Tks lão Quả thực bias đang 310ma - 320ma tùy từng thời điểm, để em quấn lại cục choke input rồi đẩy bias đúng 350ma xem ra răng.
Thật may mắn khi có những người bạn tốt! 100k cả túi 8 cục tưởng về chỉ ráng bậm môi quay choke, ai dè sau một hồi xoay xoay ....
Lỡ làm lõi, lôi máy ra rồi giờ bít làm sao đây . Rảnh cụ lượn thử qua cửu dì hỏi thử, thánh lượm trên đó. Bữa nay chém gió thông trưa với thánh trên bãi mà miệng chém cứ chém, mắt ngắm phe hoài không biết binh kiểu gì. Nếu bít được thế này em phi lên gặp lão pà pà từ hôm qua ồi :lol:
Em bít cụ nghiên cứu qua kiểu fe 3-some rồi, châm cứu giúp em mấy gạch đầu dòng giúp em khỏi té đi. Giờ em mới nghịch vụ này, 9/10 cục đầu tiên cuốn mỗi bà đồng nát thấy hài lòng :lol:
Lên nhầm kiệu hoa kiếm chồng như ý là thế này đây khú khú ... :lol: . Quấn bậy 218 vòng, fe ghép SE vì bản thân mặt ghép nó được chám một lớp nhựa dầy bảo vệ đo thử xem có đáng làm không mà ra được thí này đây các cụ: Fe này quấn thứ gì rớt thì chỉ tại người quấn .Em đi rạc cẳng nhưng trong mơ cũng không dám mong đến một ngày đào ra 8 cục fe F3 khủng match cả. Hài hước nhất người hốt được bộ này lại là người lãnh cả cảm với fe :lol:
Nhìn cái máy đo thần thánh....trên mức chán. Thích chơi phe, cắn răng mua một cái máy đo cho đàng hoàng...Lúc đó chém gì thì chém...Ông nào hó hé vả rớt răng :lol:
Em đã nói rồi, cụ Ja đúng là dân chơi diyaudio thứ thiệt, chính vì vậy nên mãi sẽ cứ diy hoài mà chẳng bao giờ có được một chiếc amp ra hồn, em dám cá chiếc Sony VFET P2 của cụ Ja chắc chắn sẽ hoàn thành xong sau... 20 năm nữa và 100% em nó sẽ có ngoại hình... đúng nghĩa ve chai diy :lol: :twisted:
thế mới gọi là đi ai quai cụ ah thế mới vui chứ mua đồ hãng về lắp vào thì mua quách nó nguyên cái Amp luôn đi cho đi cho đở phải ngửi khói hàn đau lưng đau mắt nhất là Gấu khỏi la haaaaaaaaaaaa
Đã nói ồi mà quá dễ, một tối một cục :lol: Chắc phải tìm FG-50 đá với nhau quá, FG-50S chưa đủ cân đủ lực đá nhau với cục này :mrgreen:
Người ta biết phe tốt khệ nệ bê tới bê lu còn ...lãnh cảm... Lãnh cảm mà lượm phe này..... Kỳ này lãnh với cảm nhé... :lol:
Cặp của cụ thì chờ em tìm cặp FG-20-64S đấu là quá đủ rồi, không cần đến FG-50S của em phải ra tay đâu, dù sao thì cũng phải chừa đường cho cụ rút lui nhẹ nhàng cho khỏi bẽ mặt chứ hả :mrgreen: :lol:
Nu pa ga chi! Thánh bơm em thêm fe để em đỡ làm mặt dân ve chai nè :lol: . Vợ em chắc không bao giờ hiểu được mấy cục sắt vụn có gì mà vừa ăn vừa mân mê soi như của quý :lol:
Miệng thì chê ỏng chê eo nào là A mô phớt toàn là linh tinh, nào là A em cê cê hiền thọi chả có khỉ gì chỉ hợp với biến áp xung...vv Tay thì có bao nhiêu cũng vơ hết :lol: :lol: Chả hiểu ra nàm sao cả :mrgreen: . P/S: có hay không để e biết đường em tìm, chứ thấy mấy cái IPT Lundahl đồ đỉnh toàn xài Amorphous. Thanks.
IPT, OPT dùng fe AM tất cả các hãng như LL, TAM, Tango, AN ..... đều là hàng tầm trung nhé. Đỉnh phải là hi_nik, per, cobal-AM, Nano Fe trở lên. Tin mừng co_AM và Nano loại nhỏ quấn vừa IPT rất nhiều trên bãi, hí hí. Cụ tra google phát ra đầy hình dạng nó, nhớ rồi săn vài buổi thế nào cũng kiếm được. Có thể cụ hiểu nhầm ý em, em không chê AMCC vì đo tất cả các fe em có trong tay nó đều nhỉnh hơn fe choke EI gấu cùng dung tích lõi và quả thật fe AMCC chỉ là choke thôi mà :lol: . Ý em là đừng ham hố AMCC mà rước AMCC giá trên giời - 700k cặp hay có cụ gì đó quất tới 700k/kg fe AMCC tàu. Nếu không ở vị trí nhạy cảm thì cứ EI ép đủ fe mà chơi cho rẻ mà hiệu quả chỉ từ tương đương tới hơn trở lên ahj :lol: Trường hợp ae mình ve chai cân ký tính xiền, chủ vựa nó không quan tâm fe gì thì câu chuyện lại khác :lol:
Thánh lượm được ở bãi bữa đánh lô jet chân vàng đó đó .... người đẹp Nghe nói : "vẫn còn nhưng fe to lắm nó đổ keo dầy nên cóc nhìn ra mầu gì, hinh như màu xám chứ không phải loại này nên mình cóc thèm lấy ..... nhưng mình nghĩ cũng không phải loại vừa vì tháo cùng một máy mà" Nguyên văn lời thánh phán => mai dù bận cỡ nào em cũng phải lên tận mắt nghía lại coi sao :lol: