Bác lắp sai cực hết 4 tụ rồi.Trước tiên bác hãy nhận biết cực tụ trước đã xong rồi đấu như hình.Sao bác không mua cầu điot cho dễ lắp ?
Kiểu này dễ cháy nổ lắm cụ ơi! Tốt nhất là sau khi cụ hoàn thành xong mạch nào đấy, thì nhớ chụp ảnh cả mặt trước và mặt sau rồi post lên đây nhờ các thánh soi giúp, bật mý với cụ là có thánh diy thuộc trong hàng top cao thủ săm và soi. Cụ nên nhờ cụ này xem giúp :mrgreen: :mrgreen: :lol:
Hôm qua có chút việc e được ra thành phố chơi nên ghé qua mấy cô chân dài ở STAV nên tiến độ làm LM của e nhanh lên kha khá. Thế là e có cái để cắm rút trong khi chờ quấn BA cho e nó, của e đến đây rồi....!
Cái biệt hiệu này của thánh thì lâu rồi, cũng nhờ cái sai đó mà thánh bị soi nhiều, thành ra bây giờ thánh lại thành thánh soi. :lol:
Hix, lần đầu làm em cứ nhìn bộ mẫu làm theo mà không để ý đến cực . Cảm ơn các Bác đã chỉ giáo, em sẽ tháo ra làm lại, xong em lại post lên nhờ các Bác xem giúp nhé
Bữa em với bác Chuột ra chỗ Đại loan mua Diot, họ có đưa cho mấy cái giống hình Bác post đó, nhưng nhìn không giống mấy con trong bộ nguồn mẫu của bác Chuột nên không mua :roll: . Bọn em mới tập tành nên còn gà lắm ạ, ra tiệm có sẵn danh mục trong tay mà chủ tiệm hỏi ngược lại phát là ú ớ ngay, lại phải gọi điện thoại nhờ trợ giúp . Nhưng đi tới đi lui mua hàng ở đó cũng được ạ, mấy em ở đó dễ thương và vui tính lắm, cứ nhìn bác Chuột mà tủm tỉm cười cả buổi đến nỗi quên cả tính tiền :lol: .
Cái vụ này thì em ko biết, ông kia muốn ăn mà cứ gắp bỏ cho người là sao ? Em chỉ quan tâm linh kiện thôi, nhan sắc mấy em đó thế nào giờ ko còn nhớ tí nào cả :cry:
Các bác làm em nhớ đến lần đầu đi mua tụ điện, họ hỏi áp bao nhiêu em cũng chẳng biết. Mang về hàn vào bo (bo giặt ủi) quá áp nổ banh xác. Lúc nó nổ em lại đang ngó nghiêng mới xxx chứ! May mà em...đeo kính không thì chắc cũng...chột rồi. Nhớ đời.. Từ đó em cứ cắm điện là đứng gần ổ điện xem có biến gì không đã! =))
Hehehe, cảm ơn Bác đã chia sẻ kinh nghiệm. Đợt này em phải làm dây nguồn dài tí, kéo tận ra xa rồi cắm cho nó yên tâm ạ! :mrgreen: Em thì được cái mua đúng tụ, chỉ mỗi tội hàn sai cực thôi
Tụ nổ nghe đâu to lắm nhưng mình chưa bị vụ nào. Bác hàn lại, post ảnh 2 mặt lên mọi người check rồi cắm điện là ok thôi.
Cắm áp thấp thôi, và cắm nhá tầm 1s rồi rút ra ngay, đo cọc tụ xem áp cầm đúng cực chưa. Sau 5s mà áp vẫn còn nguyên thì cứ thế phang áp chuẩn vào, ngon liền. Ai đời mới cắm lần đầu chơi áp cao, ngâm điện rồi dí mắt mũi săm soi thì gặp hội nhìn mặt trời k thấy chói lóa nhanh lắm.
Bộ nguồN bác chịu khó đầu tư mạch+lk xịn cho nó đa năng bác à.sau này còn dùng cho vc khác nữa, Bác làm xong tda máu trong người lại nóng lên á
Với newbie hay đến cả em chơi cách này hay và ngon trong mọi trường hợp là mua một cái bóng đèn dây tóc 60 100 đến 200W đấu nối tiếp vào biến áp mà thử. Kể cả lúc chạy với mạch công suất đều bảo vệ rất tốt.
Có cách hay thế này mà Thím DIYampli không nói sớm, làm e toàn phải bịt tai với đeo kính thoai.........! :roll: May e chưa quấn BA nên chưa có cái để thử phần nguồn, cám ơn Thím nhé.....!
Chuẩn rồi, nhưng cách này dùng cho thử tải thôi thay loa thôi. Mới làm xong bo nguồn phải test xem nó ra sao đã chứ. Đèn mà đến 200w thì kinh lắm, loại này chắc chỉ có loại 220V. Lúc đó thì chả thấy nó sáng gì sất. Kiếm bóng xe máy là ok rồi, tầm 20-35W, áp 12V thì dòng 2 3A. Lúc đó cs với áp để nó nhíu nhíu xập xình tim đốt khi thử sờ mó input là đẹp.
Dạ vậy để hôm nào làm lễ đóng điện em quay phim lại, nhỡ mà nó nổ thì bác cùng thưởng thức với em nhé Ngày mai em post hình bộ nguồn lên các Bác xem lại giúp em nhé. Dạ bộ nguồn em hàn dây với nhau luôn ạ, không làm mạch bác ơi. Còn linh kiện thì tạm thời e tận dụng hàng của bác chuột cho ạ. Sau này TDA nó hát dc e sẽ nâng cấp lên sau, vì giờ chơi đồ hịn vào e sợ nổ phí lắm :roll: