Nhìn mấy con philip nằm ngang đã quá anh Quang. Em cũng có board này với 1 ít linh kiện mà cũng chưa chấm được mối hàng nào cả
Ơ cái con C1213A . Hôm nay ghé anh Quang thấy anh đi vắng, ra vĩnh viễn em thấy cái mạch đồng hồ đo gì đó của Korea có mười mấy con này
Dạo này ở đường Vĩnh Viễn xuất hiện 1 trung niên cao tầm 1.7m, miệng móm mũi hếch. Cứ thấy "rác" là chổng mông bới. Thi thoảng cầm lên 1 cái gì đó ngửa mặt lên giời cười đắc chí. Có lúc bới xong rút sờ mát phôn ra bấm bấm : có lúc bấm xong thì cười, có lúc bấm xong thì quăng rác lại rồi lại chổng mông bới chỗ khác. Không biết là cụ nào các bác nhỉ :lol:
Sao hỏa gì mà lớp lk nhợt nhạt đen thui thế, bo viền lem nhem tóa. Cái này chắc ở Saocỏ ra thoai :lol:
Bác Quang có thẻ Viettink bank ko bác..Em chỉ có thẻ này thôi. Ko thì hôm nào có PCB em chạy xuống bác lấy rồi chuyển luôn. E đặt 1 PCB nha bác ... ah mà 270k ah Bác