Em nghĩ không có đâu. Hay gặp phải con TDA bị đột biến nhỉ? chứ người ta ghi có 100V max, mà cái này tới 136V? Sợ cái đồng hồ có vấn đề nên vậy thôi!
híc chắc phải xem lại cái đồng hồ thui ạ. trước em cũng giật mình em dùng đồng hồ kim đo thì điện áp nó những hơn 150V thế mà nó vẫn chạy bình thường. sau đó em dùng đồng hồ số đo lại điện áp có +-42V thôi ạ. nhưng chạy không tải để khoảng 20 phút là nóng dã man rồi. kéo loa khoảng 5 phút vặn vol khoảng 9h là tản nhiệt nóng sợ luôn.
Em vẫn dùng +- 42VDC bác ah! Cung ko nóng đâu. vặn volume lớn thì nóng là đúng rồi. TDA của e cũng hang anh 3 đó!
Em xin phép tiếp tục bài này các bác nhé. Làm xong rồi phải đóng chuồng nhốt chúng nó vô. Suy đi nghĩ lại chẳng biết lấy gì làm chuồng đây, liếc con mắt qua phải... yeah! 1 đống nguồn PC hư cũ, lụm ra 2 chú cắt tỉa để làm amply 2 thớt. Thớt dưới lắp vào nhìn nó thế này nè Đưa dây nhợ lên thớt trên Nhốt cái board chính vào chuồng Cảm ơn bác "garbolino" gửi tặng em cặp tụ "Vitamin Q". Gắn ngay vào để kỷ niệm tinh thần chia sẻ của anh em diễn đàn "vnav" Nhìn từ phía sau thì nó như vầy. Jack mạ vàng đó nghen... Nhìn từ trên xuống Nhìn nghiên nghiên Thế là em cũng có 1 em amply 7294 để khoe với mọi người. Bây giờ thì vỗ lưng mình 1 phát, châm điếu thuốc và ngồi nghe nhạc. Mạch trên em làm theo link này --> http://gc.digitw.com/new_page_25.htm Bài tiếp theo em sẽ review quá trình lần đầu tiên đóng loa, cám ơn các bác đã xem bài "tự sướng" này!
bác làm rất công phu. Và nhỏ gọn nữa. Anh em khó lòng theo kịp. Tiện đây em xin hỏi loại tụ sannha là thuộc nước nào ? hôm nay đi gặp 1 đôi nhưng đít hơi phồng ,, nhãn hiệu sannha chữ vàng .. 6800uF / 63 Volt .. ?? Nó nói của Hàn Quốc ? :shock: ko biết có tốt ko ?
phải công nhận bác mặt trời ứ sáng làm quá pro từ nguồn, mạch cho đến chassi đều thể hiện đẳng cấp của thợ qua tuổi học nghề. he he. con của em còn liệt vào hàng trước tuổi suy tư nghề cơ ạ. nhưng cũng may có bác thanhgamo cho 2 đôi tụ V Q mà chất âm nó thay đổi hẳn. he he lắp cụ của nga ngố vào thấy nó cục mịch kiểu gì ấy. nhưng có lẽ do chủ quan của em vậy thôi.
Bữa nay đọc post của bác Mattroidem tự dưng xung lên, đè con 7294 ra ấp đết cặp tụ Input. Làm xong thì trể quá nên chưa dám nghe, sáng mai mới được sướng (hay khổ ) Gửi tấm hình đọ với bác Mattroidem, gì chứ xấu thì cái Amp của bác không có cửa so với em :lol:
công nhận cụ gà bò làm khủng thật. em tự tin khi bảo của em xấu. nhưng sau khi nhìn con của bác em cũng không dám đọ rùi.
Của em như một cái mớ bòng bong, rối nùi, em chơi toàn dây điện, câu mắc tá lả nhưng tuyệt nhiên chả có ù xì tẹo nào, kể cả khi oánh cặp loa có độ nhạy lên tới trên 100. Chính vì vậy em thấy một số bác cầu kỳ, chơi dây bọc giáp, bọc teflon, rồi đi mass hình lục lăng bát quái chi chi đó là không cần thiết, chỉ nên làm khi .... rảnh, chả còn gì để làm hoặc dư dây để lâu sợ nó mục :lol:
hớ hớ , đó , tại bác không chịu lục lăng bát quái đó :lol: , tèo rùi thì mần cái khác , mà đợi rảnh thì mới làm nha :mrgreen:
Nó thuộc về quy luật rồi cụ ơi. Analog > digital > lại analog..... Quần ống loe > ống bó > ống lại loe.... ChipAmp > SS, Tube, bán dẫn đỉnh cao đỉnh thấp > rồi lại quay về chipAmp Chung quy trên đời chỉ có duy nhất một cái mà người ta không thể (hoặc rất khó) thay đổi :mrgreen: , những thứ khác thì thay đổi liên tục, nhưng chưa chắc cái sau đã hay hơn, ưu việt hơn cái trước. :lol: Mấy nay lao động hăng say quá, bữa nay hơi đuối nên lên đây 8 với các cụ. Thế nào từ giờ đến sáng mai em cũng dụ được ít nhất một ông theo em ...... lắp 7294 :lol:
Em chỉ sợ giờ mà em show cái 7294 MkII của em lên cụ té bật ngửa, ít ra thì huyết áp cũng tăng lên tới 210, mạch 190 lần/phút ấy chứ :mrgreen:
em cũng đang mần cặp TDA7294 cho dự án loa vi tính 2.1 của em nè , bác show cái MK II của bác đê em học hỏi với . Mà MK II là gì vậy bác :roll:
he he , chỉ có bác Gà chết thôi , em sống dai lắm , với lại em không khoái trường phái bác Gà tí nào , xấu quá :lol:
Xong...tưởng có người nối dõi. Ai ngờ.....Thương tiếc cho một trường phái cổ điển :lol: Đề nghị cụ gà show cái hình nội thất để anh em được.........chiêm ngưỡng :mrgreen:
Nó đây cụ, chém thẳng tay vào :mrgreen: Ic hiện đang trên đường từ .... bển về nên chưa có để gắn vào board. :lol:
Èo , thôi thì nói đẹp cho lão vui vậy :mrgreen: Mờ sao có ông Tây da trắng nằm đè lên người cô gái Châu Á nhỏ nhắn xinh xắn da ngăm kia vậy bác Gà , nhìn ...thương quá :twisted: :twisted:
Àh , cụ có cần mấy con ROE bị nhiễm chất độc màu da cam kia hông , em vác lên biếu cụ 1 mớ , em chỉ cần mấy cái L ... thôi :lol: :mrgreen:
Cái đó kêu bằng .... cải tạo nòi giống. :lol: Chẳng qua là em chả có con tụ Input nào cho ngoong nên phang đại vậy mà. Đây là ngoại thất, đang tiến hành .... mổ nội soi :lol:
Nể cụ quá, mà em hỏi thật nhà cụ đã thành xưởng chưa vậy, Làm thế nào cụ cân đối được giữa Công việc, gấu và âm thanh?
ức ... ức ... :cry: , bác Ngóc ới , em với bác chạy thôi , Lão Gar này tẩu nặng rùi :roll: Bác chơi kiểu ngoại thất đèn nội thất bán dẫn này thì cũng là lạ :mrgreen: haha cục nguồn bị em chê giờ vác ra làm Chip thật :lol: :lol: , cám ơn em tư vấn đê