Các bác ơi, loa đã cất tiếng rồi. Mặc dù chưa hoàn thiện em vẫn ko nhịn được đành post vài bức chân dung của em nó cho các bác đánh giá cái. Sau một tuần lao động khổ sai 'ván đã đóng thùng' các bác ạ. Về ngoại hình em ko dám nổ vì trông em nó quá phình phường. Về nội dung em nhận thấy mặc dù em chưa chát keo kín và chưa đủ tiêu âm mà tiếng bass cũng khá là vững vàng, tiếng bass khá sâu mặc dù không được nhanh gọn. Tiếng trung và trép thì do em JBL 2416 đảm nhiệm nên em ko dám kể công ở đây :mrgreen: ( sẽ được cải thiện nếu em làm phân tầng cẩn thận hơn) Em sẽ vẫn liên tục update quá trình hoàn thiện mong các bác ủng hộ em. Em chụp bằng điện thoại nên hình ko được đẹp KT: 99cm*60cm*43cm KL: 80kg*2
Lúc nào cũng giơ tay ủng hộ bác luôn. Dán gỗ lạng cho oách chứ bác nhể. Em cũng đang đi kiếm gỗ lạng mà chưa được. Bác biết chỗ nào ới em cái nhé. Em ở HN. Thân.
Về phần trang trí, em đang phân vân giữa ba phương án: - Dán gỗ lạng ( nếu em mua được em sẽ thông báo cho bác cùng mua) - Đánh bả sau đó sơn PU và bọc vải phần mặt loa( cái này dễ nhất vì nhà em có thợ làm cái này) - Bọc da ( có ông cậu đang gợi ý ủng hộ em quả này bù lại em sẽ phải kiếm hộ ông chỗ mua máy ép bạt cao tần...bác nào biết giúp em nha :mrgreen: ) Nhưng trước tiên em phải đi mua đủ bông thuỷ tinh về nhét vào thùng đã, lần trước chưa kịp hoàn thiện thì hết mất. làm em chưa xong nổi phần nội thất. Cuối tuần này em lại về quê hì hục tiếp :lol:
Chào bác. Em rất ấn tượng cặp loa của bác. Xin hỏi bác chút xíu: Bác khoét lỗ loa như thế nào vậy? Đường hơi cho loa ra sao mà em vẫn chưa rõ cho đôi loa này của bác?
Loa này em định ko làm lỗ thông hơi, về hình thức thì đơn giản chỉ là hình hộp thôi, có thể em sẽ đóng thêm chân cho nó nữa. Lần sau về nhà em sẽ hoàn thiện và show vài bức hình cụ thể hơn. Khoét lỗ thì em cũng chỉ dùng cưa lọng mà lọng theo đường tròn vẽ trước thôi. Em thấy lọai cưa này khá tiện có thể lọng những lỗ đường kính trên 30cm dễ dàng ( nhỏ hơn thì hơi khó đối với em).
Cám ơn mọi sự góp ý nhiệt tình của các bác hôm nay loa của em đã chính thức hoạt động rồi, giờ chỉ còn phải trang điểm cho em nó nữa là xong thôi. Vài dòng tự review muốn chia sẻ cùng các bác đây: Sau khi nhét hết bông thuỷ tinh cùng đệm mút vét được bên nhà ông cậu em đã cố định hoàn toàn mặt trước của loa, chét silicon cho kín hơi, hồi hộp bật lên nghe thử. Cảm nhận đầu tiên đó là sự phấn khích, tiếng bass vô cùng ấn tượng. Khi bật bài We will rock you bản cover của Five em có cảm giác mình như bị bật bông trên ghế vậy. Tiếng bass như một bác nào đã nói là như tiếng bóng đập vào tường, chắc mạnh dứt khoát đầy công lực. Khi chơi bài Nothing else matter thì bass mạnh mẽ ko bị ù hay rền. Điểm em chưa ưng là tiếng trung, có lẽ phân tầng em làm chưa chuẩn vì loa Việt Nam nhà ta ko chịu ghi thông số gì cả ko biết đường nào mà tính. Về tiếng treble mặc dù lần này em dùng đôi củ kèn P.Audio mới tậu nhưng đi với em nó lại là cái horn tạm bằng nhựa( chưa tiện được đôi kèn gỗ) nên tiếng ko ấn tượng bằng lần trước. Trong lúc trang trí lại đôi thùng mọi sai lệch em sẽ cân chỉnh sau, nhưng tiếng bass đối với em thế là quá ổn rồi. Do điện thoại của em ko chụp được ở trong nhà ( do bị tối) nên chỉ có duy nhất 1 bức khi em nó đang nằm ngoài sân. Mời các bác
Cảm ơn bác. Cuối tuần em ra chợ trời chơi. Thỉnh thoảng vẫn ra đó nhưng không rẽ qua chỗ bán đồ điện tử.