Cụ ưu tiên để em 5686 SE Oánh khai trương cặp loa mới này nhé . Em đồ rằng với sự phối ghép này sẽ đỉnh cỡ tham chíu đoá :lol:
Mấy con Chim Sẻ thì làm sao mở đường cho CS-99A cho được...Yếu lắm! Cỡ Chim Ưng cựa thép còn không dám nữa là Chim Sẻ. :lol: Thôi cứ mang về cất đi cho nó mới, sau đó cố gắng để dành tiền mua Bán Dận ( 5000X hoặc 9090 ) về oánh em CS này :wink:
ơ! Dưng mờ seo ăn em mìn cứ chíu nheo thía nhẩy :lol: Theo ăn thìa chửa vè chủa rề chín đai...Lẹc rề quái ruồi! Không có tiền mua bóng, em nghe bằng multisim mà
GM-70 SE huyhoang96 DIY Cất tiếng lên nghe gần bằng multisim của anhtuanhpqn : Wellcome http://www.youtube.com/watch?v=X5PRCzpZl_s&feature=youtu.be GM-70SE (DIY) Loa Toàn Dải AD12202/M8 (DIY) Đến nhà em nghe rồi nói có ra tiếng Bass hay không? Nếu có Bass Em đảm bảo sau 30 phút...có Bass ngay... :lol: Đầu Phát Sony Bluray có HDCD Điện 120V.... Mua về cắm nhầm 220V lại thành 220V( chơi tạm sau khi setup xong phòng nghe )
Em đoán là có chủ đích đưa cái clip nầy lên ( rửa cái giề đó chẳng hạn , .... :mrgreen: ) , em chỉ đoán thui vì chưa coi , coi đã :mrgreen:
Có chủ ý là cái Chắc...Máy của Mr Khang Mình mới cướp được mà! Xin viện trợ 30% tổng lương lộp về cho Gấu Mẹ đấy! Này thì rửa này: Bài viết: 170 Ngày tham gia: Thứ 2 15/10/07 11:01 Đến từ: BIA GHẸ 198-HẢI PHÒNG
Xem ùi , xem ùi , đấy đấy , biết ngay mà , lại sài cái bài nầy , hỏi mãi gãy lưỡi mà không nói đến một lời Cụ tiết lộ đê :mrgreen: Bài này nghe xong có khi cụ Tuấn lại kêu ... dư bass chớ hổng phải thiếu hay đủ lữa :shock: Vừa cài lại cái multisim (vì trước máy virus) , em đang chuẩn bị vẽ lại cái nầy , coi có còn nhớ bài học của thầy NM không
Thế không gọi cho anh, anh cả buổi chiều...Ngồi nghịch! Anh đi chuyển cũng được... Vậy hẹn lại người ta đi...Cứ thống nhất là mai em chuyển nhé... Bass ăn cơm thì đầy nhưng không đủ để xếp vào trong 1 cái thùng Loa to như thế...Huống hồ đây là 1 cặp Loa...chắc vài trăm cái mới đủ...Mai rảnh qua anh anh mổ Cặp Thùng này ra xem nó có cái gì trong đó... :lol: ... Về mà đóng cái Tannoy Japan...Sau đó lại đi chiến đấu ít Bò Cạp. :mrgreen:
Cái dòng này nhầm rồi...Đây này: DVD Sony : Và đây nữa 5 Số CADV & Mixer BOLTON AUDIO : À mà tí nữa thì quên còn cái Micro trước ông bạn mang từ USA mới cứng về tặng bây giờ vẫn còn nguyên trong hộp...Ns nói mua bên đó 260 US đấy. Hiện tại đang chờ khách đến dọn... :lol:
Em cũng tìm ... cờ lê, rùi ... đợi cụ cả chiều :lol: Mãi không thấy cụ gọi em lại...Ngồi nghịch! :mrgreen:
Thế à! mai làm gì đa có ở nhà tiếp Khứa đâu! Tìm ai đó đẳng cấp về Cồn một tí rồi hãy qua chứ cứ ôm 1 Cốc từ đầu bữa đến cuối bữa thì buồn lắm...Mất công Rót Rượu trong Bình Ngâm...Hoàng nhở! :lol: :lol: :lol:
Tóp pít này thành topic chém :twisted: . Các cụ tính xem nhờ các Bác Mod chuyển qua chỗ nào phù hợp. @Chim chích: Mai anh chưa về được, đang đi làm phim, từ chỗ ngủ ra đến đường tỉnh lộ mất cỡ 1 xách xăng chạy U-oát. @Trưởng lão: Em mặc kệ. cuối tuần em bê, không có gì bê thì em bê bừa, mất ráng chịu.
Ờ Há! Thôi khỏi phải chuyển mà tạo thành : DIY Amp Tube on Multisim and CHÉM... :mrgreen: Có người DIY audio toàn dùng Disc VCD thôi Tuấn ạ! Tiếng hơi bị Khủng... :lol: không phát hiện được méo... P/S: Đề nghị mấy anh em Bia Ghẹ sắp xếp Thời Gian tính toán Dây dợ EI, C-cue, xuyến từ thế nào nhé để có thời gian tính toán đặt hàng Dã Chiến nhé> OK!
Hãi 2 cụ @ Cụ Tuấn : Cụ vưỡn nợ trưởng lão món xí lù gì gì đó ở cơ quan hở , cụ mau mau hồi cung và mang cái món ý về ...nơi chốn của 3 anh em , chính thức công bố trận chiến thứ 2 pắt đầu ,để xem lần nầy em sẽ đưa cụ về ĐS hay trưởng lão về Trại Chúi bằng V.I.P đây :lol: @Trưởng lão : Cụ chuẩn bị típ chiu kìa , cụ cẩn thận đó , cụ Tuấn mà chịu trận nầy , cụ bê bừa về , lần trước là chassis với cuốn truyện , lần nầy không biết cụ ấy bê gì đâu ( GM , hay westminter, hay toàn dải , hay bluray , hay ... cẩn thận cụ bê cả ... nhà lẫn ... G... về đó :lol: chít chít xúi mồm xúi mồm )
Lần này cho đi bằng 500Kg/2N ( cánh cửa xe Taxi Tải cái nào cũng đề.... :lol: ) @ anhtuanhpqn : Trả quà đây...Lâu quá! :lol:
Hừ, gấu nhà em cỡ sáu chục ký, em bê ngon ơ. Cơ mà cặp này em thua. Nặng cỡ nhiêu chắc bác hình dung được. Kinh phí đầu tư quá bèo luôn, Củ = 2 chai nút lá chuối, thùng gỗ nhặt về :lol: . Cứ bình tĩnh, em luyện nội công đã, chưa công nhận thua được, quá tam mới có một bận.
Hôm nay nghỉ sớm, về nhà dọn đống đồ ve chai ra bán sắt vụn, thấy một cái mặt nhôm lẻ loi có khoan lỗ bắt đèn, nghĩ hoài không ra tại sao nó nằm đây, mà nằm từ lâu lắm rồi. :idea: Nhớ mại mại là của cụ nào ở HP, sẵn cho em ké topic, các cụ truy giùm em nhá, kiếm không ra chủ sở hữu mai em bán ve chai luôn. :lol: