9 con tda 7294 ( amply 7.1) 7 kênh mỗi kênh 1 con, kênh sub thì ghép kiểu cầu. Chạy chơi ít bữa em phải tách ra nhiều board cho dễ tản nhiệt chứ để vậy nó nóng ghê lắm. Theo lý thuyết thì 100W/1 con 9 con thì nhân lên thôi. em dung cục biến thế 25A để chạy nó đó.
à, nghe hấp dẫn nhỉ, ak mà không biết bác cấp tín hiệu cho nó kiểu gì ạ, không biết có phải dùng card âm thanh không ạ em không hiểu mảng dùng card này lắm ạ
phải dùng card âm thanh chứ, hoặc nếu dùng máy tính bàn đới mới thì đa số cũng có đủ 5.1 hoặc 7.1 sẵn trên main rồi. Mua loa cũng thấy duối bác ạ. Chót dại làm một lần thôi không làm nữa.
hehe bác làm dàn to thế nhìn chung bày binh bố trận cũng đầy cả nhà rồi, cái trên cái dưới cái treo cái nằm, làm thêm dàn nữa chắc chỉ có nước ngủ chung với loa tuy nhiên có dàn lớn nghe nhạc xem phim còn gì bằng hả bác em cũng muốn làm nhưng chưa có điều kiện, đành để sau này mới làm vậy :twisted:
bác làm cái này nhét gầm gầm giường cho gọn.đầy đủ cổng kết nối thời thượng. nhưng nói thiệt bác đừng buồn nghe nhạc onboard thì như đấm vào lổ nhỉ
Em chỉ nói các phương pháp để nối với ngõ vào cho đủ nhiều kênh thôi chứ hiện tại em dùng cài card âm thanh của "Creative 5.1 SB XFI Surround Pro" . cái này tuy không phải hàng cao cấp nhưng nghe cũng tạm ổn lại giao tiếp qua usb nên em dùng được cho cả máy bàn cả laptop bác ạ. PS: mỗi tội nó chỉ có 5.1 còn 2 kênh amply em để trống
cuối cùng con TDA7294 của em đã cất tiếng ca vao 7h15 tối qua. sau khi lắp và bị nổ toi hết 4 em 7294 lúc đầu cứ tưởng là do minh hàn sai lk và nguồn. nhưng không phải vậy mà là mua trúng IC "dỏm". sau khi được bác songiangct1985 tư vấn chỉ cách kiểm tra và chỗ mua IC nên con TDA7294 của em đã cơ bản hoàn thành. giờ kiếm chassis nhốt nó vào đi dây nữa là ok....
Vãi bác thật. Bữa giờ tèo gần 10tda rùi á? Mới được 1 kênh. 30k/1 em ở nt. dù sao cũng chúc mừng bác...
bởi vậy đồ của diyer làm ra có thằng nào sài được nếu chưa đóng nắp đâu ạ. em ở trong ktx làm song chả thằng nào mượn được :lol: cho chúng nó mó vào cái thì cứ gọi là sọt rác thẳng tiến. nên chủ chương của em là "diy nói không với chassis".
đấy là em nói bên bán dẫn bác ạ. khi chuyển qua tube thì "chasis là cái nôi của sự sống"- không có cái nôi đồng nghĩa có khói
Bác ở Q10 có gần KTX BK không? Mười mấy năm trước e cũng ở đó , giờ thì e có 1 ông ngưòi quen cùng khóa làm trong đó. Xem ra thì em không tham gia thớt này nhưng cũng không thua thời đại, con TDA7293/94 hồi năm 2003 em bắt đầu làm (từ ve chai 1 cái bo 7.1 bị hỏng của Logitech em tháo được 8 con 7293, chết hơn nửa). Chán lại loay hoay món TDA2003/4/5 (rẻ, có 5k/con thôi :lol: ) rồi món 3886/3887 (cũng do ham rẻ, theo em thì dải cao không bằng TDA7294), rồi đến mấy cái bo linh kiện rời, ráp cả giàn KOK bằng PCB mua Nhật Tảo (sát nách), tự đóng cái loa thùng bằng xô nước + gắn chết lên cái giường tầng luôn :lol: . Ngẫm lại thời ấy vui phết. Một cái em trăn trở là từ ba vụ DIY linh tinh này là được nhiễm cái tính...ẩu, làm gì cũng không đến nơi đến chốn, lại ham hố... híc (làm không xong quăng đó làm cái dự ớn khác, rốt cục gầm giường là 3 cái thùng giấy đầy bo mạch, ông nào sang cũng nghe ké rồi lắc đầu bỏ đi vì chả mượn về được cái gì vì nhìn là khiếp òi, có cái loa Nicole bạn nhờ sửa cũng banh hàng ra sửa xong để đó :lol: ). Chưa kể mấy anh em (có cả em) ham hố vụ Robocon, phòng nhìn như bãi chiến trường, dọn ra nhà trọ (khi KTX cũ bị đập) bở cả hơi tai. Mãi sau đi làm em mới dần khắc phục. Em thấy bác cũng giống giống em đâu đó, nên em khuyên bác tý :roll: , nên làm cái gì cho xong (gọi là ra hồn, đầy đủ chân tay mặt mũi cái đã :mrgreen: ) rồi tính cái khác cũng không muộn. Thanks.
bác có lẽ nhớn hơn em đến 1 con giáp ý ạ. Em ở bên thành thái trường tc nghề số 7 của quân đội ạ. em học bên ý, đi chưa được 5p là qua tới trường bk rồi ạ. ktx bk bác nói hinh như ở bên q5 gần sân thống nhất a?. Đúng là người đi trước có khác ạ, đúng là em theo toàn những thứ có từ thời "na bồ lê ông", nhưng nó là cần thiết với các newber ý ạ. em cũng đã thấy tác hại của việc làm nhiều dự ớn 1 lúc rồi ạ, nhìn qua nhìn lại cái giường toàn điện trở, chân linh kiện, tụ điện, các loại nguồn từ lành tới rách, quá oải. con 7294 này em làm cũng đã chạy đâu, lắp sơ sơ rùi lại ném đó qua lm 3886 cũng lắp sơ sơ được 2 kênh cũng ném đó luôn chả thùng thiếc gì cả. BJT thì em chưa làm, hôm nào cũng phải nghịch tới nữa cho nó đủ bộ giờ chỉ thiếu mỗi cái nữa là hốt bo đồng nát về dự trữ tháo máy :roll: thời trước các bác kiếm đồng nát nó dễ ra hàng hịn, chứ dạo này nhiều dân chơi, ông thần ve chai, ông thần phá máy quá, kiếm cái thứ gì cũng khó. em còn cái dự ớn lớn hơn là tube, cõ lẽ qua tháng em cũng hoàn thành cho nó cái nhà chứ không đến nỗi lăn lốc như mấy em bán dẫn ạ. bác "Phuchnd" cũng ở SG ạ, không biết những tác phẩm DIY của bác có được liệt vào hàng "hí-end" không ạ, hôm nào chắc ghé bác nghe ké với ạ. cảm ơn những lời nhắc nhở của bác, nghe qua em cũng ngộ ra vài ý ạ.. :mrgreen: :mrgreen:
Diyer giờ chuyển qua món khác hầu hết luôn, ông chụp hình ông đạp xe, ông oánh cờ ông chơi chim, ông sưu tầm rượu ông nghiện trà, còn mấy ai diy đâu, linh kiện ve chai bây giờ mới là lúc nhiều hơn bao giờ hết, có ai mua đâu mà hết.
bac cứ nói thế chứ, số bác nói chỉ là phần ít của DIYer thôi ạ. lớp cũ qua đi lớp mới lại lên ạ. :cry: tre già măng mọc là điều tất yếu ạ
Thỉnh thoảng em ghé chợ ve chai thấy đìu hiu lắm, làm gì còn linh kiện nào đáng giá ... thấy tội mấy bác mới chơi