Oh không cần thêm bass đâu bác, nếu đầu CD cỏ thì thường kém chi tiết chứ không thiếu bass đâu. Bác cứ yên tâm xài direct TDA7294 với CDP sẽ thấy có bass hay không nhé, thưhc ra có nhiều cách để tăng bass nhưng hãy tạm để nguyên thiết kế của hãng đã bác ạ. Tks n brgds
Nếu mình dùng tụ khong phân cực thì vẫn không ảnh hưởng gì đến chất lượng âm thanh phải không bác. Em thấy trong danh sách vật tư thì có ghi chú là tụ C1, C2,C5 ảnh hưởng nhiều đến chất lượng âm thanh. Vậy các tụ này emnên mua tụ của ai và ở đâu ạ. Em thường hay mau linh kiện ở cửa hàng trên đường Lý Thường Kiệt, đối diện với đại lý Denon lớn lắm. Các bác có biết chổ nào bán có chất lượng, giá cả hơp lý thì chỉ giúp em! Cám ơn các bác đã quan tâm!
Bác Bentre này đang chơi với loa gì thế? nếu loa không tệ lắm thì bác cứ yên tâm ráp TDA7294 này đi, đừng lăn tăn cái amply cũ làm gì, đảm bảo khi bác ráp xong bác sẽ cho nó vào gầm giường thôi, kinh nghiệm của em sau khi ráp xong em bán liền con Marantz PM80a đi đấy bác ạ, mà tiền bán được đủ ráp đến 6 con TDA, vợ em khen quá trời lun còn con CDP thì nếu cỏ quá mà có đường digital out thì sau này làm thêm dự án ráp 1 cái DAC nữa thì tuyệt luôn, khỏi chỉnh bass làm chi cho mệt
Á Á ! Có bác nào giúp bác Quyda tìm mấy điện trở film không nhỉ ? Nếu không có bác nào đoái hoài đến bác Quyda thì bác Quyda chịu khó mình ên đón taxi ra Nhựt Tảo hỏi điện trở chính xác 1% là ngay chóc. Nếu có lỡ mua thì mua nhiều để còn...đầu cơ tích trữ và kiếm được loại 1/2W trở lên thì càng tốt. Thân Dzê
Loa thì em tự chế thôi: Bass 200, 87.5 Db/W/m; Mid 130, 88 Db/W/m; Trebble 50, 92Db/W/m. Thùng loa thì em mua ngoài chợ Nhật Tảo. Cũng muốn theo các bác DIY cái thùng luôn nhưng nghĩ đến việc một mình vừa cưa, đục ghép nữa nên thôi. Tiếng Bass khi em thử với amply Việt Nam thì nghe cũng ác liệt lắm, nhưng khi em mua cái Onkyo 812 thì Bass ẹ vô cùng. Thiếu lực, cạn cạn làm sao ấy. Em sẽ cố gắng liên lạc với bác Viagraless trong ngày hôm nayđễ nhận mạch in và tiến hành sớm sớm. CDP của em không có ngõ ra digital chỉ có Left và Right thôi. Chỉ còn cách là nâng cấp lên thôi. Nếu TDA 7294 mà hơn em amply hiện tại thì em sẽ rã thịt em nó ra để lấy Chasis. He he!
Em ở Hà Nội bác ạ, thôi để em hỏi mấy bác ở HN vậy, cảm ơn bác Dzê và xin lỗi toàn thể các bác khác vì đã hijack thread này của mấy bác làm TDA Kính các bác, Quyda
Hổm rày lu bu quá em ko post bài review "Những cô gái chân dài TDA" của em. Hôm nay tranh thủ cùng Các em qua nhà bác Nokia để cùng bác kiểm định Các em. Hiện trạng: Cắm điện, bật công tắc, vặn volume --> không ù xì, không nổ như bắp rang và cũng chẳng khóc tiếng khóc chào đời. Đã kiểm tra: 1. Vị trí các tụ, trở, IC... trên các bo mạch 2. Sơ đồ đi dây đấu nối giữa các bo mạch, tụ, input... ====> tất cả đều đúng 3. Sai: Điện áp vào chỉ 15V (thay vì 25V) và bị mass ở phần tiếp xúc giữa IC và tản nhiệt ====> liệu có toi cô nàng IC không? Sau khi thay đổi điện áp vào, chống mass và kiểm tra điện áp vào & ra, những cô nàng đỏng đảnh TDA cũng chẳng chịu cười lấy một tiếng. Mong các bác định bệnh giúp và cho toa chữa trị.
Phần 1: Mấy hôm nay bận quá nên em chưa kể với mọi người về con TDA 7294 của em được. Cho tới 10g sáng thứ bảy 18/02 thì con TDA của em vẫn chưa biết khóc.. Cắm điện vào thì điện ra cấp cho board TDA rất tốt, cả hai kênh + và – đều là 39.3V hết, nhưng khi có tín hiệu vào thì nó cứ im re, giống như là nó sợ khi mà khóc xong rồi thì sẽ die liền hay sao ấy. Cả tuần nay em cứ mong cho nó biết khóc là em mừng hết lớn luôn rồi. Nhưng con TDA của em áp dụng phương châm “im lặng là vàng” nên em chẳng mần ăn được gì hết. Hôm qua, bác HungHQK có qua nhà em, sau đó khoảng 10 phút thì bác Acuti cũng tới.Bác HungHQK coi mạch em một hồi thì phát hiện ra lỗi của em liền, hihi…nói ra thì thấy mắc cỡ lắm, tất cả các linh kiện em đều hàn đúng hết, và hàn đẹp nữa kìa (vì đây là bộ thứ 2 mà, bộ đầu nó không kêu, tức quá em mới làm thêm bộ thứ 2 này đây), chỉ duy nhất có 1 thứ em lại không thèm hàn vào, đó là chỗ nối 2 sợi dây, 1 sợi nối giữa 2 điểm hai bên con TDA, và chỗ kia là trước mặt con TDA. Em cứ nghĩ là anh GMAR vẽ 2 đường nối đó chắc là tính chú thích cái gì đây chứ không lẽ đã có mạch in rồi không lẽ mình còn phải hàn thêm 2 sợi dây vào nữa??? Hihi…Nhưng khi bác HungHKQ phát hiện rồi thì em mới thấy là mình dở, vì nếu nhìn kỹ mạch thì rõ ràng nếu muốn vẽ 2 cặp tiếp điểm này với nhau ngay trên bo mạch thì phải đánh đường vòng rất dài, có lẽ vì vậy mà bác Gmar mới cho hàn 2 sợi dây vào 4 điểm này. Haha…Em mừng quá, nghĩ là mình sắp thành công rồi. Và bác HungHKQ lúc đó đấu cái mạch bảo vệ loa vô dùm em luôn. Tuy nhiên, bác HungHKQ lại nói em làm dây mass lung tung quá, và bác Hung liền gom lại cứ chỗ nào 2 dây mass thì bác nối 2 dây đó với nhau, rồi đi 1 dây chung vào mass của board. Rồi bác Hung tháo luôn cả các dây nguồn ra khỏi bo nắn nguồn. Sau đó, bác Hung bận việc phải về trước, và chỉ cho em những việc cần làm, chủ yếu là hoàn thành việc đấu dây mass và dây nguồn mà thôi. Sau khi đấu dây theo cách bác Hung chỉ, em cắm điện, rồi cho tín hiệu vào với tâm trạng rất hồi hộp. Cả bác Acuti cũng vậy nữa. Nhưng quái lạ, sao vẫn không có tiếng. Em và bác Acuti loay hoay một hồi, em lấy đồng hồ đo nguồn cấp thì kết quả là 0V, và bác Acuti phát hiện ra là 2 cái cầu chì của em bị đứt. Em đã dự trù trước trường hợp này nên có mua dư 2 cái. Em cắm 2 cái cầu chì mới vào, nhưng vẫn chưa nghe được gì hết. Và lại đo nguồn, kết quả là 2 em cầu chì này đã ra đi. Lúc đó có thằng bạn chạy qua, em liền nhờ nó đi mua dùm em 6000đ cầu chì (Hic…12 cái 5A lận đó). Trong khi bạn em chạy đi mua cầu chì, em và bác Acuti dò lại xem có chỗ nào sai không. Và lần này, vẫn là bác Acuti phát hiện ra lỗi của em tiếp. Đó là phần cấp nguồn, em lấy dây V+ đấu vào đầu V- trên cả 2 board, hèn gì cầu chì nó đứt liên tục là phải rồi.
Phần 2: Sau khi đã đấu lại dây nguồn rồi, em thay cầu chì mới vào, nhưng lần này lại rắc rối với việc dây điện nguồn 220V vào. Trước đây, em lấy sợi dây nguồn vi tính cắm vào ổ điện, rồi tước 2 đầu dây ở cục biến thế em xoắn và gấp đôi phần xoắn lại, nhét vào 2 cái lỗ ở sợi dây nguồn vi tính. Từ trước tới giờ rất OK, vậy mà bây giờ nó nhất định không thèm vô điện. Bác Acuti kêu em hàn vô cái ổ cắm mà kỳ bữa mua ở chỗ cô Hai, em đành làm theo. Và điều em mong ước cả tuần nay đã thành sự thật, con TDA đã cất tiếng khóc chào đời. Cả em và bác Acuti đều có chung 1 niềm vui, ai cũng phấn khởi hết. Và tiếp theo, em chắc là ai cũng sẽ làm giống em, đó là tăng volume lên để nghe cho sướng.. Em tăng lên khoảng phân nửa, và lúc này em mới cắm có 1 loa bên phải mà thôi, nghe tiếng thấy cũng rất OK. Em liền cắm thêm loa bên trái vào để cho cân. Nhưng tự nhiên cái loa nó cứ kêu xè xè rất lớn mà không có miếng nhạc nào hết. Em phải vội rút loa ra, nhưng trong lòng cũng cảm thấy lo lo, vì em đã lỡ để như vậy khoảng 10 giây rồi, không biết loa có bị đứt chưa, nhất là cái loa treble (Đây là đôi loa của VN thôi, hiệu Nhẫn Đức nhái kiểu Bose 301 ấy mà. Cặp loa này do chính bác Minh – chủ loa nhãn hiệu Nhẫn Đức tặng em nên em cũng quý, và em thấy nghe cũng khá, nếu có dịp thì em sẽ nói với các bác một số sự tích về cặp loa Nhẫn Đức này sau ạ). Quay trở lại chủ đề chính, em lại cắm thử cái loa trái vào lần nữa, nó vẫn kêu xè xè chứ không có tiếng, Nhưng lần này em đã thủ thế sẵn rồi, nên em rút ra liền. Sau đó, em lấy cái loa bên trái cắm vào board bên phải để xem cái loa có bị gì không. May quá, nó vẫn hát tốt. Lúc này, bác Acuti cũng nôn nóng không kém gì em, và kêu em cứ mở tạm 1 kênh bên phải lên phê trước đi, kênh bên trái tính sau. Vậy là em với bác Acuti phê khoảng 10 phút. Rồi cả 2 đều quay lại, quyết tâm tìm cho ra tại sao thằng TDA của em lại nói ngọng 1 bên. Dò mạch hoài, thì thấy làm rất đúng với schema, và giống y chang board TDA bên phải luôn. Tới đây em và bác Acuti đều bí. Tới 1 lúc sau, em chơi liều luôn, em cho volume về 0 và cắm đại loa vào bên phải. Nhưng lần này thì nó không kêu xè xè nữa, mà cũng chẳng buồn lên tiếng. Em cầm board lắc lắc thfi lại thấy nó kêu xẹt xẹt. Haha…Em đã nghỉ ra rồi, vậy là board này có thể bị lỏng chân. Em liền kiểm tra hết cả board thì thấy mối hàn nào cũng chắc rồi, chỉ có ngay con TDA thì có 1 số chỗ còn ít chì quá thôi. Vậy là em cho thêm chì vào chân con TDA, rồi lại bắt ốc vào tản nhiệt lại, và lần này, em lại chuẩn bị tư thế, từ từ từ từ đưa dây loa bên phải vào cọc loa….Hicccc……..Lần này thì kênh bên phải nó bắt đầu cất tiếng khóc chào đời…Cả em và bác Acuti đều xúc động, cùng lắng nghe và cùng phê con TDA của em khoảng nửa tiếng.Cảm giác của em lúc này thật khó tả, vui có, tự hào có, sung sướng có, nói chung là đủ hết. Và bác Acuti cũng y chang không khác gì em hết.
Phần 3 : Em gọi điện cho bác HungHKQ, và các Hung nói là sé qua nhà em vào lúc 3h chiều. Nhìn đồng hồ lúc này mới là 2h30, em và bác Acuti quyết định vào chợ để mua thêm linh kiện cho cả em và bác Acuti. Con TDA của bác Acuti thì 1 bên hát, nhưng bị ù, còn bên kia thì bị cháy mất 1 con TDA rồi, và bác muốn mua mấy con trở sai số 1% cùng các tụ loại tốt để xem âm thanh có cải thiện hay không. Em và bác Acuti mua được mấy con điện trở chính xác 1% (thân con điện trở màu xanh dương và có 5 vòng màu, nhìn đẹp hơn mấy con điện trở thường, và em đo bằng đồng hồ thấy nó ra đúng trị số luôn, chứ không như mấy con bình thường sai số tùm lum hết), mua được mấy cái tụ kẹo, tụ 22uf và 1000uf của Fuseng, ông bán hàng nói là của Đài Loan, em không tin nhưng vẫn mua vì nhìn ngoại hình thì thấy nó ngon hơn mấy con tụ mà em đã từng mua, nhất là phần đáy bằng cao su nó có gạch ngang sắc nét, không mờ mịt như mấy con tụ kia. Chỗ ông bán hàng này gần chỗ kì bữa bác Hùng dấn anh em đi mua nút volume đó, từ chỗ mua nút volume đi về hướng chỗ giữ xe, tuy nhiên chỉ cần đi khoảng 2,3 sạp gì đó là tới. Mai mốt mọi người kiếm được chỗ nào khác thì giới thiệu thêm cho anh em nha. Một bịch 100 con điện trở chính xác 1% giá là 5000đ. Còn tụ thì 1500đ/con. Tuy nhiên mua dưới 10 con thì hình như là 2000đ/con thì phải. Tới đây, em và bác Acuti đã giải quyết gần xong phần linh kiện rồi, Chì còn thiếu tụ dầu 0.47uf mà thôi. Vậy là cả 2 nhất trí qua tiệm cô Hai.xem có hay không.. Tuy nhiên, tìm mãi mà không có tụ dầu, em và bác Acuti chuyển sang tìm xem có nút volume nào ngon ngon không, đang tìm kiếm thì gặp bác GMAR cùng 1 bác nữa cũng vào tiệm cô Hai. Hihi….Mừng hết biết, sau khi trả cho cô Hai 7000đ cho một cái công tắc, em liền mời bác GMAR cùng bác kia về nhà để thưởng thức con TDA mới ra lò của em liền. Đồng thời em cũng có báo cho bác HungHKQ luôn. Lúc này là 3h.chiều. Bác GMAR và bạn ở chơi bên em khoảng 10 phút thì bác HungHKQ cũng tới, có điều nhà em nhỏ quá nên không đủ chỗ ngồi, chắc bác HungHKQ ngại nên không chịu ngồi vì thấy đã chật cứng, nên chỉ ở chơi với em khoảng 5 phút rồi đi. Sau đó khoảng 20 phút thì bác GMAR cùng anh bạn cũng lên đường luôn. Lúc này đã gần 3h40, bác Acuti lại nổi máu, rủ em qua khúc Lý Nam Đế tìm xem có tụ dầu hay không, vì nghe bác GMAR nói có bác nào thay tụ dầu 0..47uf bằng tự dầu 4uf thì tiếng còn hay hơn con amply đèn 300B nữa. Và dĩ nhiên, điểm tới đầu tiên là chỗ rã máy cũ đối diện quán café mà anh em đã gặp mặt. Nhưng em và bác Acuti không có duyên với mấy em tụ dầu rồi, tìm cả hơn nửa tiếng đồng hồ chẳng có con nào hết. Bác Acuti lại nổi máu, tìm mấy con volume, hiệu Nobble hay sao đó, em cũng tranh thủ lấy một con. Sau khi đã chọn được con volume ưng ý rồi, em và bác Acuti lại mỗi người tìm kiếm 1 chỗ, xem có cái gì hay không. Tình cờ em thấy chỗ này có bán mấy cục noise filter, cho điện 200v – 50/60Hz đàng hoàng luôn. Em thấy có nhiều loại nữa, từ khoảng 6A đến 18A hay sao ấy. Mấy em hiệu Nibble (em khhông nhớ rõ hiệu, nhưng cũng thấy ghi Made in Japan luôn) thì có vẽ schema lên thân mấy cục noise filter luôn, mình nhìn vào biết liền chân nào in, chân nào out. Trong đám đó thì em thấy có 1 cục lọc nhiễu hiệu TDK, haha, hiệu này em biết nên mặc dù trên thân nó không có in schema và nhìn nó cũ hơn mấy con kia nhưng em vẫn chọn con này. Chữ nghĩa thì lờ mờ nhưng vẫn còn thấy được hàng chữ 250V/10A. Và còn thêm dòng TV 3000V, f 50/60Hz nữa. Em hỏi bác Acuti có lấy không thì bác thấy chưa cần nên không lấy. Có bác nào cần thì cứ chạy đến mà múc, em thấy kỳ bữa nó còn khoảng 5 cục hay sao ấy. Tuy nhiên, hồi bữa do gấp quá nên em phải mua cục này với giá 40.000đ, nếu các bác mua em nghĩ trả giá 20.000đ là họ bán đó. Sau đó, em và bác Acuti lượn hết đường Lý Nam Đế thì cũng không kiếm được con tụ dầu nào hết nên đành kết thúc tại dây.
PHần 4: (Hồi kết) Phù, viết tới đây mệt quá, nhưng đã lỡ rồi thì ráng viết cho xong luôn để không phụ lòng các bác đã giúp đỡ em rất nhiều. - Cảm nhận về chất âm của TDA 7294: Thuộc dạng khá, tiếng rất chi tiết, trong, mềm. Tiếng trung ngọt, tiếng bass có lực, tuy nhiên, em thấy vẫn thiếu bass chút xíu. - Lúc em mới ráp xong thì không nghe thấy tiếng xì xì nho nhỏ cho dù em có ghé sát tai vào loa, nhưng tới hôm nay, khi không có tín hiệu vào, em để volume phân nửa thì em nghe có tiếng xì xì nhỏ phát ra từ loa, nếu em vặn volume về min hoặc max thì hết, nhưng có trong khoảng giữa là có. Em thắc mắc không biết thủ phạm có phải cái nút volume lởm không? Nếu vậy thì nhờ các bác chỉ giúp em chỗ nào bán cái nút volume được được mà giá mềm để em mua với. Nghe bác GMAR hù 1 em ALPS xịn còn mắc hơn nguyên đám linh kiện TDA..Hic..Em không dám với rồi các bác ơi. - Em có cho 2 ông bạn U55 nghe, nghe xong cả 2 ông bạn già đều thích. Do đó, em đã hứa là sẽ tặng mỗi ông U55 1 con TDA, hic... Vậy là sau đợt này, em phải làm thêm 2 con TDA nữa. Nhưng kỳ này em sẽ thay mấy cái điện trở thường bằng những con trở sai số 1% xem chất âm có gì thay đổi không. Bác Rùm đã tài trợ cho em 2 bo nguồn rồi. Bác Rùm cho em hỏi ai có dư bo của bác GMAR thì cho em xin 4 cái luôn nha. - Bác Rùm có nói em là sẽ thực hiện thêm một project là con Pre đèn. Em nhiệt liệt hưởng ứng. Khi nào bác Rùm làm thì nhớ hú em với nha. - Hiện nay, ở nhà em đang dùng đầu DVD Arriang AR-36C, nghe qua cái TDA thấy cũng được, tuy nhiên, trong tương lai chắc em cũng phải kiếm 1 con CD second hand nào rẻ rẻ thôi mà chơi. Và em đang dùng cái Receiver 7.1 Denon 1906, em mua con Denon này hết 485USD ở khu Huỳnh Thúc Kháng..Mới đầu, khi so sánh giữa con TDA và con Denon thì em có cảm giác thằng TDA hay hơn. Nhưng sau 1 ngày đêm nghe và so sánh, thì con TDA này vẫn thua thằng Denon 1906 của em, Denon nghe có tình cảm hơn, nhưng có lẽ một phần là do em nghe qua đường coaxial. Nhưng với tầm tiền bỏ ra thì con TDA này đã “hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao” rồi. - Em đang dùng con Denon 1906 của em làm pre (thằng Denon này nó có cả chế độ pre, hơn nữa nó lại còn làm pre 7.1 luôn nữa, nên em nghĩ là em có thể an tâm không cần DIY DAC nữa – vì DIY DAC cũng khá là tốn kém và lại khó mua đồ nữa chứ). Kết quả là chất lượng âm thanh của con TDA có cải tiến rõ rệt. Tiếng mềm hơn, có tình cảm hơn, rõ ràng con TDA của em bây giờ biến thành con lai rồi. Âm thanh thì đậm chất âm của Denon, nhưng nó lại thể hiện theo kiểu của ST Electronic, bởi vậy em nghe thấy sự lai ghép này có cái hay riêng của nó mặc dù xét về tổng thể thì vẫn chưa hay bằng con Denon 1906. Nhưng em thấy như vậy thì cũng hay, sau này khi em làm thêm một con pre đèn dùng cho TDA nữa thì em lại có thêm một chất âm khác nữa. Hihi..Nói tới đây em lại mong bác Rùm tiến hành cái vụ này nhanh lên. - Sau cùng, em xin đưa ra một số dự định mà em sẽ làm (nhưng khi nào có thời gian đã, và nếu có các bác trên đây làm chung thì càng tốt): 1. Chắc chắn em sẽ làm mục này: Mua 1 cái switch có ít nhất 3 cặp dây, sau đó, nối thêm 3 cặp jack RCA vào cái switch này. Khi đó, mình có thể chọn input từ 3 nguồn khác nhau. Nếu mà có thời gian, em sẽ cho 1 cặp jack input ra ngoài mặt trước luôn cho tiện, và trông có vẻ pro nữa. 2. Làm thêm 1 mạch Tone Control, nhưng là dạng Active Tone Control (Dạng này khác dạng Passive Tone Control cổ điển vì nó ít làm méo tiếng hơn). Các bác tham khảo tại trang http://www.zero-distortion.com/views/glavna.htm. Và em lại tính đi dây như sau: Tín hiệu từ volume vào công tắc 6 chân trước (chính là cái công tắc có 2 chân giữa là off, và gạt bên trái thì nối 2 chân bên trái, gạt qua phải thì chỉ nối 2 chân bên phải). Sau đó nối tín hiệu ra từ bên phải vào thẳng board TDA. Còn tín hiệu ra bên trái thì cho vào mạch Acitive Tone Control này trước, rồi lấy đường out của board Tone Control này cho vào đường in của board TDA. Ý đồ của em khi đấu dây như trên là làm tương tự chế độ Direct. Khi gạt qua phải thì không dùng Tone Control, và tín hiệu không bị méo. Những trường hợp nào cần Tone control thì mới gạt công tắc qua trái, lúc này mạch Tone Control mới có tác dụng.. Em có vài đóng góp như vậy, rất mong được các bác trên forum giúp sức Một lần nữa, em xin thành thật cám ơn các anh GMAR, Viagraless, Aries, Rumbeng, HungHKQ cùng các bác đã làm chung con TDA với em. Bây giờ em đi ngủ đây, bảo đảm 100% là ngày mai em sẽ đi làm trễ. Nhưng đó là chuyện của sáng mai, hôm nay post bài nay xong em cảm thấy dễ chịu lắm, vì tất cả nhứng suy nghĩ của mình đã được đưa lên forum đầy đủ. Rất mong các bác đóng góp thêm ý kiến về con TDA này. Nhân tiện, cho em hỏi bác Acuti đã làm xong con TDA của bác chưa? Khi bác thay linh kiện tốt rồi thấy nó có khá hơn không vậy bác? Em xin hết ạ.
Bác Thienma report quá tốt ! Em nghĩ việc report vừa đáp ứng nhu cầu san sẻ niềm vui chiến thắng, vừa chia sẻ những thất bại gặp phải cho người đi sau tránh. Thế mới biết, đi vào làm thực tế mới vỡ ra biết bao điều thú vị và bất ngờ . Chúc các bác đi sau thành công !
Cho đến nay phong trào DIY TDA7294 đã vượt hơn cả sự mong đợi. Là sự khởi đầu thích hợp cho các bạn mới bắt đầu sự nghiệp DIY gian khổ. Em cũng cảm thấy rất có lỗi vì trong thời gian qua đã dụ dỗ một số bạn chưa biết gì về DIY, thậm chí là chưa bao giờ cầm mỏ hàn, không biết thế nào là tụ, trở ... lao vào con đường nghiện ngập DIY. Và đã ráp thành công TDA7294. Để chuộc lại lỗi lầm này, em và các Mods SàiGòn sẽ đặt thêm 20 bộ mạch TDA7294, (tiền trích từ vụ đấu giá tụ dầu). Khỏang cuối tuần sau sẽ có mạch in. Vậy các bạn đang mong muốn lao vào con đường ... tội lỗi này, hãy tiếp tục đăng ký. :wink: Gmar.
Gởi Bác Rfc647 và các bác sở hữu mạch TDA7294 được in ngược với version trước đây : Lưu ý là TDA 7294 sẽ được hàn theo mặt ngược với hình em post sau đây
Hoan hô bác Gmar, Để tiện cho các bác mới nhập môn dễ dàng thao tác hơn trong việc hàn các đầu cấp nguồn và đường ra loa, bác có thể bố trí các điểm hàn này xa nhau ra một chút được không? hoặc tiện lợi nhất là tập hợp chúng vào các trạm đấu dây giống như bo mạch LM3886. Thân mến
Layout của Tí có vẻ không tốt. Tụ 0.1uf và tụ hóa lọc nguồn không gần chân IC. Dễ gây dao động tự kích. Khi nào xong mạch in sẽ thông báo để Tí và các bạn khác đến nhận. @Blue_wave: Mạch đã hoặt động rất tốt, không bị ù xì nếu ráp đúng. Nếu làm các trạm ra như LM3886 sẽ phải vẽ lại và cũng chưa chắc tốt như hiện nay. Kích thước bo mạch sẽ to hơn, các đường mạch sẽ bị dài ra ... Nhất là tốn thời gian vẽ lại và thử nghiệm. Nên chắc không có chỉnh sửa nhiều trong đợt này. Gmar.
URA, Mừng quá các bác ơi. Cuối cùng thì em cũng phát hiện được lỗi vì seo Những cô gái TDA chân dài không khóc để chào đời. Sau khi kiểm tra tới - kiểm tra lui, em không thấy còn sai sót gì nữa nhưng bé amp vẫn nín thinh. Lục lọi trong trí nhớ, trở về ngày đầu tiên cắm điện, em chắc chắn là không nghe thấy tiếng bắp rang nào nổ nên không nghĩ rằng đã tèo TDA. Nhưng vì không tìm ra lỗi nên em quyết định thay 2 con TDA xem sao, níu dư thì làm thêm 1 amp nữa tặng bố vợ người ta :wink: . Hoặc sẽ sung vào Tổng kho của bác Rumbeng. Lại run run (bệnh này xuất phát từ ngày đầu thử amp tda), tay chạm vào các nàng, xoay từ từ núm ... volume. Ôi, mát rượi cả người! Sau bao ngày vật lộn cùng các nàng chân dài thì cũng được đền bù xứng đáng. Đứa con ... chung (tinh thần) đầu tay cũng chào đời. Sướng thay! Sau khi sướng ... phủ phê, em đã long trọng tổ chức lễ ... tống biệt 2 nàng đỏng đảnh TDA đã ra đi mà không lời (nổ như bắp rang) từ biệt. Hưởng dương: 30 ngày. "Buồn vì em bỗng nhiên xa vắng. Tình phải theo lời hứa rêu phong. TDA hỡi, em đâu có biết? Loa sẽ dịu dàng khi loa có em." Trân trọng thông báo cùng các bác. Loa loa loa...
Bác Gmar ơi Board TDA 7294 còn không bác em xin cho 5 member ở đà nẵng 5 bộ : anti, mailinh,letricong,nvduybom, huymtd.
To anh Via! Lần trước em có hẹn xin mạch in của anh ở số 8, Nguyễn Huệ nhưng rất tiếc là em không gặp anh được. Nếu xuống đó trong giờ hành chính thì em không đi được. Vậy nên tối qua em đã tự vẽ mạch in theo sơ đồ mà anh nào đã Post lên để cho thấy sự khác nhau của 2 mạch Via và Gmar. Em đã ngâm và gắn linh kiện xong tối qua. Nhưng em có một só6 thắc mắc 1. Đường nguồn +30 và -30VDC vào ở đâu? 2. Tụ 1uf gằn vào Mass và B+ và B- em dùng có đúng không? Em thấy trong lít linh kiện thì mạch của anh có 03 tụ 1uf nhưng em thấy chỉ có 02 tụ ở chân B+ và B- mà thôi! Vậy tụ còn lại dùng để nối Mass của board TDA với Chasis? Em vẽ mạch và gắn đúng linh kiện theo hình mà em Post kèm theo đây. Trên diễn đàn đã có người Post cách đấu dây mạch theo sơ đồ của bác Gmar, nhưng Via thì không có. Mong các bác trên diễn đàn giúp em với. 02 board TDA emđã gắn linh kiện xong, Board nguồn cũng xong. Tối nay em sẽ gắn lại để cho ra tiếng người. Hi vọng là không như anh Tí toi 04 TDA, em mua chỉ có 2 con thôi. Em rất rất mong tin! Em cám ơn ạ!