Hôm bữa hổng lẽ lão Đại lúc vận công chu du 108 huyệt đạo khi đưa nội lực về tụ đan điền lại xuống sâu lố hơn 1 tấc nên..... Hẹn thứ Hai lão Nhị ta phi hành xuống Ma cốc nghen !
Báo cáo sau khi Trương Vô Kị trúng chưởng của Quyền Minh Nhị Lảo hiện giờ mổi ngày bế quan tu luyện Dịch Cân Kinh! và ăn phở Thần điêu (đà điểu). Thì vừa rồi nhờ người qua tận Tây tạng mua cho được 4 lạng Cao Hổ và lên tận đỉnh Langbiang truy tìm tậu về 7 lạng Nhung Hươu (tội nghiệp con Hươu bị Em chỉ cưa sừng) để mong nhanh phục hồi Công lực do dính chưởng của 2 lảo. 2 lảo cũng nên sưu tầm mấy thứ này phòng hờ khi ngồi hàn xì đau lưng thì làm vài chun cho giản gân cốt tăng cường sinh khí để khi nào zui zẻ luyện (Ngọc Nữ Tâm Kinh) Ngọc nữ kiếm pháp zới Cô Long cũng được...hi hi Lảo Đại hướng dẩn Trương Vô Kị cách chế biến Ngâm tửu nhé !!!! Có tí tẹo mà tổng thiệt hại mất bằng 2,5 cái Ampli Tử Dương Tam Thập Nhị Thức PP thi Sumo vừa rồi... hu hu !!!
Ý bác chieuthu là bác chủ cho cái hình "huyền minh thần chưởng SE ... cơ (không phải xem cái nhung hươu) :mrgreen:
trang đầu có hình rùi mừ Bác, hôm qua Xuantran zìa sớm, lảo nhị thay con tụ mẻo cho con tụ nga tiếng mid nghe đở hơn dẻo dẻo hơn dảm khô xíu , Em là em nghe mừ k vừa tai Em chém 2 lảo đơ người hi hi...
Chiều nay mò mẫm vận công cho chân khí về đúng huyệt đan điền, chưởng lực đo được 14V !!! wá hên...! hehehe
Bữa nào Vô Kỵ lão đệ luyện xong Càn khôn đại phiêu-coi, lão Đại lão Nhị ta sẽ đấu với 4D32-PP giải nhì của lão đệ. Nhớ ai thua sẽ phải xuống bếp nấu cơm !
Vô Kỵ ca cho hỏi: cái "nhung hươu" của ca là cắt ra từ nai đực hay nai cái vậy? Em nghe nói nai cái mới bổ vì nó chỉ ăn cỏ và cám thôi, còn nai đực thích ăn lá bắp cải già biến đổi gien thu gom từ bãi phế liệu chợ Dallat thì e rằng bổ ..nghiêng mất. Thôi up cái hình sau khi ra khỏi Hồ Điệp Cốc cho dỡ bị cái pín nai ám ảnh nhé:
Lảo Đại dịch dùm cái PM xem sử dụng nó làm sao zậy, ngâm = cái gì, thành phần là cái chi, mấy cái từ thuốc men mò ...
Chiều qua ghé chỗ đường rày được Vạn lý Độc hành Điền Bá Quang cho 2 củ tam thất ngâm dầu olive. Đem về tẩm bổ quả nhiên hiệu quả
Ngày mai tranh thủ tiểu đệ vào chốn thâm sơn cùng cốc tìm cách hóa giải thập nhị chiêu của lão. Nhị lão có đi tìm bí kiếp siemem philip âm mưu làm bá chủ giang hồ thì cùng đi nhé.
Qua Tết rồi tinh thần đang thoải mái, SE-Tử dương tam thập nhị thức đã có thể hạ sơn, hổng biết Thi lão đệ có còn nhã hứng cho em nó lĩnh giáo tuyệt học Tám trăm mười một đường Miên miên chưởng pháp nữa hôn ?
em thấy nếu đế đèn bác lắp từ dưới lên thì trông nó nhẹ nhành hơn ạ ,để để đèn lên trên trông hơi thô :mrgreen:
Bắt như bác bảo thì ko lợi về kỹ thuật ( có khả năng chạm cao áp vào vỏ) và mỹ thuật. Chụp hình có vẻ vậy nhưng thực tế ban đêm ánh sáng đốt tim dạ xuống đế sứ coi khá hấp dẫn đó bác !