Nhân dịp ra chợ nên anh em mới cũng muốn biết dung nhan và cơ ngơi của Cô Hai, nên thỏa theo yêu cầu, toàn bộ lại tụ tập tại " Cô Hai Linh kiện Shop " để tán chuyện . Thật ra có mua gì đâu, em chỉ lấy cặp tụ kẹo 0.47uF cho bác Lecuong thôi. vậy mà cứ "bị " Cô Hai mời uống nước mía free . Vì nghĩ hôm nay không mua gì nhiều mà uống nước mía thì ngại chết .... nên đàng từ chối và đáp lại " cám ơn cô, mấy ông DIY này toàn thích .... trà đá thôi " Bác Ngoc-thien chui đâu ra với tay cầm bị 5 cặp tụ dầu nữa, thế là anh em lại chia nhau .
Em quên report vụ bác Hunghkq tán em bán hàng : chassi Karaoke và mạch bảo vệ loa , cũng chuyên nghiệp phết . Mang tiếng là " hành quân mang tên TDA 7294 " nhưng thấp thoáng đâu đó vài bác sắm đồ nghề ghê lắm - Đồng hồ, mỏ hàn ... - Sách điện tử căn bản - Tay quấn biến áp, Fe, dây đồng ( vụ này lại thêm 1 bác nghiện quấn biến áp nữa sau Acccuphase rồi đó ) Đúng 15h30 , toàn bộ tiểu đội kéo binh về nhà Rumbeng để chia " của " và thực hành tại chỗ luôn . Đầu tiên là chia linh kiện và vài lời sơ lược về TDA 7294 , board mạch theo trường phái GMAR và VIAGRALESS , các anh em cũng chia làm 2 nhóm làm theo 2 board mạch khác nhau để .... thêm phần thú vị. Hình như có bác thích thú thấy tận mắt cảnh dán decal , ngâm thuốc rửa và .... những cái board cho nguồn hiện ra .
Anh em mới bắt đầu được nghe hướng dẫn sơ qua vế mạch nguồn , diod , tụ lọc, B+ B- , mass . Mỗi bác đều phải thực hành qua khoan mạch in, hàn ... ai nấy đều phấn khởi vì những thao tác mới lạ so với cuộc sống hàng ngày .
Mỗi người 1 góc, ai nấy làm chassi của mình . Mỗi người một tâm trạng nhưng xem ra rất vui( nhìn mặt Bác accuphase thì biết )
Chưa tận tay DIY thì thôi chứ bước vào là tự nhiên đánh thức tính sáng tạo liền. Xin giới thiệu board TDA7294 của bác Busuavoi với tên gọi " Những cô gái chân dài " Đúng là niềm vui trong lao động , hóm hỉnh và thú vị làm sao !
Nhưng , cuộc chơi nào mà không có trả giá . Giá đầu tiên mà bác rfc647 trả là giá của cái vớ . Chuyện kể rằng , khi hàn board , do để mỏ hàn vướng dây điện, loay hoay , mỏ hàn rớt, trúng chân, cháy vớ. Thật ra cũng hay, từ bến tre, vượt trăm cây số , ra về với thùng đồ nghề lỉnh khỉnh và chiếc vớ bị rách. Niềm vui trong DIY đôi khi thật giản dị .
Sáng thì không ăn sáng, trưa sau khi "tiếng chuông" ngân lên ( 12h30 ) thì phóng ra Nhật tảo. Cái bánh mì không làm nên trò trống gì nên đến lúc giải lao, nhìn thấy thức ăn thì phó nháy run tay liền ( mà có cái gì cho cam, cái lẩu cá kèo ) Em xin tạm kết thúc loạt ảnh phóng sự, có gì thiếu sót thì xin mới các Bác trong cuộc bổ sung cho ! Em xin hết ạ !
SPAM: Ái cha các bác vui quá xa' nên chẳng còn cho Dzê 1 miếng nào cả huhu!!! Các bác xem coi nồi lẩu còn gì không (bù lon, ốc, sò....) Thân
Mấy cái máy chụp mỏng mỏng hay bị nhòe, hồi xưa em dùng Sony DSC-T1, cũng vậy. Có lẽ nó nhẹ quá nên tay run là xong phim. Hình bo mạch bác busuavoi chụp kỹ lại đưa lên trang nhất được :roll:
Hic hic hic, vậy là không có cho em nữa rồi ???? Hồi xưa mà làm đông vui và được chỉ bảo tận tình thế này thì em đâu lấy mấy con TDA ra làm pháo Tết...
Hôm qua mo81i có 2 chai bia mà mặt bác rfc647 hơi ...tây tây ?? Hổng phải , vì điện thoại kiểm tra từ Bến Tre réo dữ quá ! Hậu quả : Bác đã để quên cái boarb nguồn và 2 con tụ 22uF , nhưng hổng sao, tự nhiên có ảnh để báo cáo thành quả .
Em mới về tới Xứ Dừa lại phải lên CQ trực, mới lấy đồ ra thì lấy thiếu mất board nguồn, Em nghĩ hoài không ra mình có thể tận dụng, cái vớ bị cháy hôm qua làm gì bây giờ, :lol: hôm qua em chứng kiến khả năng tận dụng tối đa của anh, bái phục Nhờ anh Rumbeng post giùm em diagram của bác Viagraless để em rảnh sẽ làm hết tất cả và thứ 6 tuần tới lên lấy board và đem về để cho ra 1 TDA xứ dừa :mrgreen: Lần đầu tiên em được tiếp xúc với mấy em trong forum cũng hơi bở ngỡ 1 tí, nhưng cảm thấy rất thân thiện, như đã quen từ lâu, em xin cảm ơn sự giúp đỡ tân tình của các anh. Cái TDA xứa dừa kiêu được sẽ là cột móc đánh dấu sự nghiệp đau khổ này hehehe :lol: (không biết lần tới sẽ bị cháy cái gì nữa.... )
Riêng phần em thì do làm theo mạch của bác Gmar, nên đang hàn các linh kiện vào mạch giữa chừng phát hiện thiếu con tụ 22uf, 2 con 680p, 4 con 1uf nên phải tạm dừng. To bác HungHKQ: nhờ bác gởi cho em cái file để làm bo nguồn. Em dự định bố trí linh kiện như sau, các bác cho ý kiến với.
Những cô gái chân dài dài của em đã thay đổi 1 em chân dài khác ăn hình hơn. Hum nào nhờ bác Rumbeng chụp hình mẫu nha. Máy chụp hình của em bị toi ... LCD nên bó tay
1. linh kiện thì phải mua thôi 2. bo nguồn thì ghé mình 3. cách bố trí thì ... các bác tiền bối ơi ...!
Sao bác không cho mấy cô gái chân dài mang vớ nhĩ ??????????. Bác mà không cho mấy cô mang vớ (nhìn sexy quá ) đảm bảo trước sao gì cũng có án mạng xảy ra cho hai ANH DEP TRAI TDA7294
1. Bác Viagraless cho em hỏi cái nguồn mình nối dây như thế nào? 2 dây màu đen là điện 220V vào, dây hồng+xám+vàng là 30V ra, vậy còn 6 sợi dây bên kia cục biến áp là gì vậy (2 đỏ, 2 đen, 2 xanh dương). Hiện thời , em đã làm xong bo nguồn (xong từ lúc ở nhà bác Rumbeng lận), 2 bo TDA nhưng tới phần nguồn này thấy dây nhiều quá không biết phải nối làm sao hết? 2. Sẵn tiện, bác Viagraless cho em hỏi luôn cách đấu dây mạch bảo vệ loa với. Nhìn vào kg hiểu hết phải đấu dây thế nào? 3. Còn 1 thắc mắc nữa, em muốn hỏi bác GMAR là hồi bữa mình thiếu mấy cái tụ 1000, em đã mua rồi, nhưng nó chỉ chịu được điện thế là 16V thôi thì có sao không bác GMAR? Rồi còn mấy con điện trở nữa, em ra mua thì chỗ bán có 2 loại là nhỏ và lớn (cùng 1 trị số Ohms). Em nghĩ vì con TDA này là công suất nên em chọn loại lớn, nhưng đồng thời cũng đặt ra trường hợp nếu thay bằng con nhỏ thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra? 4. Em đề nghị sau khi đã làm xong hết rồi thì cả nhóm làm mấy con TDA lần này nên tập hợp lại (chắc là tập họp ở nhà bác Rùm rồi...), so sánh xem chất lượng mấy con TDA có chênh nhau hay không, vì đồ giống nhau gần hết rồi, chỉ có khác mấy con tụ thôi, và bầu chọn xem con TDA nào xứng đáng là họa mi trong đợt này nha..hihi.... 5. Để khi nào làm xong con TDA này, sẵn tiện em nhờ anh em trên VNAV này ghé nhà em, đánh giá hộ dàn máy của em đang ở mức nào, bác Rùm thì đã hứa sẽ giúp em rồi, khi nào bác Rùm rảnh thì qua em nha, mấy buổi tối trong tuần này thì em có nhà.Nếu bác Aeris và bác GMAR có rảnh thì em cũng nhờ xem hộ em với. 6. Thật sự, hồi bữa làm chung mấy con TDA này có đông người và ai cũng hăng say hết nên em cũng rất máu, tính hoàn tất con TDA vào hôm qua luôn nhưng vẫn chưa kịp, vì bị dính phần nguồn và mạch bảo vệ loa, không biết đấu dây làm sao hết. Sau khi đấu dây xong hết rồi thì em sẽ chạy thử ở ngoài trước đã, OK rồi thì mới nối vô chassis.Em thấy như vậy thì mình sẽ thoải mái hơn trong việc bố trí các khối, mình cũng yên tâm hơn vì biết chắc chắn mạch đã chạy rồi, nếu gắn vô mà có bốc khói thì cũng biết nguyên do. Một lần nữa, cám ơn tất cả các bác đã tận tình chỉ dẫn. Em nghĩ là sẽ còn nhiều dự án DIY khác lắm nếu lần này có nhiều người làm xong con TDA7294 này.
Bác nên dùng loại 1000uf/50V hoặc > 50V bán rất nhiều ngoài Nhật Tảo ngay chỗ mua TDA cũng có, loại 16V sẽ nổ ngay vì dùng nguồn > +- 35VDC. Dùng điện trở loại nhỏ là được vì dòng chạy qua mấy con điện trở trong mạch không đáng kể. Loại 1/8 hoặc 1/16 Watt. Gmar. Có nên gom topic này lại cho dễ theo dõi?
Bác HBTrung lúc nào lên TP thì nhắn em,em mang cho cặp tụ dầu Macom còn dư nhé, giao hàng tại Càphê Dung Trần Quốc Thảo, nhớ nhắn trước 1 ngày để em đi làm còn nhớ mang theo phone 0913724792
Bác nào có miếng lót sò và long đền cao su thì hú lên để anh em nhờ vả đi ! Hôm thứ 7, mọi việc ngưng tệ vì con này .
Báo cáo các bác, Em đã thi công xong phần linh kiện và chassis. Chỉ còn phần cuối cùng là đi dây. Các bác post giúp tụi em (6 Amp TDA) sơ đồ đi dây trong amp tda nhé. Nhất là bác HungHKQ (đệ tử chân truyền (?) của bác Gmar). Sơ đồ càng trực quan càng tốt, vẽ tay cũng được, vì tụi em ko biết nhìn sơ đồ điện tử. Cám ơn các bác. P/s: Các bác có định tổ chức ĐẠI HỘI BÁN DẪN ko? 6 amp TDA tham gia với!
Em cũng báo cáo luôn!! Hiện em đã thi công xong phần board mạch (bo nguồn thì bác Hùngckq biểu diễn rồi , em tính tối nay về lắp nguồn vào chassis !!! Em cũng đang vướng cách nối board mạch với nhau (Giống bác bú sữa voi và THiIENMA)!!!, CÁC BÁC HƯỚNG DẪN GIÙM Ạ!!!!