tối về tuy mệt nhưng cũng cố gắng đo lại xem "vì sao, và vì sao..." :mrgreen: Tháo bỏ hẳn volume 100K(A) phát tầng trực tiếp vào... phía trên sóng mẫu củ chuối còn phía dưới là pre Kaneda DIY nữa vời. :mrgreen: 1/ IN~0.775VAC OUT ~ 8.12VAC gần max có sóng như hình: 2/ IN quên rồi :lol: OUT 1.557V Kaneda: Chúc các bác ngủ ngon! Thân ái
Em chay đua vũ trang được đến chừng này. Còn thiếu trở 2.2R và 33R nữa là đóng điện Mấy bác săn ve chay tụ Vischay nhỏ nên em tìm chẳng còn tụ nào đành chơi 4 em mập này vậy.
Chào các bác Nhưng lieu rằng 4 em mập này có láp vừa bo không ? Mấy em mập này mình cũng có kha khá 4700uF/63V . Thân
Đã xác định được lỗi volume 250K và 100K nên thay cái 50K vào cho hát thử bài "noche de ronda+Historia de un amor " do Laura Fygi trình bày nghe khá ngọt, chậm rãi và mềm mại... lọt tai em rồi :lol:. Thân
Nghe khen lò volume nên lão đổ do đống volume làm méo để mình khỏi xin à :lol: . Tớ nghi cụ làm rớt giọt chuối hột vào cái volume nên em nó bị say nên sóng phát tùm lum thế thôi :lol:
Chuối hột để dành cưa đổ langbam chứ cho vào đó chi phí của zậy... lão có qua lấy BA không để em biết đường mà chặt ra lấy đồng bán ve chai chơi :lol:
Có.. có.. chứ, tại tuần này lăn lộn ngoài giời mưa bưng bê bị cảm thi thoảng khách của mình tới gọi ra làm chục lon về đổ bệnh luôn. Cụ ktra rượu còn đủ uống ko đấy nhé
lang baăm quán nhiều mồi ngon quá ta,say quá nhưng về nhà em cũng ráng làm cho xong cái Kaneda kịp đầu tuần phóng Sao Kim....
Em vừa chính thức đóng điện sáng nay. Một phát ăn ngay không gặp bất cứ sự cố nào dù nhỏ. Qúa phê các bác ah. Em dùng volume 100k mà nhích nhẹ nó la ầm ầm. Chắc phải tìm volume khác thử xem