Càn khôn đại nã di / thập nhị thức ( 12V) đưa ra Hà nội tu luyện rồi không biết khi nào xong, ngày mơi Trương Vô Kị vả XuanTran lảo đệ ghé Bảu cát sơn trang xem cái vụ Biến thế CCCP kêu lảo Đại cho thêm vài vòng công lực để đưa ra từ cửu thức (9v) cho đến thập tứ thức (14v) luôn cho tiện...
Báo cáo Đại Bang chủ, Phần pre đã xong, phần nguồn cấp cao áp cho bóng công suất đã chốt áp xong. Ngày mai chỉ đi dây lại phần này cho đẹp là cơ bản đã hoàn thành. Cám ơn bang chủ và các đại hiệp quan tâm, Nhị lão kính bút.
Kính nhị lão. Chúng em đã chuẩn bị xong gỗ lìa rừng, vấn đề là nhị lão thích mẫu mã như thế nào cho đẹp để bõ công một lần Lỗ Đề hạt múa rìu ạ. :lol:
Em thì thích mộc mạc không son phấn, càng tự nhiên càng tốt. Chỉ có điều Lão Nhị thì thích ngược lại :roll: Thôi thì phiền Quý Bang chọn giúp ạ. Ngày mai em sẽ cho ấp trứng điêu để đợi lớn làm thịt đãi bang chúng nhé!
Thì...thì ... cũng tại mấy ngày ở HN mấy bác xã đoàn bảo tại hạ tuy coi vậy mà vẫn còn teen ! nên lão-noi về đến SG giành làm lão Đại !
Thưa Nhị lão là sau khi Em làm song cái " Chướng tai Gai mắt " thì hiện giờ vưỡn còn dư 1 cái quai! ko biết Nhị lão có cần ko để Em nhờ Đề hạt lắp luôn( Em nói thầm là Xã rất thích cái quai này đấy :lol: )
Hôm nay lão về sớm quá. Em ở lại, sau khi cân chỉnh em nó hót hơi bị hay đó. Việc này do lão đaị chủ trì, đệ mà chọc vào thì lão nhị sẽ nghe những từ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe :lol:
Bây giờ mới đến phần khẩn yếu nhất của luyện giọng của môn " Tứ dương tam thập nhị thức": phải làm cho chân khí phát tán hết ra ngoài theo lỗ chân...đèn, sau đó vận công để đả thông 2 mạch nhâm đốc. Cuối cùng là tìm cách giao đấu với các cao thủ (vd như 811A, 1003...) để hạ độc thủ rồi hút hết công lực đem về làm của mình. Tóm lại là ngôi võ lâm minh chủ chỉ còn cách có một tầm với :lol:
- Ây da, hạ độc chắc là không phải là hành động của chính nhân quân tử đâu đấy hả?? Huyền Minh nhị lão chắc không dùng tới kế sách này đâu... vì có thể nói võ công của 2 lão này nhập lại thì Trương Vô Kỵ với càng khôn đại nã di + cửu dương thần công có vài phần kiên nể...phải dùng kế ly gián mới hạ được. - Hút hết công lực đem về làm của minh là hấp tinh đại pháp do lão Nhậm Ngã Hành tu luyện được, học cái này đòi hỏi người tu luyện căn cơ phải có công lực của một người tu luyện trên 30 năm, cái này Huyền Minh nhị lão có thể luyện được...
Chiều nay sau khi vận công cho chân khí vòng qua 108 huyệt đạo, nội công tâm pháp đã thông, chân khí hội tụ lại đan điền (đã đóng nắp! hên wá hổng bị tẩu hỏa nhập ma ) . Bây giờ tới phần luyện chiêu ( chạy rô-đai )cho thuần thục của 4 chiêu 32 thức ! Lão Đại đâu cho 5 xị hình !
haha.... Trương vô Kỵ còn đang bế quan luyện Càn khôn đại nã phiêu coi , tình hình chưa xong vì còn thiếu Trang cuối Cửu dương thần công.
Qua Tết đi , Quyền minh nhị lảo với Trương vô kỵ cho 2 AE Tứ dương tam thập nhị thức đấu zới nhau xem, sư huynh hay sư đệ giỏi. Còn bây gờ bàn chuyện zu xuân, lảo đại 29 nhớ ghé qua lấy chiến mã về zu xuân nhé, lảo nhị với Xuantran có chương trình gì không ? 1-2 tập hợp Hoa sứ sơn trang lai rai nhé !!
Lão Đại để 811A luyện công chờ lâu quá nên tẩu hỏa nhập mà rồi, may thay hôm nay có 6550 tiếp chiêu . . . Hôm nào xuống núi được đây ?
Chờ mãi mà chẳng thấy 5 xị hình, chắc luyện chiêu chưa xong :mrgreen: Bữa nào xuống núi hú em nhé Chúc hai Bác hoàn thành trước tết
Sau khi thu tóm được các tuyệt chiêu vỏ lâm của các ban phái , Quyền minh nhị lảo đựa vào phối hợp cho Tử dương tam thập nhị thức, để muốn nó vô địch vỏ lâm , ai dè sử dụng nhiều độc chiêu cùng lúc nên bị đảo lộn kinh mạch tẩu hoả nhập ma, đang lảm cho lão nhị ăn k được ngủ k ngon...cũng đành đóng nắp bế quan ngâm cứu chiêu thức , hồi sau phân giải ...
Sau mấy ngày du xuân nhàn rỗi, sáng nay nhân ngày tốt nên khai mỏ hàn để nắn lại vài đường kinh mạch. Không ngờ mới vận công tới chính Ngọ mà đã đạt 12 thành công lực (bên Tây Vực còn gọi là Watts). Tại hạ khiếp quá nên vội rút mỏ hàn và làm đại vài ngụm trường xuân tửu cho nó bình tâm. @ Thường Ngộ Xuân đệ: Ngày mùng 9 xuất hành chắc tốt chứ?