Re: Cắm rút và những trải nghiệm T7. Hạng cân không bằng(2 OPT +1 cái Nguồn = 2 cái Amp made by anhtuanhpqn)…Linh kiện hàng Nhái(biến trở volume)…Đòi Vặt Lông GM…Ghê vậy ta…Chấp 2 em KT-88 & 6BQ5 song hành đánh đấy giỏi mang sang Trại Chuối đi. Chim Chích nói “anh bắt hắn đi mang về cho em độ lại nghe phê lắm” @ Mr cuongnm: Bác về làm Trọng Tài em bắt con Gà đi! Sau khi bắt Gà xong đi cũng được…Nhanh chậm đâu có 1 ngày mà bác NM ơi! Lần này em phải nhận lỗi hôm lên Hn đã gọi điện thoại hẹn mà không qua bác được!
Re: Cắm rút và những trải nghiệm T7. Dạ! Kính Bác! Em đang chờ thông tin xem bác đã về Hải Phòng chưa? Em cũng máu cả Phê Cà lắm bác ạ! Em phải ngồi với bác để còn hợp đồng tác chiến vụ thu mua gom nhặt của các shop nưa chứ! Mà không hiểu sao mà chúng em luôn chậm chân hơn các bác nhỉ? Đơn cử như Vụ Âu Pi Ti đấy bác nhỉ? Em chạy không kịp bác. [/quote] hehe, các cụ dạy "Nhất cự ly, Nhì tốc độ" quả không sai :lol: Mai ngồi đâu mình qua học hỏi chút.
Re: Cắm rút và những trải nghiệm T7. Ngồi tưởng tượng cảnh vặt lông GM làm tay chân bứt rứt không yên, thôi đành lôi cặp C - core của một người bạn tặng ra đo đo, tính tính quấn OPT chơi. Ráp vô 6BQ5, kết quả: tiếng hai kênh, một chạy OPT EI, một chạy C core chả khác gì nhau :roll: . Em tẩu thật roài @ Cụ VietDung: Gà đoá to nhưng chưa chắc đã có võ vì không có tí ti dòng máu chọi nào chảy trong. Cụ chơi gà chọi để em về quê mang ra cho.
Re: Cắm rút và những trải nghiệm T7. Cụ tẩu thật roài . Chứng nhận : Cụ Anhtuanhpqn đã nâng tai lên một bậc :lol: Gà cụ Dũng em chả biết , nhưng lần nào đến cũng thấy Gà với Chó (kiểng) chọi nhau nhoay nhoáy :lol: P/s : Hum nay đi ọp chai với đại hiệp Cường NM vui đáo để , khích tướng thía này đây :lol: buysell/single_ad.php?ad_id=1261
Re: Cắm rút và những trải nghiệm T7. Báo cáo, em đã tỉnh nhưng không nhớ hôm qua mình đã làm gì, đã nói gì, uống gì và nôn ra những gì, về bằng gì, xe và đồ đang ở đâu. Đặc biệt: Cụ nào cầm áo cho em xin lại, cả nhà cơ nghiệp em còn mỗi cái áo mặc đi ăn cỗ :lol:
Re: Cắm rút và những trải nghiệm T7. :mrgreen: Xin chúc mừng đồng chí đã tỉnh lại…Lần sau uống thêm tí Bia nữa chứ…Ai lại đang uống ra đòi nằm…Chưa đầy 5 phút cho ra hết cả nhà Bác Hà…Nhưng dù sao thì cũng may…Uống nhà vietdung mà đi đến nhà anh Hà cho ra…Làm anh cuongnm được một phen hú vía…Dọn cái đống của Nợ đó chắc đến 6h tối…Chuyện đi về Đồ Sơn thì bằng xe Taxi V.I.P (0313.282828) Huyhoang96 đưa về, cũng một phen hú hồn vì Bà Ngại Thương Thằng con DÊ của Cụ … xe máy và Áo đang để ở nhà Anh Hà. Bao giờ ra lấy Xe và Áo nhớ mang theo nước tẩy rửa nhà và một ít Sáp Thơm…Cho thơm nhà thơm cửa. :mrgreen:
Re: Cắm rút và những trải nghiệm T7. Lạy 2 hồn , hãi 2 hồn lắm cơ :evil: Cụ Tuấn , em thì chỉ có cái đề nghị là : đề nghị ... cụ giảm cân :mrgreen: Còn cụ Dũng , dao cụ sắc quá , vì vậy đề nghị là dao cụ ... chém nhiều nữa vào (nhưng đừng mài để bớt sắc đê ) , để cho em và các cụ còn đỡ được , cụ mài sắc thế nầy thì thua lun đó :lol: Bên trên cụ nói chỉ thái thui màk tành hành là bén hơn cả chém :lol: Bữa qua thành thật xin lỗi đại hiệp Cường NM và chú Hà và gia đình , mấy anh em đến ... bầy binh bố trận ghê quá :shock:
Re: Cắm rút và những trải nghiệm T7. không cần phải xin lỗi 2 lão A-pín và lờ-mờ ấy làm gì,có lúc 2 lão ấy lại đến nhà bác bầy ghê hơn :lol:
Re: Cắm rút và những trải nghiệm T7. Tiếp tục báo cáo: Em đã dắt con xích thố về đến kiến an an toàn, định mua chai nước rửa sàn và dầu thơm qua tạ tội với gia chủ nhưng đứng trước cổng nhà mới nhớ ra, mỗi một trận tới bến lượng nơ ron thần kinh đột tử khá nhiều. Vừa làm mấy chén "đền cây" mắt đỡ mờ hơn chút ngắm cái chassic bị bắt ép cầm về thấy đẹp quá nên đã mua con lợn đất về đặt lên cái chassic và mơ 1 năm nữa đủ đồ thử sức với GM70. Đọc được thông tin này, cụ VietDung đừng rã xác em GM tội nghiệp đang bị chim chích PR nhé, chờ em hoàn thành GM sẽ đấu bắt xác 8) @ anh Cường: Chữ thầy em trả thầy hết rồi, đã crack và up tubez xong nhưng ngồi ngắm vì không nhớ bài thầy dậy.
Re: Cắm rút và những trải nghiệm T7. Chà chà! khà khà! Khả năng nhà lão Pháo Lồng bị rồi thì phải? Sao biết kỹ thế! :mrgreen: Có khả năng thế thật :lol: hê! hê! Hôm qua Trại Chuối nước lên, sợ bị tắm sông Cầu Quay.... anh em ta đi chốn hết từ sớm cho nên nhà anh A.Pìn nhận sẹo!
Re: Cắm rút và những trải nghiệm T7. Đâu đưa chassic lên xem nào có chắc bằng GM không? Đồ ăn xin mà còn kiêu không lấy hôm qua có còn quên cái gì không? Đấu bắt xác anh đây luôn luôn chờ...Sợ vãi tttt còn lắm chuyện! Mai Ghẹ 198 đê...Chết mai mùng 1 thôi lui lại mùng 3 vậy...16h30p nhé. Lại chém lần này đông và vui hơn. @ anhtuanhpqn: hôm đó nhớ đi xem ôm hoặc taxi cho lành nhé...Không thì lần này cho vào K/S cho lành huyhoang96 không bị mổ tan xác... :lol:
Re: Cắm rút và những trải nghiệm T7. Sao thía........Thế thì chít rùi có mỗi người hay uống cùng thì lại không được uống thì quả này về đào tạo huyhoang96 thôi! không thì không có Tri Ân, Tri Kỷ rùi!
Re: Cắm rút và những trải nghiệm T7. Trùi ui là trùi :lol: Cụ Dũng cho e thời hạn (theo cụ đặt) để banh xác con GM cho nó hót ra được ... bass với đôi phillips M8 1202 đó nhá cụ , khổ thế đi mất , treble , Mid thì không ai chê , nhưng mà sao bass lại cứ bị chê thiếu vậy trời :evil: Hay là hum nào rảnh nghe lại , không mang mấy món thuốc độc ra nữa (Cụ Dũng toàn thuốc thui , hình như có cả thành phần bò cạp .... :shock: ) , mà chỉ dùng gì đó ( ví dụ coffee , hay nước lọc ... có đá , .... :mrgreen: ) để thưởng thức lại cái thứ âm thanh của GM này , phải chăng đủ dải , đều , hay thiếu bass , hay 6H1P-EB với E88CC gold pin không khác gì nhau , .... bữa này không tính , vì hum đó cụ Tuấn tai chưa "thuần" (đang nghe chim chích chuyển sang ... khủng long :lol: sao kịp đc ) , với lại tại có ... thuốc nên cũng chửa chuẩn lắm Cụ Tuấn bữa nào cụ mang lap với usb xem em có nhớ thầy dạy không nhá
Chém thì cứ chém (dìm hàng) nhưng quả thật cặp GM70 nhà anh Dũng nghe phê quá, máu dồn lên não nhưng tiền không dồn vào túi nên em đành nghiên cứu vụ Multisim và nghe bằng Oscillo. Với khả năng của mình, em vẽ được đến đây, chạy mô phỏng thì gain dư quá, 1/2 vol là méo. Các bác xem, điều chỉnh giúp em với
:lol: EL-84 Thiếu lưới rồi sao không méo? Không được anh cuongnm dạy bằng anh bằng em(can tội đến muộn) lên chỉ được thế này : Vẽ bừa chưa có tinh toán gì! Lên bản vẽ không có giá trị để sử dụng thực tế cho amp hot.... :mrgreen: Chưa biết nén ảnh thế nào cho nhỏ dung lượng lên phải chuyển sang file rar khổ thế đấy :lol: EL-84 có đây ...sao nói không có?
Loay hoay mãi với em KT88 mà vẫn chưa ưng. Em tính lại vật ra làm tiếp. 1. Tầng đầu sẽ dùng 12ax7 CCS vì e88cc đẩy vã mồ hôi mới được 3w. 2, nâng B+ lên 500v (quấn thêm 1 biến áp với 2 cuộn 120v rồi đấu nối tiếp vào cao áp), dòng 70mA, hy vọng kg tèo sớm. 3, quấn 0pt mới bằng c-core đơn S=7,5cm vuông, hy vọng lõi được 8w. Các bác xem giúp nên điều chỉnh gì nữa với.
Mạch này hình như hứa hẹn kêu sẽ hay lắm đây :mrgreen: đùa anh bộ đội tí chứ hình như có tí sai sót khi hàn tụ nối tầng thì phải.
Bữa nọ vừa ngồi chém với anh Dũng giờ anh em chuyển sang nghe bằng Ố sì lồ cho nó ... hí èn , y như rằng , hum nay anh Tuấn đã đi đầu đón bước :lol:
@ bizicafe :he he he~~~!!!! bác không thấy dòng chữ em viết sao? Em thi thố tài năng multisim mờ!!!!! Lại đi chém em " Em không biết thì bảo em lại đi chém em"
Sao nói E & I cũng như C-cure mờ!!!!!bây giờ lại đi Bỏ E&I à? :lol: P/S: C-cure của GM-70 công suất được chí ít cũng được khoảng 20W đấu gấp mấy lần...bao giờ bắt được Xác đây huyhoang96 ơi!
Loa đang chuẩn bị về vì chưa có đồ để đánh Loa mới! Vì đang chờ Nguồn và OPT! Mài Dao là nghề ông cha dạy mờ! Ngủ Sao được... chờ thông tin của Nguồn và OPT