A.Quang cứ như này làm các bác khác sốt ruột là phải rồi ...các bác cứ bình tĩnh (kể cả em nữa)...cuối tuần này các bác sẽ có đồ mà mần
Sao không lắp BJT loại vỏ bọc kim mà là loại bọc phíp vậy bác. bác Diyampli thiết kế loại BJT loại này mà bác.
Các bác cứ yên tâm ngày mai bác quang sẽ chuyển bo nhé, tối nay bác ấy xỉn quá rồi đừng alo nữa để cho bác ấy nghỉ tý mai lấy sức chiến đấu còn chia đồ và gửi hàng cho kịp chuyển anh em chơi trong dịp nghỉ lễ :lol:
các bác cho em hỏi là tổng thiệt hại của vụ pre này là bao nhiêu vậy?(chỉ tính boad và full linh kiện thôi)
Em thiết kế loại transistor sắt chân mạ zàng cho những thần dân sứ sở đồng nát dư là bác Tranguyennguyen hay cụ TửNinh chẳng hạn :mrgreen:
Tối qua em đâu có xỉn tại đi ngủ sớm vì hôm kia không ngũ thôi.Tối giờ em mới làm được ngần này,hy vọng trưa xong là gời.Mấy thứ chủ chốt khó tìm như tu pi ,BJT...em đã gắn sẵn còn lại mấy thứ lặt vặt mấy bác tìm giúp em nhé...Chốc nữa giao tụ em gắn luôn chỉ việc hàn là xong...
Bác làm thế mất thời gian lắm, lại làm hư anh em. Bác chỉ nên làm với bác nào có yêu cầu thôi. DIY phải tự cắm cắm rút rút mới sướng, giống như cái vụ ấy... ấy. Bác báo giá cho mình 2 bo và tất cả các linh kiện mà bác có thể cung cấp nhé, sẵn món nào mình lấy món đó.
a.Quang chu đáo và nhiệt tình hết cỡ....nếu anh bận thì cứ chuyển linh kiện kèm bo để anh, em tự hàn cũng được, đỡ mất thời gian của anh. Cảm ơn anh nhiều
Đúng ra danh sách nhân vật của năm phải có tên bác Quang nhà mình mới phải các cụ nhỉ ! Em xin thay mặt toàn thể anh em cảm ơn bác Quang thật to! Chúc bác ngày càng khỏe hơn nữa để làm thật nhiều dự án vui... :mrgreen:
Anh Q làm thế này tuy rất mất thời gian và công sức nhưng em cho rằng đó là cách tốt nhất để quản lý được công việc, tránh sai sót khi chia LK; em ủng hộ cách làm của cụ ấy... ít nhất và về mặt tinh thần.
thì nhận đồ xong ta lại rút..., lựa lựa....rồi cắm, quá sướng! Có cụ nào nhắc cái topic này chém/tám dễ sợ, em vô cùng "hối hận" vì mình là một trong những thành phần đó, sang năm mới em xin tự hứa với mình sẽ "tiến bộ" hơn năm cũ :mrgreen:
4 cái tụ màu vàng kia là thuốc kịch độc phải không đại ca Mì Sả . không biết ai là người may mắn được anh Mì Sả bơm thuốc độc vậy ta ? chắc mai phải ghé lại nhà đại ca xin đại ca bơm cho em liều thuốc độc thôi :lol: .
Không biết bác Quang đã chuyển bo đi chưa nhỉ? Em đã chuẩn bị hết linh kiện cho pre rùi, đang chờ linh kiện về cho em power chắc cũng xong nốt. :lol: :lol:
Mình đã hoàn chỉnh rồi, hôm nay đóng điện, Phần biến áp mình cũng đã hoàn chỉnh rồi.....cám ơn bác Quang nhiệt tình hỗ trợ anh em
A.Quang hết sức là chu đáo, trưa qua alo em phát trưa nay em đã nhận được hàng rồi ...lại găm sẵn linh kiện trên đó nữa ("thuốc độc" dàng dàng" cũng có luôn), thật là cảm động, cảm ơn a.Quang nhiều. Nhân dịp năm mới xin chúc a.Quang và gia đình sức khỏe, tiếp tục hỗ trợ anh em chơi DIY