Vậy là quá khỏe rồi, sao không thấy bác VN_Architech nhanh chân... đòi đèn, kẻo ổng đổi ý là rách việc. Có đèn này lắp theo mạch của ông Tea là khoẻ, năm ngoái sản phẩm của ông Tea theo mạch này cái gì cũng nhất (bass, treb, dynamic...), chỉ thua mỗi 1 tiêu chí mơ hồ là "nhạc tính" hay nói chính xác là... thua về độ méo. Chuyện "méo mới hay" hóa ra là thật chứ chẳng phải đùa.
845 bí kíp Ơ hay nhờ! Tự dưng các cụ nhà ta buôn dưa lê một hồi rồi để cái topic chìm ngỉm mất. Chẳng nhẽ nào bí-kíp 845 ngắn thế thôi sao? Mấy chú lính trơn như em vẫn chờ mòn mỏi. Nhưng hình như cũng chỉ có mỗi bác vờ-nờ-át-chi-tết động tay động chân thôi nên các cao thủ cũng nản nhẩy!
Bác DonQuihote đừng lo, mọi chuyện vẫn tiến triển theo tinh thần "chơi lâu mới sướng". Bác Artchitech đang tính kế lâu dài để giật giải Sumo... năm hai ngàn không trăm không biết.
Đây là phần nắn và lọc nguồn. Hôm trước em vẽ mạch in bị sai nên phải khoan căt 1 đường mạch in và nối thêm sợi dây phía sau.
Mình em không dám múa rìu qua mắt GVteam nhưng mà bác VNarchitec thuộc biên chế quận 7 nên em không nỡ , số là em nghía cái mạch driver của bác thanh trúc không thể đủ gain đánh vô đèn 845 để đạt công suất tối đa, lý do là tín hiệu sẽ bị xén ngọn ở ngay anod 6H6 mất rồi. Nếu bác dứt khoát muốn xài mạch này thì phải lấy mấy cái đèn TV như 12BH7... may ra mới cứu vãn được. Mong GVteam đèn giời xoi sét.
Em lại thấy cao áp B++ bác cấp cho 6H6 coi mòi muốn bứt đèn đó nha, mạch kinh điển Kit-one chỉ là 395V đã muốn le lưỡi rồi. Em chuồn thôi.
Bác Viagraless góp ý rất chính xác. Tuy nhiên, Ua cây 845 của bác artchitech chỉ chạy có 700V, nên chỉ cần điện thế lái cỡ 100V nên mạch lái đó vẫn đủ gain. Trường hợp lúc nào bác artchitech muốn tăng áp 845 để tăng công suất thì thêm 2 con tụ, 4 con trở, sửa mạch cây 6h6 lại theo lối MU stage là ổn=> quá dễ... ẹc. Đầu tiên cứ để bác ấy làm cho kêu thấy khoái chí cái đã, sau này tự bác ấy có thể mod lại cho hay thì mới tốt
Kit One lái 300B nên chỉ cần 395V, lái 845 phải áp cao hơn mới đủ. Mạch này em đã thử kéo B++ lên tới 540V vẫn chưa thấy bứt đèn. Đúng là đèn anh Hai lì đòn thật
Lắp cục nguồn, opt, choke lên chassis vất vả quá, các lỗ khoan không chính xác, nùi dây điện to hơn mình tưởng, lỗ lại hơi nhỏ nên có 1 sợi dây lại bị cạnh của lỗ khoan sắc bén cứa sâu mất rồi. Em sắp bị gãy lưng rồi, mỏi chân chùn gối, em lắp 845 ở văn phòng, thôi nghỉ đi về thôi, mai làm tiếp.
Cứ từ từ bác ơi ! Cũng oải lắm, vậy mà bác đòi ráp trong 2 ngày . Ráp càng lâu khi xong nghe mới phê. :!: :!: :!:
Đang nghe mono block số 1! Kết quả tạm hài lòng! Đã hát ra tiếng người, không ù xì, cháy nổ chạm chập! Coi như hoàn thành 50% khối lượng công trình! Tê Tê đại sư cứ luôn miệng "Hảo...hảo" và ra vẻ rất hài lòng về học trò của mình!
Thầy dạy giỏi là thầy phải biết cho học trò nó luôn theo mình có như thế thầy mới ... tồn tại Thôi em té !!!
Bộ đồ lòng tuy xấu xí nhưng em mừng quá là nó lại kêu được. Em đang làm con monoblock thứ 2. Dạo này bận công việc quá nên mỗi ngày chỉ chấm được vài mối hàn.
Cận cảnh 1 bên nào! Em đang sướng, nó kêu được hơn 1 giờ rồi. Em định thứ bảy thì đem về nhà đưa lên bộ giàn để thử chất âm, hôm nay đang cho chạy dự kiến khoảng 4 tiếng liên tục xem sao.
i dà đẹp quá đi mất bác vnarchitect ạ, em đã đoán là nó sẽ hoành tráng lắm lắm mà bác thì cứ bảo là: xấu lắm, xấu lắm. Dân Architect mà làm xấu sao được nhỉ. Quá đã, chúc mừng bác đã có cặp Monoblock khủng, bác ráng chạy rà đến năm sau thì thi Sumo luôn nhé !
@ DaNangTubes: Chassis và mấy bộ vòng tản nhiệt thì em vẽ thiết kế trước rồi đưa cho bác 208 làm tổng thầu gia công, bác ấy phải đặt làm tiện, làm hộp, sơn "Đặc biệt", mạ nikel v.v... ở những nơi khác nhau. Bác 208 đang giữ bộ bản vẽ, bác ấy có thể làm từng bộ phận cho bác được. @ HST: Chắc là cứ mỗi 3 tháng thì em lại phải mod lại và tẩm bổ thêm nhiều nữa thì cũng có thể liều đem đi dự Sumo năm sau bác à.