Có tý trục trặc vào phút cuối nên mai phải hoãn. Đã alo với bác Cam roài. Anh em thông cảm mài kiếm tiếp ạ
Dạo này cụ chủ tịch hành tung bí ẩn quá. Cụ xem xúc tiến sớm thành lập hội Kền Kền và ra nội quy quy chế hoạt động đi cụ, để tháng 6 sang năm còn kỷ niệm một năm thành lập hội chứ.
Hay tung gì đâu, anh syen đang ở nhà luyện bí kíp đối phó với mấy em cúm HxNx nên việc chém gió có phần bê trễ :mrgreen:
Mấy hum rùi mà cụ chủ tịch vẫn chưa xử lý xong đám tiểu yêu HxNx à. Im hơi quá cụ ơi. Em ốm nằm nhà online chém gió cả ngày .
Hôm nay mới hồi được 1 tý đây. Đồ đánh thanh lý mất roài nên giờ phải khẩn trương dựng em GM3 không thì không có gì nghe mất
giải tán được bộ pow rồi à anh? tiếc quá :lol: Hai ông chủ tịch với phó chủ tịch ôm thế này bia bọt rì
Sau đúng 4 tháng, em quay lại "nhà" và cũng chính thức kết thúc dự án này sau gần 1 năm loay hoay với driver và phân tần. Với một mức kinh phí rất thấp cho driver và linh kiện phân tần, giờ em thấy không thể cố hơn được nữa và quyết địh đóng gói. Cấu hình cuối cùng: - Bass: BEYMA 10BR60-V2 đến 400hz - Trung toàn dải paper cone: RFT L2302 từ 400hz đến 9000hz - Treble hard dome RFT L 9806: TỪ 9000hz đến 20.000hz Tất cả đều được cắt bậc 1. Nhận xét: Bass: Nhanh, nặng nhưng không sâu và hơi thiếu truyền cảm với những bản jazz kiểu trữ tình TRung- Tep: Hoàn toàn hài lòng và đây chính là điểm mạnh nhất của cặp loa. Về trung âm còn mang hơi hướng của kèn Vì vậy vocal rất truyền cảm. Phần cân bằng dải chưa được tốt vì dải âm thanh thuộc 2 cái RFT phụ trách hơi trội hơn. Tuy nhiên về độ hoà quyện các dải không thể phàn nàn nếu không nói là rất tốt. Đây cũng chính là điểm em đau đầu nhất trong suốt quá trình DIY nó. Giờ với cặp loa này, em hoàn toàn ngủ ngon về sự khó chịu đã đeo đuổi em suốt cả năm qua (với em có lẽ DIY loa khó nhất ở điểm này - Cái này phải thừa nhận hãng nó làm cực tốt). Chào các bác. Em bắt đầu với những dự án mới đây :mrgreen: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
Chúc mừng bác đã hài lòng với cặp loa sau nhiều ngày vất vả. Nhìn lại quá trình từ xuất phát điểm có bộ driver -> tìm thiết kế thùng phù hợp cho nó -> đóng thùng đẹp xong -> tìm drivers phù hợp với thùng ->... quá trình "luẩn quẩn" hay "lẩm cẩm" đúng phong cách DIYer... :lol: Theo cách bác cắt tần thế này thì rõ ràng bác gần như chơi toàn dải rồi và việc tìm đến cặp mid vintage của German theo em là rất phù hợp (em cũng đi theo con đường này). Tuy nhiên một chút vấn đề còn sót lại (chênh lệch độ nhạy giữa bass và mid) sao bác không DIY nốt cuộn cảm không khí với dây đồng nhỏ (0.4 hoặc 0.5mm tùy nhu cầu) cho loa mid sẽ có ngay vài ohm mà không ảnh hưởng gì đến việc cắt tần và cũng tối thiếu mất mát, em nghĩ kết quả sẽ mỹ mãn hơn đấy. Sorry vì bác đã muốn "nghỉ tay" nhưng em cứ "chém" tiếp đấy. Các dự án của bác hết thùng lớn thùng nhỏ thì chắc bước tiếp theo là không thùng nữa nhỉ, nghỉ tay thế nào được... :wink:
Thùng lớn, thùng nhỏ, thùng dày thùng mỏng rồi đến cũng cảm thấy mệt mỏi chuyển sang chơi tuyệt kỹ là không thùng. Giống kun fu Panda :lol:
Da ko bao h ko có thùng đâu bác...hihi, các bác ko chơi thùng lớn thì lại chơi thùng siêu lớn còn phải xử lý nhiều hơn ý...hehe...
Cặp loa của em sử dụng cầu đấu Bi-wire nên em đặt ngay sau đít 1 cái chiết áp L-Pad để ngoáy cho 2 thằng RFT rồi ạ :mrgreen:
Nhìn cặp loa Bác Syen diy quá đẹp, em cũng muốn đua đòi theo bác diy một cặp để chơi tết 2014(em có ông bạn giỏi môn cắt gọt và sơn chắc là nhờ được), bác syen giúp em bản vẽ và bí quyết thi công nhé, mail của em đây ạ: hainamthuykhik42@gmail.com thanks
Bác đã chuẩn bị driver chưa ạ. Nếu chưa có thì bác dự chi cho drive bao nhiêu? CÒn nếu có rồi thì bác phọt thông số lên đây anh em cùng chia sẻ ạ.
Em chưa có driver, bác cho em một lời khuyên đi ạ p/s: em chỉ có tối đa khoảng 20tr cho driver thôi : :mrgreen:
Các bác cho phép mình khảo cổ một tí. Cái mặt trước loa được tạo bởi cách là các miếng sau khi cnc xong xẻ tách ra à. Xin cảm ơn!
e có anh bạn đam mê DIY và đã thành công mẫu e kharma này.các bác ở hn muốn trải nghiệm thì e sẵn sàng làm cầu nối..