Em thấy chất tiếng Nac phụ thuộc rất nhiều vào con tụ đầu vào, anh dùng tụ DUElund thì quá chuẩn rồi, khỏi lăn tăn luôn
Hi hi Cám ơn anh Quang. Anh đặt bo mới làm thêm thì cho em 1 bo làm phono Với lại mấy ông bạn em háo con Amp CAMP quá mà không còn bo, con AC của em phải mua xích khóa vào không bọn họ cướp mất :mrgreen: . Đợt này Sao Kim nhận hàng mà bác có đặt AMP CAMP thì em đăng ký 20 bo để đưa họ vào đời :mrgreen:
Em mới chỉ có Jfet K240/K170/K168A. Còn thiếu nhiều lắm anh ơi (bộ điện trở, mấy con trans D44H11, D45H11, A42, A92, trimmer...), trong SG còn chỗ nào bán không anh?
Chào các bác Nhiều lắm bác ơi, mình chỉ có đi nhậu không mà có đủ bộ ZTX384 cho NAC72 , đủ bộ BJT1213 ,K194 cho Kenada , và đủ bộ K389BL cho M27 ... Thân
hehe, em bận ở quán chả làm dc, mang mạch chạy lên cụ Uy ngồi hàn, cụ Uy soạn lkiện em thì hàn ko kịp sau 2h hàn xì xong xông điện test luôn. Cả cái bo tốn có 50K mua 2 con D45H11 còn lại là hàng xin - biếu - tặng của mấy người :lol:
Dùng máy đo roài cụ ợ. Hát ngon lành mỗi cái chả có vỏ. Mới ship ít tụ nguồn về cuối tuần này gắn cho đủ 10 em 470u là hết thuốc rồi :mrgreen: Chờ lynhan, vducuy có món gì độc ko thì em thêm vào
Con của em ko thể nào chỉnh dc về 35V nên để mức 36,4V Hai công đoạn chỉnh chọt khác OK! Công nhận con trở 4,7K nối chân E em C1213A nóng thật, em đã thay trở 0,5W vào. Ko có A872a nên em xài đỡ 2N5087 chân zàng hehe. Fet em xài 2SK194. Phần nguồn ko có D44H11 với D45H11 nên em xài tạm 2SD1266 với 2SB941 tháo máy mát rượi Mỗi kênh em cắm 1 em BC 3300uf với 1 em Philips 470uf Đấu em nó vào Power xong xuôi. Em vừa đóng điện xong thì
chỗ dùng Jump 35V +- các bác kiếm cục choke ở nguồn máy tính nhét vào tiếng mềm hơn đấy nhé . Quấn chuyên nghiệp như cụ Lý chắc ngon nữa
em cũng nghĩ thế, thêm 1 mắc lọc ở chổ đấy chắc ngon, tuần sau đi về em sẽ thử. mềm hay cứng thì sao cũng được, quan trọng là tiếng chính xác và nhạc tính cao, chớ mềm mà sai tiếng thì chưa đạt.
Bác nào lập danh dách pcb kaneda đi em đăng kí 1 bo để dành ( vì chua có a872 va c1213). Bao khói s Quang pm cho em em chuyen khói sớm,để lâu xiền trong túi nó rơi vãi đến lúc ko còn để chuyển.hjj.
Sáng qua thì cho em nó so tài với pre 6SN7 tối cho nó so tài với CAT SL1 của Kilato...anh ghiền em này rồi,đang nghĩ làm sao cho nó hay hết cở thợ mộc đây....
em đã nhận của bác UFO 4 em c1213 chân cẳn nuột nà lắm,bác ấy o chịu lấy tiền vậy tính sao mấy bác, :roll: