyền Minh nhị lão" quyết định làm tiếp bộ SE-4D32 xem nghe ra răng? Mục tiêu phấn đấu : công suất ~ 20W ở class AB Thi công chassis, lắp các linh kiện.... khoảng 2 tuần qua. Công đoạn đã đi hơn nửa phần đường, hy vọng đóng nắp trước Tết Nguyên Đán. Chúc các bác Tết này thật vui vẻ ! Lão Đại đâu cho xin vài tấm hình đi !
Huyền Minh nhị lão 2013 hơi khác 1 chút , lão nhị chỉ mê võ công còn lão đại võ công ; tửu; sắc đều mê láng hết ! (Sumo 2012 a có ra Hanoi mà hổng gặp được Hải ? )
Đề nghị Bác Xuantran tuân theo "lệ làng" khi vào topic này nhé: cấm không được nói/viết/vẽ hay ám chỉ đến chữ NỖ :mrgreen: (Số là lão Nhị cứ nghe đến từ đó là hạ ...đường huyết !!!)
[/quote]Chém phát nữa: quây gỗ xấu quá, hai lão có cần gỗ lìa rừng không Xã đoàn gửi vô ah.[/quote] Ối giời ơi! ở trong này có mơ cũng không thấy thứ hàng hiếm này. Hơn nữa chúng tại hạ chỉ quen cắt kim loại, không có bào đục gì hết thành ra phải dùng gỗ ép công nghiệp cho nó dễ ...gặm. Chi có điều HMNL không dám nhận không của ai cái gì (kể cả nhận chưởng cũng phải quyết trả lại cho bằng được ) nên Bang chủ cho anh em tại hạ đối lưu bằng món gì đó nên chăng?
Chém phát nữa: quây gỗ xấu quá, hai lão có cần gỗ lìa rừng không Xã đoàn gửi vô ah.[/quote] Ối giời ơi! ở trong này có mơ cũng không thấy thứ hàng hiếm này. Hơn nữa chúng tại hạ chỉ quen cắt kim loại, không có bào đục gì hết thành ra phải dùng gỗ ép công nghiệp cho nó dễ ...gặm. Chi có điều HMNL không dám nhận không của ai cái gì (kể cả nhận chưởng cũng phải quyết trả lại cho bằng được ) nên Bang chủ cho anh em tại hạ đối lưu bằng món gì đó nên chăng?[/quote] Hai lão mật chỉ cho tại hạ kích thước, sẽ có ngay quây gỗ cho hai lão. Đối lưu à, nghe cũng hay. Nên chăng một bữa rượu nơi Sài thành, vậy là quá đủ cho một thân loadeu bốn bể là nhà. Đối lưu chi, khi một trong hai lão là trang chủ của Gầm cầu, một lão là khách danh dự của Gầm cầu. Còn gì đối lưu hay bằng mối thâm tình giữa chúng ta. Tại hạ nói vậy phải chăng đã đủ để Lâu Noi lão hiệp thấy ấm lòng?
Được gặp 2 lão cao thủ tại Sumo năm nay, giờ lại được hóng các cụ làm tiếp dự án nữa về 4D32, quả thật không gì bằng vì em cũng đang triển khai 1 cặp 4D32. Tiện topic này em xin ké 1 chân cho đõ tốn tài nguyên 4R Em thì còi thôi nhưng gu của em lại thích các bé to cao lực lưỡng nên em làm tới 1 em 4D32 PPP, có gì xin các cụ chỉ bảo
[/quote] Hôm nào 2 Cụ làm xong thì giao lưu với 811A SE nhé . . .[/quote] So với 811A thì 4D32 chỉ đáng xách dép thôi. Có điều giao lưu thì ứ sợ, chỉ sợ 811 cậy gần nhà ăn hiếp đồng đạo võ lâm thôi.
[/quote] Nên chăng một bữa rượu nơi Sài thành [/quote] Rượu à, có ngay. Có điều Bang chủ thích tam xà, ngũ xà, thất xà, cửu xà, bìm bịp bẻ chân 3 bận hay tuyết sâm vậy? mỗi thứ tại hạ đều có dành dụm được một vò bé bé. Còn nếu Bang chủ thích rượu tây thì hơi khó một tí vì có chai nào tại hạ lại ném hết vào gầm cầu thang, moi ra hơi ..bụi. Chỉ có điều này mới khó nè: Lão Nhị không mê rượu :lol:
Trương Vô Kị trúng chưởng của Quyền Minh Nhị Lảo hiện giờ mổi ngày bế quan tu luyện Dịch Cân Kinh! Khi nảo khoẻ trong người chạy qua Bàu Cát sơn trang kêu 2 lảo đi ăn phở Thần điêu (đà điểu).
haha... luyện Dịch cân kinh là trớt quớt rùi ! phải luyện Cửu dương thần công thì may ra ! Càn khôn đại nã di / thập nhị thức ( 12V) tới đâu rồi !
Nên chăng một bữa rượu nơi Sài thành [/quote] Rượu à, có ngay. Có điều Bang chủ thích tam xà, ngũ xà, thất xà, cửu xà, bìm bịp bẻ chân 3 bận hay tuyết sâm vậy? mỗi thứ tại hạ đều có dành dụm được một vò bé bé. Còn nếu Bang chủ thích rượu tây thì hơi khó một tí vì có chai nào tại hạ lại ném hết vào gầm cầu thang, moi ra hơi ..bụi. Chỉ có điều này mới khó nè: Lão Nhị không mê rượu :lol:[/quote] Lão Nhị ta đấu tửu với Đại Bang chủ thì có nước ................hết mồi ! ( Hỏi nhỏ nghen: Chừng nào Bang chủ đại giá quang lâm? )