Bác ghé Đấu bà bà đi. Chắc còn đó, cũng có cái chấm tròn, đen . Hum bửa em và bác lão đại có cầm lên ngắm nghía nhưng chưa nghĩ ra phát minh gì nên không mua. Bác định làm gì đó :?:
Cám ơn Cụ Tea! Em sẽ ghé đấu Bà sớm. Dạo này Chị Hằng xuất hiện nhiều ở gần nhà, không ngắm được gì thì tiếc quá! :mrgreen: :lol:
Làm kính mất công quá các bác ạ. Tôi có cái ống nhòm Swarovski 10x42 gắn thêm cái double-X thành 20x42 xem chị Hằng nốt ruồi son mọc chổ nào cũng thấy hết trọi.
thân chào các Bác ạ em có một cái tivi cỡ 60inch Victor, loại dùng công nghệ ống phóng, vì lí do một góc màn hình bị nhòe nên em không dùng nữa, không biết có tận dụng hệ thống thấu kính của nó để DIY ống ngắm chị Hằng được không ạ thanks
Chà bác Hưa có cái ống dzòm khủng hén Ờ mà tại sao bác không gắn cái triple-X để xem cho nó ... XXX luôn nhể :mrgreen:
Bác DIY-lover muốn ngắm chị Hằng..... nhà bên thì vào chỗ nào bán đồ chơi trẻ em dùng tạm cũng tốt lắm. Các bác muốn làm kính thiên văn để ngắm chị Hằng thì vào đây: http://vietastro.org/forum/ có nhiều bài viết rất hay.