nhìn mãi mà không thấy cái volume nằm chỗ nào.....vỏ volume không nối mass cũng bị kêu rè rè như thế.....mạch của em bị như vậy
bác chưa gắn volume nên như vậy là đúng rồi. Lúc này trở kháng đầu vào là vô cùng lớn. khắc phục bằng cách nối volume hay nối con trở 50k~100k ngay input xuống mass là hết.
mạch của em thủ công nên xấu vãi hàng luôn hi hi. đưa lên ngại chết hí hí. về để em đóng lại chassi rồi đấu volume sau. he he.
Em thấy cái bác khen TDA7294 quá nên cũng đú theo 1 em xem sao. Khoe hàng tí, các bác chém em vừa vừa tay nghen! TDA7294- DC Servo Cái cục biến thế em lụm đồng nát, cắm vào nó kêu e...e... như đàn muỗi. Buồn quá, em tháo ra xem nó thế nào, hic... xấu cả hình thức lẫn tâm hồn. Các bác coi nè E I sắp lộn xộn Đành phải sắp xếp lại cho có trật tự, ép chặt, rồi tắm vecni Sau khi phục hồi nhân phẩm và cho đi mỹ viện Test phát, công nhận cái cục biến thế nó ảnh hưởng ampli ghê thiệt. Sau khi phục hồi em nó im re, volume vặn gần max tiếng vẫn tròn, bass chắc hơn lúc mới lụm về nhiều. Hôm nay em có chừng này để khoe à, khi nào nhốt chuồng chúng nó em lại khoe tiếp.
hi hi bác Lod thôi ko cần mạch của em nhé. em nói thật là nó xấu 1 cách dã man luôn. lúc khoan cái board nguồn ấy. em chưa mua được mũi khoan bé. em dùng mũi 2.5mm khoan ra cái lỗ to vật vã. hàn mãi mà ko bít được cái lỗ đấy he he. còn mạch thì em vẫn là gà chưa biết in mạch cho đẹp em dùng thủ công toàn tập. dán 1 miếng decan to lên cả mạch sau đó dùng dao trổ phần bỏ đi híc từng tý một mệt lắm. nhưng tác phẩm hoàn thành xong cũng xấu cả 1 mảng lớn luôn. đã thế xxx xxx thế nào còn vẽ mạch ngược mới đau. nên con 7294 phải hàn vào mặt trên còn các thứ khác hàn mặt ngược lại đấy.
ý em muốn coi là để xem bác cắt mạch bằng dao như thế nào thui.... có gì em bắt chước làm....chứ mạch của em em mua board có lỗ về và cứ vậy ráp luôn.....
bác cho em hỏi chất tiếng của nó thế nào ạ, em nhìn cái mạch này quen quen hình như là bọn china nó làm rùi nhưng em đọc tiếng nó ko hiểu ạ link china đây ạ http://gc.digitw.com/new_page_25.htm
Google translate hiểu liền bác ợ (translate to english). Tiếng nó kêu thế nào thì em cũng không biết diễn tả thế nào với cái tai trâu bò của em nữa, loa thì em mượn tạm 2 cái loa hát karaoke cùi bắp ở nhà để test thử. So sánh thì chỉ có cái ampli Cá lì phọt ní à chợ trời (nguyên 1 dàn nút ì xèo ở phía trước). Cảm nhận tiếng hát rõ ràng phân tách với tiếng nhạc chứ không trộn lẫn như cái cá lì. Tiếng tress thì nghe thanh thanh, còn cái cá lì thì nghe sắc lẹm chói chói. Tiếng bass con này nghe mọi người nói yếu mà mình nghe thì thấy cũng được lắm, đấm bùm bùm mà cũng chưa thấy tức ngực, cái cá lì cũng chả tức ngực gì cả không biết phải do loa không. Trong cái trang china đó còn có mạch lm3886 nữa, khi nào có 2 con LM em cũng làm thử xem sao. Em chả biết gì bao nhiêu về âm thanh cả, người ta cho sẵn hết rồi, chỉ việc down về in ra rồi ngồi lắp linh kiện thôi (có chọn lọc chút). Đang gom gom để làm được bộ 5.1 xem phim.
Các bác ơi. help em chút với. con TDA của em khi bật công tắc điện thì loa kêu đánh bụp 1 phát. nhiều lúc cái board bảo vệ loa nó hoạt động nhanh quá nên loa cứ bụp phát một ấy. trước hình như em đọc thấy có bác sóng sánh thì phải bảo dùng tụ 104 đấu vào công tắt điện. bác nào miêu tả cụ thể em phải làm sao được ko ạ.
bác thử tét riêng cái mạch bảo vệ loa xem.......cấp nguồn ac khoảng 30v cho nó cái đèn led đỏ trong mạch sẽ sáng từ từ và mấy giây sau thì nghe tiếng relay nhảy tách ...còn nếu vừa cấp nguồn mà nghe relay nhảy thì mạch có vấn đề rồi...........
chắc do cái mạch bảo vệ loa có vấn đề rồi. thỉnh thoảng nó được phát nhẩy chậm thôi. còn thông thường thì rất nhanh. gần như bằng với tốc độ bật công tắc ấy. híc.
giờ ko còn 25k đâu híc. giá cả giờ leo thang ác lắm. mà chắc có thể em bị chém đẹp mà ko biết hu hu. 30k cơ mà tình hình giờ TDA nhạt nhạt hay sao ấy. em thấy hình như có mỗi mình em ráp thì phải. ố la la có bác nào đang ráp TDA ở hà Lội hay ko vậy. em đang đóng vỏ mà bí quá có bác nào ráp cùng thì em bê đồ sang cùng bàn bạc để làm quả chassi ngon ngon tý cho tác phẩm đầu tiên híc híc. à nhân tiện thank bác Thanhgamo he he hôm nay vừa gặp bác nói chuyện. khi về bác còn dúi vào tay mấy viên thuốc bổ. hí hí thank các bác đã nhiệt tình giúp đỡ em.
Ngon quá trời! Em cũng lắp 7294 nè bác, mà linh kiện toàn thường thường nhìn mấy bác có đồ độc phê quá. Em ở trên núi nên có muốn kiếm hàng độc cũng chẳng ra. Con amp 7294 em mới khoe hàng đó đang tính làm thêm cái công tắc tự động tắt mở với cái tự động quay quạt khi nhiệt độ lên trên 50*C.
bác cho em hỏi vitamin Q này mua ở đâu vậy em hỏi mua trên chợ giời con tụ 22uF người ta trả lời 1 câu em giật mình luôn "không bao giờ có"
con thuốc bổ này em cũng tìm mỏi mắt lắm rồi gần như mấy cái hàng bán tụ cũ ở đầu đồn công an em vào hỏi hết rồi. còn lôi điện thoại có hình chữ vitamin Q đưa cho họ xem nhưng nhận được ko phải là tụ mà quả lắc đầu híc. còn tụ 22uF nếu muốn dùng tụ dầu của nga ngố thì bác có thể đến địa chỉ 104 Trung Liệt (Thái Thịnh HN) gặp ông già ông ấy dẫn lên kho tìm. đảm bảo sẽ có theo ý muốn. nhưng em nói trước là ông già ấy lực tay to lắm. chém phát nào là gió bão nổi đầy trời luôn đó.
Em còn 1 cặp, bác thích em tặng bác, loại này lúc xài phải bọc cái vỏ nó lại, nó chạm mass sẽ nhẹ thì è è nặng thì ... em chưa biết, của em mới è è :lol: Nói chung loại này cổ lắm rồi, chất lượng khôing như những gì đồn đại đâu.