Cụ Trịnh là người cõi.........giữa nên mới siêu như thế chứ em người phàm chỉ thích ngắm và chén thôi ạ :mrgreen:
Cái này nhìn dưới "học thuyết" của Freud thì dễ hiểu mà bác. Ổng có 2 lựa chọn: sáng tác 1 bài hát thật hay hoặc sáng mai đi giặt đệm
Hê, gu nào thì gu, nhưng phải nói HNH kén đồ đánh như LaScala, k cần công suất nhớn dòng nhớn, để kêu ra tiếng, phải nhiều tiền
Ấy chết, sao lại thế tôi xin tình nguyện chăn dắt mấy cái củ loa trong thùng ấy chứ, chẳng có nặng nhọc chút nào đâu :lol:
Khiếp thật cú đà đao của bác Caithang nguy hiểm thật, may mà Funy chứ mất chỗ đội nón như chơi ấy :lol: Đúng là nội công thâm hậu " Danh bất hư truyền "
Show hết ra chứ, mỗi một cái kèn gỗ thì nói lên điều gì đâu ![/quote] Phải rồi ạ, có mỗi cái kèn gỗ clone thì chưa nói lên điều gì[/quote] Ý tôi muốn nói là đi với nó còn phải ghép với củ kèn nữa chứ, không biết nó ghép được với loại nào khác không ?
Em nghe nói clone cái kèn này tại VN thì 10/10 sai quy cách diện cong và phản xạ bề mặt của họng kèn dẫn đến tiếng sai toét :!: :?:
To bác Caithang, Mình phải nhìn ở tổng thể bác ạ, ADN chắc đã ngâm cứu lâu rồi chắc không rơi vầo ô chia đâu. " Hai cái sai cộng với nhau thành một cái đúng" Bác cứ yên trí ADN bán cho tôi cái Loa Bass rồi thì thế nào chả bán tiếp kèn , Treble cho nó đủ bộ :lol:
Em cũng đồ rằng vậy. Muốn làm chính xác thì phải có máy CNC cỡ lớn, chứ cắt bằng router tay thì e rằng...
Chưa hiểu là post này của bác ADN có ý gì ? Trước giờ bác post bài rất dễ hiểu, nội dung sâu sắc, chưa hiểu tại sao post này lại khó hiểu thế ? :shock:
E chịu thua luôn, e quote post nào là chỉ đích thị cái post đấy thôi ko so sánh với bất cứ post nào khác bác ạ!!