Mạch này mình cũng ráp rồi,nhưng mà đưa con TDA ra ngoài.lắp vô tản nhiệt dẽ hơn. chất âm của nó ko hay lắm,méo tiếng nhiều(cũng có thể do linh kiên. mình xài cs B688,D718 mua ngoài chợ)nên mình rã xác nó ngay trong tuuần luôn. thân!
Từ xưa đến giờ E vẫn trung thành với kiểu Point to Point. mới hoàn thành xong con TDA7294 sử dụng 100% tụ ELNA + tụ dầu liên lạc + điện trở không chân lấy trong mạch của giàn sony hỏng. Nghe cũng hay lắm. Đang chuẩn bị làm con DAC dùng ổ CDROM và PRE. (Chắc là cũng theo kiểu PtP thôi).
Chào các bác DIY Thằng em củng nhập môn DIY được khoảng tuần lể ( chắc uông nhầm thuốc ) , cái DIY đầu tiên là TDA 7294 , củng may là sau những trục trặc nho nhỏ , có thể gọi là thêm bài học , thì nay em xin báo cáo với các bác , em TDA 7294 củng đã cất tiếng chào đời trong niềm hân hoan , sung sướng lẩn hồi hợp lo lắng ( sợ nướng sò hay nổ tụ )vào lúc 4h30 sáng , ngày : 24 /2 / 2009 Sau đây em xin tường trình lại sự nghiệp khởi đầu DIY của em Đầu tiên là củng bạo mồm bày đặt xin bác VIA ( Phương ) 2 board mach TDA , ở trung tâm môi giới linh kiên ( quán cà phê số 81 Trần Quốc Thảo ). Tiếp đến là lục lọi các bài viết có liên quan đến TDA 7294 , để tìm hiểu và biết cần linh kiện gì ( tụ , trở , IC ) để ra Nhật Tảo săn lùng 5 lần trong 5 ngày từ Gò Vấp chạy xuống NT mới chuẩn bị đầy đủ linh kiện cần thiết ( đi chợ NT nói các bác đừng cười , giống như gà mắc tóc , mua rồi về to quá không hàn vô board được , mua về rồi không xài được , cái quan trọng nhất là tấm lót sò và long đền cách điện cho sò thì đến lần thứ 5 mới nhớ mua ) Mất hết 1 ngày hàn board mạch , lại thêm 1 ngày nghiên cứu bo mach nguồn trên diển đàn và cuối cùng hàn 4 tụ nguồn ( xuất xứ Cô Hai ) và diod cầu theo kiểu pion to pion ( sau khị mất 2 ly cà phê đá bình dân vì hỏi cách đấu nguồn và diod cầu cho ông thợ sửa điện tử ở gần nhà ) và đêm nay thức trắng để làm cho em nó cất tiếng chào đời , trước khi em nó cất tiếng chào đời thì có vài vấn đề xảy ra như sau : Hỏi ông thợ điện tử vấn đề cấp nguồn cho mạch bảo vệ loa , ổng nói chỉ cần 12V là đủ xài rồi , sau khi cấp nguồn 12V cho mạch bảo vệ , tới lúc hồi hộp rồi đây không biết có nướng sò hay đùng đoàng gì như các bác khác , nhưng củng đả chuẩn bị tinh thần là sẻ có sự cố xảy ra , sự cố xảy ra liền tức khắc sau khi cấp điện........... sự im lặng chết chóc xảy ra..... mach bào vệ loa không nhảy và đèn mạch không sáng , mừng là không có hiện tượng cháy nổ xảy ra , lo vì sau mạch bảo vệ loa lại im ru và như không có điện vào.........lại vò đầu bức tóc tại sao , kiềm tra xem mình có đi dây đúng hay sai..... cầm đồng hồ lên cân đong đo đếm ( nói cho oai , mang tiếng cầm đồng hồ đo nhưng chỉ đo theo kiểu thông mạch hay không ...... đo kiểu khác biết chết liền ) 1 hồi suy nghỉ vì trong khi làm thì có mở xem sơ đồ đấu nối tất cà linh kiện trên diển đàn của 1 bác tốt bụng đi trước mà em không nhớ nick , cầm mạch bảo vệ lên coi lại thì thấy để 24VDC , thở đành phào nhẹ nhỏm và phán mạch bao vệ loa không cấp đủ điện nên không làm viêc , xả mối hàn ,vừa thọc mỏ hàn định xả dây........nẹt lửa loẹt xoẹt.thôi toi rồi em IC , lại chán vì ngày mai mới mua IC mới được ( nghĩ lại thấy buồn cười vì cứ sợ nướng IC....... nhưng không phải chết sò mà vì tụ nguồn còn tích điện chưa xả hết nên xảy ra hiện tượng đó , em hiểu được đièu đó vì ngày xưa làm máy tiện , motuer luôn có 1 cục K3 đề sơ ý chạm vô khi sửa chửa là nó giật cho nhỏng cẳng , xả theo cách dân gian và làm biếng là cho chạm 2 cọc + và - cho nẹt lửa là nhanh nhất .....nhưng chắc là mau hư cục K3 đề , còn tại sao mau hư thì em không biết ) đọc lại sơ đồ đấu nối thì thấy mạch bảo vệ đươc cấp nguồn sau tụ lọc nguồn ( 1 V0 + 1 V+ ) lại làm theo ( em sử dụng mạch của bác Phương , sơ đồ lại theo mạch của bác Gmar , lại phải vừa làm vừa tưởng tượng ) sau khi cấp nguồn lại theo sơ đồ ....... đóng điện cho toàn mạch lần nửa , rơ le mạch đánh tách , đèn sáng ......sướng , há hê , hạnh phúc ...... cấp tín hiệu cho mạch ...... từ từ vặn volume........ tiếng hát văng vẳng cất lên như từ đâu ..cỏi nào đó vọng về.......sung sướng quá các bác ạ ..muốn nhảy cẩng lên vì cái gì đó mà không hiểu được , mặc dù củng có ù xì , nghĩ chắc là chưa nối mass vào chassis nên bị như vậy không đáng kể tham khảo các bác rồi trị sau , cái quan trọng là cho cất tiếng hát cho sướng cái đả , rồi sao củng ok vì tài mình chỉ đến thế ( cẩn thận gá cặp loa dõm trước lở có bề gì củng còn có cái mà nghe tình tang )........ nhưng chỉ đúng 5 phút ......... 5 phút ngắn ngủi , định thần lại kềm hảm cái sự sung sướng xuống.........chỉ hát có 1 bên loa....... tại sao lại như thế , sờ vào tản nhiệt mới có cấp tính hiệu khoảng 5 phút mà nóng ran , không khéo phỏng tay như chơi.......... cảm giác đau khổ...... buồn bã và chán nản sắp xuất hiện ( bỏ cả cơm tối nhịn đói , thức gần trăng đêm )nhắm mắt lại hồi tương và suy nghĩ mong lung lắm............đúng lúc đó trong đầu chợt hiện về lời của bài hát không biết tên tác giả : TA ƠI ĐỪNG TUYỆT VỌNG .......... lại trở về cách của ban đầu ........ kiểm tra mối hàn , đổi dây loa , chuyển loa kêu qua loa không kêu xem có tại loa hư ...........kết quả vẩn như củ...........sau 1 hồi cầm que đo chọc theo kiểu thông mạch từ sau mạch nguồn đến cọc loa........ vẩn u như kỷ.........bất ngờ cứu cánh xuất hiện trong lần đo thứ 4 ở mạch bảo vệ loa.........1 kênh out của mạch bảo vệ không thông .......... có vào mà không có ra.......... củng chưa hẳn tin mình tìm đúng bệnh......đo đi đo lại mãi chổ đó , xả mối hàn của dây đó ra vì sợ mình hàn thì dây dính mà không ăn vào mạch , 1 lần xả ra lại hàn vào đo lại vẩn không thông mach , 3 lần như vậy chắc không phải tay nghề hàn của minh xì cút tơ , mà là do mạch bảo vệ loa ...............chắc là do mạch chợ........bỏ mạch bảo vệ loa ra luôn , đắn đo khi cho ra loa trực tiếp , kệ tới đâu hay tới đó có gì thì hư loa dõm ra tham khảo , hoc hỏi các bác lại......... Chấp nhận thương đau , chưa bị cháy nổ chưa bị hư chưa phải là DIY , cho ra loa trực tiếp không qua mạch bảo vệ loa ................ Hồi kết sau khi đấu ra loa trực tiếp.......... cấp điện .............giật minh.............2 loa đều cất tiếng ngân nga.........mà hiện tương ú xì ban đầu củng theo đó biến mất................đã sướng lại càng sướng hơn.........chưa bao giờ như lúc nầy cac bác ạ......... cảm xúc lắm , cảm giác nhiều lắm.............sau 15 phút cho hát loa dõm em liều mình cho vào dàn loa lớn xem giọng oanh vàng thỏ thẻ của đứa con đầu đời mình DIY xem ra ngô ra khoai sao đây................. Hay lắm.................lắm......... luôn các bác ạ.......không thể tả được....... tiếng bass nghe trầm hùng , mềm mà có lực , hơi bị ù chút vì nhà thuê nên , không thể lảm lung tung được..........trép thì hơi mờ , mic hơi bị trầm chút,âm thanh chi tiết hơn chút, có những âm thanh lạ hoắc thêm vô....không biết diển tả như thế nào luôn , chắc chạy rà vài bửa sẻ cho ra thứ âm thanh khác với lại em xài tụ tị anh ba không , nên ra như vậy là quá tốt và quá hay với lổ tai của em :roll: em chưa nghe đươc tiếng bass như vậy , trừ khi em mở thêm cái SUP , lúc trước em đánh bằng AMP 5.1 nghe có bass nhưng không bằng bây giờ ...............sướng quá...............đã cái lổ nhỉ quá ............ sau khi nghe liền tù tí liên tục 7 cái CD .........tản nhiệt chỉ ấm tay ...... tiếng nghe có vẻ phê hơn ........ mặc dù volume của anh Ba có hiên tượng mở lớn tới mức nào đó bị rè 1 bên loa ( chỉ 1 bên loa thôi ) , em sẻ tìm cái volume khác và may cho em nó 1 chassis cho tươm tất chút lả hoàn hảo với em rồi ................... Thay cho 1 kết thúc có hậu xin cho em gửi lời cám ơn thật nhiều đến bác Phương ( VIA ) đã cho em 2 board mạch TDA 7294 và các bác đã pót bài chía sẻ kinh nghiệm trên diển đàn , nhờ các bác em đã hoàn thành 90% ( 10% chassis là 100% ) và hiểu được cái sướng của DIY như thế nào .......... Chúc các bác đã vả đang DIY càng lúc càng tìm ra , làm thêm nhiều đề tài hay hơn thú vị hơn , các bác có nhiều sức khỏe để DIY , cộng đồng DIY của diển đàn phát triển hơn , tương trợ và thân ái nhiều hơn nửa . Cho em xin gứi vài tấm ảnh đừa con đầu lòng DIY của em , như lời nhắn nhủ đến các bác chập chửng bắt đầu bước vào nghiệp DIY như em...........Cố lên .....ráng lên......không có uổng và phí thời gian khi DIY thành công 1 món cho dù là nhỏ nhặt nào đâu ạ ( em pót hình không được , em sẻ pót hình sau )
Trùi! "Liều như con diều" kỹ thuật ráp amp trần trụi chỉ có những cao thủ luyện hàng chục năm trên núi mới dám xuất chiêu! Vậy mà mới tung chiêu đầu đã chơi kỹ thuật này rồi! Nhưng mà cũng may là nó cất tiếng chào đời! :lol: Xin chào mừng gia nhập CLB DIY! Thôi để vậy nghe luôn cho bà con ...sợ chơi! :mrgreen:
Cám ơn bác 208 nhiều Muốn có cái amply 2 kênh để nghe tình tang chút... mà bác 208 ơi..................còn phải hoc nửa , hoc mãi Tóm lại là còn học thêm nhiều nửa ............ em bị mất căn bản năm lớp 1 ..........giờ tung chiêu .......học mót ,, học lóm lại của các anh , em đi trước
Lọc nguồn chơi kiểu đó thì ..... liều kinh, em làm cái board những 3 lần mới gọi là tạm được, bác chơi point to poitn lun sợ bác rùi. Có bị giật miếng nào chưa
Chờ lam cho em TDA nầy đàng hoàng , tươm tất tí rồi em mới chuẩn bị dự án khác nửa bác Cám ơn các bác
Chúc mừng bác Linh-moi nha: khỏi phải ăn sò nướng!Anh ơi cứ tự sướng đi vì từ "trần trụi" đến vô hộp chassic là 1 quãng đường rất dài đó anh!Hôm nào anh rảnh ra "trung tâm đầu độc DIY" đi các bác ở đó "xúi" cho anh thêm 1 cái Pre đèn nữa là dzách lầu à nha!
Chính xác :mrgreen: Còn như bác không DIY chassis thì ra mua cái làm sẵn cho nó nhanh, chỉ tội rất ít kiểu mẫu và cũng hơi bị đắt. Cái chassis làm sẵn giá gấp 5 lần bộ ruột :cry:
Cách nhanh nhất rẻ nhất và đẹp là đi mua case nằm của máy vi tính để DIY chassic rồi đi cắt nhôm để làm mặt trước là ok ( cục nguồn bo nguồ bo cônh suất bo bảo vệ loa và cả bo TDA1524 gắn vào rất vừa vặn)
Chào các khanh8121 và bác chuẩn bị ráp TDA7294, các bác vào topic này, hoặc vào đây : http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=19&t=1738 chịu khó đọc từ đầu đến cuối đi nhé. Thông tin đã quá đầy đủ rồi, 1 topic dài hơn 40 trang mà lại không có file PCB cho bác? Chúc thành công.
các bác ơi,có bac nào con dư linh kiện lam TDa7294 không,để lại cho em đi,em đang cần 1 cặp tụ 0.47u và 22u loại tụ dầu.Cam ơn cac bac
Bác nào cần PCB của Lm3886, LM1875, TDA 2030, TDA 7294 thì lên hệ với em theo số 0979.272.595 (Long)vì mỡi loại em còn dư vài bộ.
có bác nào mua hộ em 4 chú TDA7294 + PCB mua hộ em với. em hiện ở Hưng Yên, mê cú này quá mà không biết mua ở đâu được, bác nào có thể síp hàng hộ em thì tốt quá. Thank You!
Khoe với mấy bác con 7294 của em sau khi mod lại tùm lum. Số là ăn Tết xong em rảnh rỗi, lại chưa tập kết được vật tư cho dự ớn mới nên em đè con 7294 đang nằm trong gầm bàn ra mod, bổ xung một số linh kiện quý hiếm (trong khả năng của em) cho nó, kết quả là em nó . . . . . . vẫn dở như ngày nào. Thấy Box bán dẫn chìm quá, không có gì mới, em đưa vài tấm hình lên cho các bác xem chơi. Em nó đây. Toàn cảnh Mặt tiền Hậu cảnh 4 cái tụ nguồn khủng bố. Bổ xung thêm mạch bảo vệ loa