Lão Fxvie ngoài chuyên môn về cháy nổ còn mới học thêm món tung hoả mù nữa. Lợi hại thật!!! Nghe đồn cái am của hắn bị lún một góc vì tích trữ nhiều Fe quá!
Tin nóng hổi: sáng hôm nay đã nghe mk3 ghép với loa Jadis hót véo von. Không biết thi cử thế nào, theo em mk1 không phải là đối thủ. Đúng là hậu sanh :lol: Nhờ đi với các sư phụ nên lợi hại hơn xưa :lol: Coban niken amorphous mỗi thứ trữ có 2 cặp đủ để dưỡng già. Trữ nhiều quá nhà mình thành sở rác mất. Em chân ngắn thiếu thước của cụ để lại trước lúc ra đi, hiện giờ không có đối thủ. Nhưng không giám mang qua Sứ gia Trang tỉ thí sợ một đi không trở lại Lão đừng mớm em nhé, dễ ăn thẻ lắm.
Công khai nội thất của em nó để đồng đạo võ lâm tham khảo. Đảm bảo là các bác không thể tìm thấy tụ thoát Kathod được "dấu" ở đâu mà lại đủ gain Không ngờ chân ngắn mà lợi hại dữ vậy he. Hình như còn 1 em chân dài nữa đang để ở bên nhà bà chị làm dây phơi đồ. :mrgreen: À tại hạ còn để 3 sợi dây nguồn bọc giáp bạc ở bên đó. Đệ qua lấy về dùng tạm nhé.
Hình chụp bằng máy xì-cút lên xấu quá so với thực tế! Đang phê EM nó với loa Kef-CodaIII + Khúc tình xưa-Lệ Quyên đây !
Hehe...nghe lQ coi có giống Hoàng Oanh; nghe T.Ngọc coi có thành DVHung;....nghe Alain Taylor coi có giống..........tui hông!
Mấy cái Sumo nặng bà cố đem đi oải lắm, hẹn bác ở Sumo 2013 nhé! Hy vọng bác hạng nhất mình hạng 3 là khoái rồi!
Ở đời thiếu gì bóng độc, lạ mà phải phi vào mấy bóng này nhỉ. 838 ráp cái SE liu riu mười mấy quát nghe tạm thì được, chứ thi thố gì. Mà tìm bóng muốn lòi con mắt. 4d22 chỉ khác 4d32 hai cái duy nhất đó là đốt tim và giá gấp 3 lần. Năm nay mà 4d32 te tua thì em đây quyết đi săn cho được một con về hát Kara o ke :lol: @ lão nhị giữ dùm em hai cái phích nước đấy nhé. Sang năm em ác sần.
Giữ thì giữ nhưng phải liệu mừ gom sạch nó đi. Năm sau đệ có đi thi trình làng bóng này đánh bại mấy em 845 thì cũng có trữ rồi chứ đừng để như 4D32 hổng kịp gom bây giờ giá hơi ..........rát !