Em thì chả màng đến dây nhợ, tường tiếc, em chỉ mơ "...có cô gái mắt mơ màng, ăn mặc hớ hênh ngồi xích đu...." thôi. Chậc chậc, lúc ý thì em thèm vào nghe nhạc nữa. :wink:
Em cũng chơi cây xanh khắp nhà thưa Bác. Nhưng Bác cứ tưởng tượng bên trong nhà có một tấm tường mà trời mưa thì ướt và trời khô rờ tay thấy ẩm và mầu sắc thì ố theo cung bậc ẩm chứ không phải cung bậc âm thanh hoặc ước muốn mầu sơn của chủ. Chưa kể không khí ẩm thấp từ bức tường này là nguồn cơn của bệnh và các loại nấm mốc thì chắc Bác hiểu em. Em cũng biết một chút về cách chống cái rễ nhám nhúa này nhưng cách của em thì chắc phải đợi có tiền làm lại cái nhà khác khi thiết kế trong bản vẽ có riêng một cái tường dành cho cây thằn lằn với các lớp lót chống thấm...
Hèn chi thấy mấy người đó toàn trồng cây thằng lằng này lên gach mộc gạch đỏ không. Màu của chúng phối với nhau, thật là hợp như phối... ghép vậy, có xanh có đỏ, có mềm có cứng, có lông có lá... Em rất là mê những bức tường ấy. Mà bác có biết tên khoa học của cái cây thằng lằng đó là gì không? Để em lên mạng tra cứu tí.
Tôi xin đề xuất bác Back thiết kế 1 phòng nghe có tường,trần bằng các loại rau xanh,vừa nghe nhạc thư giãn,vừa vệ sinh an toàn thực phẩm và sẽ được các AMP vô địch nhiệt tình hưởng ứng ! :lol: :lol:
Bác cho em hỏi, cây này có trồng ở sg được không? Bác có thể giới thiệu cho em vài loại dây leo hoa quanh năm được không ạ. Cảm ơn bác.
Em có mấy théc méc thía này bác giúp em với: - Trồng nhiều cây trong phòng kín sẽ dẫn đến hiện tượng khí cácbonnic quá nhiều trong phòng (ngồi thưởng thức âm nhạc dễ bị ngột thở lém à)? Bác giải quyết thế nào? - Do nhiều cây nên phải tưới và giữ ẩm cho cây nên dẫn tới độ ẩm trong phòng sẽ tăng cao, ảnh hưởng đến các thiết bị nghe nhìn (giảm độ ẩm thì ảnh hưởng tới sinh trưởng của cây, tăng độ ẩm thì ảnh hưởng đến thiết bị nghe nhìn. Cây dùng trong phòng đa phần là cây chịu bóng râm tốt => yêu cầu độ ẩm cao). Bác có phương án nào để giải quyết? * Còn về ánh sáng cho cây quang hợp thì có thể giải quyết bằng phương pháp chiếu sáng dùng điện! *Cây dùng trong phòng nghe nhìn thì dù là ở Bắc, Trung, Nam; Việt Nam hay Bác Cực thì yếu cầu về nhiệt độ phòng nghe đều như nhau, vì ở đó đều là nơi đặt thiêt bị điện tử nghe nhìn mà. Nhiều bác chịu chơi nên sắm toàn đồ đắt tiền nên yêu cầu về nhiệt độ và độ ảm không khí của những món đó rất cao và nghiêm ngặt! Mong bác góp ý về mấy vấn đề đó, hi vọng chúng ta có thể đưa thiên nhiên vào phòng nghe nhạc được! Thân!
Em hỏng dám vì ko có money! Nhưng đọc topic của bác rất hay và hữu ích nếu thành công, thế nên em mới có mấy băn khoăn nho nhỏ đó thôi bác à. Em cũng cảm phục bác về sự nhiệt tình và sáng tạo nữa! (Thực ra em cũng đam mê việc bê cây cối về đặt khắp vườn :lol: Trong nhà thì chỉ là trang trí thôi, chứ làm phong nghe như bác thì em chưa có điều kiện để đu theo.) Thân!
Chào bạn, Tôi cũng rất máu, bạn đi Tánh Linh chưa, tôi đang tính đi Ngọc Linh Kon Tum Quảng Ngãi. Nếu bạn sắp đi cho tôi tháp tùng với.
Đây là một dự án rất độc đáo. Có bác nào trồng cây trên vách phòng nghe nhạc chưa ? Nếu có thì chỉ cho ae với nhé.