Để sáng mai thiền 2h hàn 30' cho nó ra phong cách hí end thời thượng. Ráng quá lại hàn ngược chân cụ ơi :lol: .
Định cai ve chai mà chiều em vẫn ghé Q8 mót đồ. Cái bo máy đo gì mà có tới 7 con 6 chân lận hic hic. Em nó có cục nguồn cũng khá ngon hihi
Em đã chạy thử công nhận Pre này làm tai trâu của em ngỡ ngàng, . linh kiện tụ xuất quá bèo nhèo mà mình không tin vào tai nữa, dự định chạy thử xem sao mà bất ngờ...hà hà. Tuy nhiên em thấy Pre này có DC Offset trôi theo nhiệt rất mạnh mà em chưa có biết cách khắc phục, có bác nào đọc qua thì làm ơn giúp cho em, chỉ cho em cách cải thiện với ạ, em xin cảm ơn lắm lắm! Một lần nữa xin cảm ơn bác Uy nhiều!!! Vài lời mạo muội lúc đang vui các bác thông cảm nhẹ tay cho em được nhờ ạ. Thanks. Clonenhai.
Sau 1 đêm nằm nghĩ, chỉ cần lật ngược bo mạch, là có thể đóng fet xuống chassis. Jfet quay chân không thành vấn đề vì chân g ở giữa, tụ, trở thì quá đơn giản vì chỉ có 2 chân. Có điều là cái bo của em cắm rút nhiều quá rồi, không biết có chịu nổi lần đại phẫu này không?
Em đang tính chiêu này nè bác. Thực ra chỉ cần lắp ngược mấy cái tụ thôi, còn lại cứ để nguyên cho nó ... huyền bí :lol: . thanks.
Các Bác triển khai nhanh thế. Miền Bắc Nóng quá, không cắm được mỏ hàn, toàn phải Dùng Bia giải nhiệt thôi, xong nhìn 1 chân linh kiện thành 2,3 chân, Không biết hàn chân nào nữa
dạ Miền Nam cũng nóng không kém anh ạ, tối qua ngủ vợ mới nói, dạo này tiền điện nhà mình tăng nhiều quá, ở nhà cố gắng tiết kiệm ko bật máy lạnh mà tháng nào cũng cao. đâu biết rằng mềnh chạy rà mấy con BA-3 và ACA đâu..... :d
Sau bao ngày chờ đợi giờ mới có cái board LM317/337. đồng dày, mạ vàng khá đẹp nhưng cái màu sắc không đúng ý cho lắm.
cảm ơn bác Uy, em đợi lần mua hàng tới mua hàng rồi lấy luôn 02 pcb này để triển khai BA-3. BA-3 của em để nguội lâu quá rồi. Bữa trước em thấy bác nói là bác dự kiến làm Ver 2 của Ba-3 ạ, VER 2 bác có tính phương án quay đầu sò ra phía ngoài để bát vào tản nhiệt to không ạ?