MK1 bửa ni khác nhiều lém rùi, băng thông nó kinh zậy hả cụ, zậy mừ k ăn thua gì lổ tai nghe k ra nhiều khi băng thông hẹp lép mất đầu mất đuôi vẫn đoạt giãi như thường :lol:
Báo cáo laõ Đại , Trương vô Kỵ, Điền bá Quang hiền đệ , Đường chủ với các AE Gầm cầu cùng các đại hiệp. MKIII bữa ni lão Nhị đóng điện thử rồi, hên quá hổng thấy khói bụi gì hết ! mọi thông số đều đúng như tính toán, mai nối vài cái lặt vặt nữa là xong. À mừ lạ 1 cái là hổng cần mấy con trở triệt è ì đốt tim mà nó im ru ??? hổng lẽ tại cặp nguồn quấn quá dữ ?
cái vụ khi sáng xử lý xong chưa mà đóng điện Đóng điện mà không gọi chuyên gia qua giúp sức :lol: Nó im ru do fe nguồn quá dữ :lol:
Sơ đồ mạch chưa thiết kế xong mà lão Nhị đã dám đóng điện! :mrgreen: Sở dĩ không ù vì chưa ...gắn loa. Chắc công suất được tới chục oát chứ chẳng đùa đâu nhỉ.
[/quote] MK1 bửa ni khác nhiều lém rùi, :lol:[/quote] Bữa nào cái MK3 lò mò qua Hoa Sứ Sơn Trang rồi bị cái MK1 đập chết ngắc thì vui hỉ. Nội cặp tụ đỏ đỏ thôi là thấy muốn ăn chắc rồi. Chưa kể độ động tại mức volume từ 9 - 10 h của MK1 có dán bùa của Lão Đại
Mạch này dòm quá đã, khỏi phải mua tụ thoát. Nếu bỏ luôn tụ nối tầng nữa thì tiết kiệm lắm. "Sumo rẻ lắm dễ lắm"
Hi các bác Có sơ đồ đây rồi để em nghiền ngẫm, từ giờ đến sang năm sẽ thực hiện Chúc các bác thành công
[/quote] Có sơ đồ đây rồi để em nghiền ngẫm, từ giờ đến sang năm sẽ thực hiện [/quote] Sơ đồ này là những "tinh tuý đúc kết" lại của hai anh em tại hạ trong suốt 1 năm bế quan khổ luyện, trải qua gần 20 kiểu mạch mở/mạch lái với từng chế độ chạy khác nhau. Từng chế độ làm xong ghi chép lại cẩn thận rồi nghe thử bằng nhiều loa khác nhau...Trải qua khá nhiều thực tế cuối cùng theo anh em tại hạ thì mạch trên đáp ứng đầy đủ nhất các tiêu chí (tự đặt ra) về thẩm âm đối với amp Sumo (không liên quan gì đến tiêu chí của BTC SUMO đâu nhé). Tuy nhiên ai muốn luyện được bí kíp võ công này phải có khẩu quyết. :idea: Nếu không phải chịu tẩu hoả nhập ma khoảng 3 bận thì mới đại công cáo thành. Dễ lắm!
Nửa đèn 6SL7 thứ 2 vẽ thừa mất con trở 1M rồi a ơi Cặp trở cathode đèn 6SN7 e thấy cũng hơi kỳ, có lẽ 2.2k thì đúng hơn.
Đầu sắt hiền đệ là cao thủ đích thực nên nhận ra ngay, để lão Đại nhà ta đi tắm nắng cho ấm áp rồi chú thích thêm.
Năm nay thu đến muộn, lá mới hơi vàng thôi. Chờ 2 tuần nữa sẽ vác máy đi săn hình nai vàng ngơ ngác gửi về quê cho các cụ dòm nhé. Gửi chú Đầi Sắt Du Thản Chi: trở 1M đúng là thừa (tại copy mà quên xoá). Còn trở Kathod 6SN7 đúng là 22K đó. Chú luyện Thiên Thù vạn độc thủ chưa?
Điện trở Cathode của 6sn7 = 22k vẫn đúng, làm dòng qua bóng nhỏ <0.6mA. Mạch bác vẽ hình như thiếu tụ Bypassed cho 6sn7. Vì không có nó gain rất thấp và V out max không đủ để thúc 4D32.
Bác nói rất đúng, nhưng không trúng!!! Thực tế là mạch không hề dùng tụ kathod, cũng không dùng hồi tiếp (vì có béo tí nào đâu). Còn vấn đề gain thì đúng như bác nói, có điều như đã nói trước đây: cần phải có khẩu quyết mới luyện qua được tầng này. Bác nào có làm bóng này thì PM cho em để gửi "khẩu quyết" nhé.
Báo cáo amp MKIII đã xong, thông số đo đạt sơ bộ : cho vào 1VAC / 1KHz ----> 32VAC ! HY vọng qua được vòng gởi xe!
Cho tới giờ, em vẫn trung thành với anti-cathode by pass capacitor mặc dù bị nói ra nói vào nhiều quá Thân chào! P/s Khẩu quyết là gì nhỉ?