Đầu mùa thu năm trước, trong lúc đàm đạo với quần hùng tại Bàu Cát Sơn Trang, lão Minhhp6365 có đưa ra 1 cặp bóng mập lùn có núm mã số 4D32 ra đố, mà chẳng ai biết bóng đó làm được gì! Thế mà máu giang hồ nổi lên, tại hạ đã "cáo lão từ quan", quyết bế môn để cùng lão Minh tìm cho ra bí kíp... Sau mấy tháng mày mò theo kiểu "đẽo cày giữa đường", nhờ may mắn gặp nhiều cao nhân chỉ giáo nên cuối cùng cũng hoàn thành được một chú Sumo. Tuy thử nghiệm vẫn chưa hài lòng lắm nhưng 2 anh em tại hạ cũng bạo gan đem ra Hà Thành giao hữu, cũng may được đồng đạo võ lâm thuơng tình để cho chút hư danh. Nhất là đuợc bang Gầm cầu tiếp đón ân cần và âu yếm gọi là Huyền Minh Nhị Lão... Sau khi rời Hà Thành, Nhị Lão tiếp tục mổ xẻ và làm tiếp cái Sumo 4D32-PP MK2 để tìm cách khắc phục những tồn tại và đã hiểu được bí quyết của loại bóng đặc biệt này. Thế là MK2 vừa ra đời đã được cho đi Canada "du học" và nhận được nhiều lời khen ngợi tại Bắc Mỹ xa xôi... Thấm thoát đã 1 năm qua, và mùa Sumo lại đến, tại hạ đại diện cho Huyền Minh Nhị Lão mở mục này để chia sẻ những "bí kíp" về làm amp Sumo đối với loại bóng 4D32 này (mong là bóng đừng lên giá ). Với những ai chưa từng thử amp Sumo hoặc cho rằng với loa độ nhạy cao thì amp Sumo bị "thừa" thì xin hẵy thử vài lần cho biết. Kỳ này Huyền Minh Nhị Lão sẽ đến với Sumo 2013 bằng amp 4D32-PP MK3 với cấu hình hoàn toàn ...như cũ, thiết kế lại đơn giản hơn và cũng nhẹ ký hơn 2 đời trước.
Tranh thủ rằm trung thu trăng sáng, Lão Nhị tranh thủ ánh trăng để gia công khung sườn, mài cạnh khoan lỗ....
Kính chào lão Đại trong Nhị Lão. Kể từ ngày đó, tại hạ vẫn giữ hình ảnh đẹp về nụ cười sảng khoái của lão. Một cao thủ với đôi bàn tay vi diệu, ánh mắt sắc lẹm. Lão Đại giờ đã nơi xứ lạ, bỏ lại Nhị Trang chủ ở quê nhà trong bơ vơ khắc khoải. Phải chăng vì thế mà xát xi lần này của lão Nhị có hình hoa mai ở lỗ khoan, hàm ý gợi hoa mai quê nhà nở mỗi lúc Tết đến Xuân về. Nếu quả không có ý vậy, thì cái lỗ hình hoa mai lần này nó xấu dễ sợ :lol:
Hà hà, cám ơn Đại Bang chủ đã mở hàng! thế nào cũng đắt khách lắm đây. Cái lỗ mai hoa đó là tuyệt nghệ của lão Nhị đó, chẳng qua là vì công lực kém không chưởng được 1 lỗ tròn đường kính 65 ly nên lão ấy dùng chiêu Lan hoa phất huyệt thủ, phát kình đả thông cùng lúc 8 huyệt đạo loại 32 ly. Kết quả là tạo một bông mai hoa trên nền vàng của đồng thau. Vệ mặt amply học thì lỗ dạng này triệt hum tốt hơn lỗ tròn đấy ạ. Kính.
Đa tạ lão Đại. Kẻ hèn này xin phép được thụ giáo chiêu thức đó về truyền cho anh em bản xã, hy vọng với công lực thâm hậu của các đạo hiệp đang thoi thóp thở dưới Gầm Cầu, có thể từ đó phát triển ra những chiêu thức mới về mặt ampli như lỗ hình sao biển, lỗ hình thang, lỗ bát giác. Còn trước mắt lỗ hình hoa mai sẽ được thi triển ngay ngõ hầu phục vụ những dự án cuối năm. Gửi lời chúc sức khoẻ đến lão Đại kính yêu!
Loadeu huynh lên chức đại bang chủ khi nào thế, đề nghị loudnoise gọi cho chuẩn nhé, không là nhầm hàng hehe, sắp tới sẽ có ối bông Hoa Mai ra đời, học hỏi nhau cùng tiến
Dạ! cái vỏ gổ bọc bên ngoài do cậu em tại hạ làm. Cậu này chuyên làm mấy vỏ gổ và phục chế cho các amp hãng mà các bác hay thấy ở các shop hàng điện tử xài rồi. Còn mấy cái đai tụ gông bên trong tại hạ tự làm chứ bên ngoài hông thấy bán.
Chua nhất là opt và nguồn thì lão nhị đã xong. Chassic thì nhà có xưởng nên lão tha hồ khoan đục đẽo. Chuyến này làm một mình hơi bị buồn Nghe đồn lão Nhị chỉ sử dụng cấu hình đèn như cũ nhưng lão sẽ sử dụng nhiều tuyệt chiêu trong phiên bản mk3 này. Phen này quyết ăn thua đủ tại Hoa sứ Sơn trang.
Bữa nào đó Hoa Sứ gia trang với MKI ; Bàu Cát Đại Bảo với MKII; và tại hạ với MKIII thử với loa fullrange coi xem sao !?
Tưởng gì, mấy cái loa đó quá dễ. Lắp xong em tính cho. Muốn tìm loa nặng đánh hơn nữa em cũng chiều lão luôn. Ác liệt hơn nữa thì em tìm cho lão quả loa phơro :lol: :lol: :lol:
Thấy cái nào cũng chua hết, chẳng thấy dễ đâu vậy mà kêu dễ lắm Cho xem cái xì ke phát. Hay là nó còn bí mật tới phút chót.
Năm nay 4D32 nhiều quá Hay anh em ta độ tý cho xôm nhể. Tất cả các cụ chơi 4D32 năm nay sẽ chung 1 mâm. Nhất ăn cả. Còn ai cái gì, như thế nào thì các cụ cùng bóng bàn :mrgreen:
Hưởng ứng phong trào ...toàn cầu hoá của mấy anh hàng xóm, ta cũng phấn đấu toàn quốc hoá ah :wink: @ ới lão M zà, mai em xuống q8, lão ngồi chỗ nào ở Q7 thì ời nhé